Sân Bishan U23 Việt Nam-U23 Brunei: 6-0

U23 Việt Nam: Thắng đậm, nhưng vẫn lo

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U23 Brunei. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U23 Brunei. Ảnh: VSI
TP - Ngoài giá trị về mặt điểm số, chiến thắng 6-0 của U23 Việt Nam chiều qua không tạo được ấn tượng về chuyên môn. Trái lại, có những lý do để lo lắng cho chặng đường phía trước của thầy trò HLV Toshiya Miura.

HLV Lê Thụy Hải hôm qua đã đúng khi đánh giá, U23 Việt Nam đã có 1 chiến thắng bình thường trước đối thủ yếu, thậm chí là quá kém về trình độ chuyên môn. Với độ tuổi trung bình quá trẻ trung, U23 Brunei sớm thể hiện sự non nớt về kinh nghiệm chỉ 10 phút sau khi nhập cuộc. Đội bóng của HLV Ng Stephen hầu như không triển khai được bóng, chấp nhận “chịu đòn” trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. 

Tuy nhiên, cũng chính điều này khiến chiến thắng của U23 Việt Nam không ấn tượng, xét ở góc độ chuyên môn dù giành chiến thắng tới 6-0. Đội bóng của HLV Toshiya Miura thậm chí gây lo lắng khi chưa thể hiện được lối chơi thuyết phục, đặc biệt trong hiệp 1. Không ít lần cầu thủ Việt Nam xử lý bóng thiếu hợp lý, hoặc cũng để mất vào chân đối phương. Các pha tấn công của U23 Việt Nam thiếu độ kết dính, và khá đơn điệu.

Không ngạc nhiên khi trong hiệp 1, U23 Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất nhờ công của tiền đạo Thanh Bình (16), và đây là kết quả từ một pha tấn công biên. Ông Miura đã cho U23 Việt Nam tập luyện khá nhiều miếng đánh này trong các buổi tập trước giải tại Singapore. Bản thân HLV Toshiya Miura cũng phải thừa nhận, U23 Việt Nam đã có hiệp 1 khó khăn trước đối phương. Xin nhấn mạnh, đối phương ở đây là U23 Brunei rất yếu. Thế trận chỉ trở nên có lợi cho U23 Việt Nam với bàn thắng sớm của Phi Sơn ở phút 47 hiệp 2. Sự non nớt đã khiến U23 Brunei sụp đổ sau bàn thua này, như thừa nhận của HLV Ng Stephen. Dĩ nhiên, có thể thông cảm cho HLV Toshiya Miura, khi đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam tại SEA Games, các cầu thủ còn “khớp”, cần thời gian để thích nghi.

Nếu có điểm nhấn nào đáng chú ý ở trận đấu hôm qua của U23 Việt Nam, đầu tiên chính là cách dụng binh của HLV Toshiya Miura. Ông Miura tiếp tục cho thấy là một người luôn hướng tới những mục tiêu đường dài, từ đó áp dụng chiến thuật và nhân sự tùy đối thủ. Ở trận đấu hôm qua, một loạt trụ cột của U23 Việt Nam đã được ngồi dự bị, như Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Công Phượng…Công Phượng và Hồng Quân chỉ được tung vào sân trong hiệp 2, như một cách lấy cảm giác bóng.

Điểm nhấn thứ 2 chính là Công Phượng. Tiền đạo CLB HA.GL đã chơi khá tốt khi được HLV Miura đưa vào thay Huy Hùng từ đầu hiệp 2. Có cảm giác Công Phượng chưa có được cảm giác bóng tốt nhất, nhưng thời gian xuất hiện trên sân của anh khá ấn tượng. Tình huống đá hỏng quá phạt đền theo kiểu “panenka” của Công Phượng, ở góc độ tích cực cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của tiền đạo này trong lần đầu tiên dự SEA Games. Công Phượng đã kịp chuộc lỗi với pha ghi bàn ở phút 82.

Với triết lý bóng đá thực dụng, HLV Toshiya Miura có thể hài lòng với trận đấu chiều qua của U23 Việt Nam: không tốn quá nhiều sức, giữ được quân và thắng đậm để cạnh tranh chỉ số phụ. Người hâm mộ vì vậy có lẽ sẽ phải chờ thêm thời gian để thấy khả năng thực sự của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng có thể sẽ phải lo ngại khi hàng thủ U23 Việt Nam hôm qua quá nhàn, không được thử lửa. Trận đấu sắp tới của U23 Việt Nam lại là với U23 Malaysia, đối thủ được xác định cạnh tranh trực tiếp một suất vào bán kết.

Tấn Tài sớm chia tay SEA Games

Mới qua lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đã chịu tổn thất về nhân sự khi hậu vệ Tấn Tài bị chấn thương khá nặng và sẽ phải chia tay SEA Games sớm. Thông tin trên được Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm xác nhận với Tiền Phong, sau khi cầu thủ này phải lên xe vào bệnh viện ngay sau trận đấu với chẩn đoán ban đầu là gãy xương mác cổ chân.

MỚI - NÓNG