U23 Việt Nam: Đề phòng cả… Brunei

U23 Việt Nam: Đề phòng cả… Brunei
TP - Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ tự nhận chỉ tiêu trước mắt là vào tới bán kết SEA Games 27. Đội tuyển U23 VN ngày hôm qua đã có buổi tập đầu tiên tại Nay Pyi Taw.

> Cận cảnh buổi tập đầu của U23 VN tại Myanmar
> Tuyển U23 ‘ngủ nướng’ ở Nay Pyi Taw

Các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar. ảnh: NP
Các cầu thủ U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar. ảnh: NP.

Do đặt chân tới Nay Pyi Taw vào tối muộn 4/12, tới nửa đêm qua đội tuyển U23 VN mới về tới khách sạn và có bữa ăn đầu tiên. Sáng sớm, để các cầu thủ hồi phục hoàn toàn thể lực, BHL đã quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi và ngủ muộn một chút so với thường lệ.

Tầm 8h30 thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới lục tục chuẩn bị bữa sáng rồi sau đấy lại tiếp tục trở lại phòng. Trong khoảng bán kính 20km quanh khách sạn nơi đội tuyển U23 VN đóng quân có rất ít hàng quán nên các thành viên trong đội không có nhiều lựa chọn để thư giãn.

16h, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc mới có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Paung Laung, địa điểm nằm cách khách sạn Golden Guest tầm 15 phút xe buýt. Đây là sân tập duy nhất cho các đội bóng ở bảng A trong thời gian diễn ra SEA Games 27.

Sau phần khởi động nhẹ, HLV Hoàng Văn Phúc đã cho các cầu thủ rèn kỹ thuật dứt điểm trước khi chia đôi đội hình thi đấu đối kháng. Khả năng tận dụng cơ hội kém cỏi của các chân sút U23 là mối lo lớn nhất của BHL hiện nay, bên cạnh sự chắc chắn của hàng phòng ngự.

Thời tiết tại Nay Pyi Taw hiện khá nắng nóng, độ ẩm thấp. Nhiệt độ cao nhất lên tới 32 độ C. Tuy nhiên, theo TTK Ngô Lê Bằng, U23 VN vừa tập huấn tại Bình Dương, nơi thời tiết khá giống Nay Pyi Taw. Vấn đề thể lực của các cầu thủ vì vậy không quá lo ngại.

Ở buổi tập chiều qua, tiền vệ Huy Hùng vẫn phải tập theo giáo án riêng, do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Trao đổi với Tiền Phong, Huy Hùng mặc dù vậy cho biết, đã cảm thấy đỡ nhiều và hy vọng có thể thi đấu được trong trận ra quân của U23 VN trước Brunei. Buổi tập kéo dài trong khoảng 1h30 phút, theo HLV Hoàng Văn Phúc là để các cầu thủ lấy lại cảm giác sau hành trình di chuyển từ Hà Nội sang Nay Pyi Taw, và cũng để làm quen với điều kiện thời tiết tại đây.

“Sân tập nhìn đẹp, nhưng mặt sân hơi cứng, dễ gây chấn thương cho các cầu thủ”, ông Phúc phàn nàn sau buổi tập của đội tuyển.

Chia sẻ về điều kiện ăn nghỉ tại khách sạn Golden Guest, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết về cơ bản mọi thứ đều ổn. An ninh đảm bảo và việc phục vụ cũng rất tận tình, chu đáo. Duy có điều đồ ăn không thực sự hợp với các cầu thủ.

“Cũng may là chúng tôi cũng đã có chuẩn bị sẵn đồ ở nhà mang theo. Tuy nhiên nếu về lâu dài thì sẽ không tốt nên tôi đã có ý kiến với anh Bằng (TTK Ngô Lê Bằng-pv) để khách sạn cải thiện bữa ăn cho đội”-HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Đề cập đến trận đấu khai mạc với U23 Brunei, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá thận trọng. Ông Phúc cho biết: “Chúng tôi đã có nghiên cứu qua băng ghi hình 1 trận đấu của Brunei với U23 Indonesia. Chất lượng băng hình không được tốt lắm. Brunei đã thắng 2-0. Nói như vậy để biết là chúng ta không thể coi thường họ. VN sẽ phải thận trọng với tất cả các đối thủ ở bảng A”.

Theo ông Phúc, nhiều khả năng khi đối đầu với U23 VN, Brunei sẽ chơi phòng ngự phản công. Tuyển U23 VN vì vậy, trong khi tấn công sẽ phải hết sức đề phòng các pha “phản đòn” của đối phương.

Ông Phúc dè dặt khi đề cập lại mục tiêu của U23 VN. “BHL và các cầu thủ xác định phấn đấu qua từng trận một. Sau khi vào tới bán kết, tuỳ đối thủ như thế nào chúng tôi sẽ có những bước tính toán tiếp theo. Dĩ nhiên, tôi hy vọng đội sẽ thi đấu tốt cũng như nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá VN. Được như vậy chúng tôi tin rằng các cầu thủ sẽ có thêm động lực để cố gắng”-ông Phúc nói.

Dự kiến vào 16h chiều nay, đội tuyển U23 VN sẽ tiếp tục có buổi tập tại sân vận động Paung Laung.

NGUYÊN PHONG
Từ Nay Pyi Taw

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG