U23 Việt Nam nhìn thấy huy chương

U23 Việt Nam nhìn thấy huy chương
TP - Chiến thắng 3 - 1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại vòng bảng SEA Games 25 lần nữa cho thấy cái duyên của HLV Calisto khi đối đầu với các đội bóng Malaysia. Nếu mọi việc diễn ra như trong quá khứ, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có huy chương.
U23 Việt Nam nhìn thấy huy chương ảnh 1
Thanh Bình ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: X.G

Tại Tiger Cup 2002, dù đội tuyển Việt Nam khi đó đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ với rất nhiều cái tên “vô danh” như Xuân Thành, Tài Em, nhưng HLV Calisto vẫn lèo lái đội bóng lọt tới trận tranh giải Ba và mang về chiếc HCĐ vô cùng quý giá.

Còn trong chiến tích lịch sử vô địch AFF Suzuki Cup 2008, chiến thắng 3 - 2 may mắn trước Malaysia ở vòng bảng chính là nút thắt quyết định để thầy trò HLV Calisto thực hiện cuộc lột xác toàn diện ở vòng loại trực tiếp và thẳng tiến tới chức vô địch.

Năm nay, U23 Việt Nam không phải ở buổi giao thời như đội tuyển Việt Nam thời 2002, cũng không phải đội hình đạt tới độ chín như đội tuyển Việt Nam thời 2008, nhưng trên băng ghế huấn luyện thì vẫn là HLV Calisto, nhà cầm quân đang xác lập vị trí số một trong thế giới các ông thầy ngoại ở Đông Nam Á.

Chính HLV trưởng U23 Malaysia K.Rajagobal dù rất kiêu hãnh song cũng phải thừa nhận rằng ngôi sao sáng giá nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games 25 không phải là bất cứ cầu thủ nào mà chính là HLV Calisto.

Thật vậy, đội hình mà HLV Calisto mang tới SEA Games 25 là dàn cầu thủ có chất lượng khiêm tốn nhất trong khoảng sáu năm trở lại đây, và HLV Calisto đã và đang phải đối mặt với rất nhiều bài toán, như thiếu vắng một tiền vệ phòng ngự thực thụ, một tiền đạo chân tiền hay sự chênh lệch khá lớn giữa các vị trí chính thức và dự bị.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn này, U23 Việt Nam của HLV Calisto vẫn chơi rất thuyết phục và đang tràn đầy cơ hội lọt vào bán kết, thậm chí là chung kết.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa U23 Việt Nam của HLV Calisto so với các đời HLV ngoại trước là khả năng tổ chức, và bản thân HLV trưởng U23 Thái Lan Steve Darby cũng hết lời khen ngợi điều này.

Nhờ được tổ chức rất tốt về mặt đội hình nên dù trong hoàn cảnh nào thì U23 Việt Nam cũng vẫn là chính mình và không bị rối loạn về lối chơi. Chẳng hạn như ở trận ra quân với U23 Thái Lan, dù bị dẫn trước ở cuối hiệp hai, nhưng U23 Việt Nam vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công và gỡ hòa vào phút 90, một kịch bản mà ngay cả thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức trước kia, hay gần đây là Văn Quyến, Quốc Vượng cũng không thể làm được.

Cũng nhờ tổ chức tốt nên dù không có nhiều nhân tố sáng giá trong đội hình nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi rất ổn định và nhịp nhàng.

HLV Rajagobal của U23 Malaysia đã “đọc” ra các vị trí chủ lực trong đội hình U23 Việt Nam chỉ sau vài phút xem trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, song ông lại không thể cùng các học trò của mình “bắt bài” lối chơi của U23 Việt Nam.

Không những thế, U23 Malaysia còn bị khắc chế, và quân bài quan trọng nhất của họ là Saarani Ahamad Fakri còn bị “hóa giải” và hoàn toàn lặng tiếng trên sân.

Tất nhiên, để đến được trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 25 còn rất nhiều thử thách với U23 Việt Nam, nhưng nếu cứ duy trì phong độ cùng cách tiếp cận trận đấu như hiện nay, người hâm mộ có thể hoàn toàn hy vọng vào khả năng lấy huy chương của U23 Việt Nam, chí ít là Đồng, hơn tí nữa là Bạc và ngay cả Vàng cũng rất khả thi.

MỚI - NÓNG