U23 Việt Nam không thắng là... về

U23 Việt Nam không thắng là... về
TP - Cú ngã ngựa trước Singapore khiến U23 Việt Nam chỉ còn đường thắng Lào mới chắc suất giành vé vào bán kết SEA Games 24. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15 giờ hôm nay, 8/12. 
U23 Việt Nam không thắng là... về ảnh 1
Công Vinh sẽ giúp thầy Riedl giải tỏa áp lực

Thông thường, Lào là “mồi ngon” của thầy trò Riedl, nhưng sự cao ngạo, tự tin thái quá của U23 Việt Nam đã bị giội gáo nước lạnh từ trận thua bẽ bàng trước người Singapore.

Thế nên, trước khi trận Việt Nam - Lào ngã ngũ, chẳng ai dám đoán trước điều gì xảy ra với thầy trò Riedl.

Buộc phải có ba điểm

Ở tình thế của U23 Việt Nam lúc này, nếu đánh bại Lào, họ đương nhiên có mặt ở bán kết. Ngược lại, nếu không thắng được đội bóng xứ Trăm voi, U23 Việt Nam chỉ còn biết đứng đợi phép mầu khi Singapore đánh bại Malaysia để gián tiếp giúp đội bóng của ông Riedl vào bán kết.

Trường hợp này tương tự như UAE đả bại Qatar ở Asian Cup 2007, qua đó, giúp thầy trò Riedl có mặt ở tứ kết gặp Iraq.

Thật ra, lịch sử đã khẳng định, Lào chưa bao giờ là đối thủ ngang cơ, đủ sức ngáng đường Việt Nam. Chỉ có một lần Lào gây khó cho Việt Nam khi cầm hòa 1 - 1 ở Tiger Cup 1996, nhưng đấy là trận đấu “bốc mùi” của một số học trò ông Weigang lúc đó.

Vấn đề là sau cú sốc Singapore, ông Riedl và học trò dường như không còn dám chủ quan, khinh địch nữa. Thêm nữa, chính ông Riedl từng thừa nhận, Lào đang tiến bộ từng ngày và họ đã lột xác, trở thành một đối thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam.

Ông Riedl nói rằng, trong trận gặp Lào, sự thận trọng phải là yếu tố hàng đầu. Thậm chí, ông Riedl sẵn sàng cho các học trò “đôi co” với Lào trong hiệp một, trước khi tìm cách phá hỏng phòng tuyến của đối phương ở hiệp hai.

Mặc dù Lào không phải là đối thủ quá mạnh, nhưng họ khỏe và có lối chơi cực kỳ nhiệt tình. Chính vì vậy, muốn lấy trọn ba điểm trước Lào, U23 Việt Nam cần biết đá cương - nhu, nhất là giữ được sự tỉnh táo cần thiết để điều chỉnh và khoan thủng chiếc… xe buýt mà người Lào dọa đặt ra trước cuộc đụng độ này.

Gia cố hàng thủ

U23 Việt Nam đang rơi vào tình trạng “công làm, thủ phá”. Hai trận đầu tiên ở SEA Games 24, thầy trò Riedl giã vào lưới đối thủ năm bàn, nhưng cũng để thua bốn bàn lãng xẹt. Chính vì vậy, trước khi muốn thắng người Lào, ông Riedl thực hiện nhiệm vụ đầu là gia cố lại hàng thủ vốn cực kỳ mong manh của U23 Việt Nam.

Có thể ông Riedl đang cân nhắc, tính toán xem có tiếp tục duy trì hàng phòng ngự như hiện tại hay không. Song, dường như thay đổi là một điều cần thiết, bởi hàng thủ U23 Việt Nam cần được thổi luồng sinh khí mới, tạo sự liên hoàn và chắc chắn.

Dĩ nhiên, nếu xáo trộn hàng thủ, hai cầu thủ vừa mắc sai lầm lớn là Quang Thanh, Đức Cường chính là những người đen đủi nhất. Họ phải trả giá cho sai lầm trong trận gặp Singapore. Quang Thanh mất vị trí hậu vệ phải, còn Đức Cường có thể không bắt chính, nhường lại khung gỗ cho Tô Vĩnh Lợi hoặc Tấn Trường.

Không chỉ vậy, vị trí do Tấn Tài bỏ lại cũng buộc ông Riedl điều chỉnh, dù đấy là một thực tế bất khả kháng. Nếu Quang Thanh bị “trừng phạt” vì sa sút phong độ, Việt Cường đá hậu vệ phải.

Nhiều khả năng ông Riedl sẽ dùng Vũ Phong (hoặc Anh Đức) bên cánh phải, nhường cánh trái cho Mai Tiến Thành. Đây là phương án vẹn cả đôi đường, bởi như thế có nghĩa, U23 Việt Nam còn có thêm một tiền đạo thứ ba đá lùi phía sau cặp Công Vinh - Thanh Bình.

MỚI - NÓNG