U23 Việt Nam ung dung vào bán kết

Các cầu thủ U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U23 Đông Timor. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U23 Đông Timor. Ảnh: VSI
TP - Đúng như tuyên bố trước đó, HLV Miura ở trận đấu hôm qua đã đưa ra khá nhiều điều chỉnh về nhân sự, trong đó đáng chú ý nhất là việc tiền đạo Công Phượng ngồi dự bị, trong khi Hồng Quân trở lại đội hình chính. Tiền đạo CLB HA.GL thậm chí không được ra sân một phút nào.

Do vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng, U23 Đông Timor hôm qua đã chọn lối chơi đôi công với U23 Việt Nam ngay từ đầu. Vì vậy U23 Việt Nam có khá nhiều khoảng trống để thi thố. Thế trận nhanh chóng nghiêng về phía đội bóng của ông Miura. Sau bàn thắng sớm của Phi Sơn ở phút 12, U23 Việt Nam tiếp tục áp đảo thế trận và liên tiếp tạo thêm các cơ hội.

Tuy nhiên, phải chờ đến hiệp 2, ưu thế trên của U23 Việt Nam mới được cụ thể hóa. Phút 50, tiền đạo Mạc Hồng Quân đã khéo léo chọn vị trí trước khi đón đường tạt từ cánh phải của đồng đội, đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Chỉ trong vòng 4 phút sau đó từ phút 57 đến 61, chiến thắng 4-0 được ấn định cho U23 Việt Nam với 2 pha ghi bàn của Quế Ngọc Hải và Võ Huy Toàn.

HLV Miura sau đó đã có một số điều chỉnh về nhân sự nhằm bảo toàn lực lượng cho các trận đấu sau. Hồng Quân, Hồ Ngọc Thắng và Duy Mạnh lần lượt được thay ra để nhường chỗ cho Thanh Bình, Nguyễn Văn Toàn và Phạm Mạnh Hùng. Mặc dù vậy U23 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt thế trận, không cho đối thủ cơ hội nào. Tuy nhiên trong những phút cuối, hàng thủ U23 Việt Nam có dấu hiệu lơ là, mất tập trung để mất bóng vào chân đối thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Đông Timor đã không tận dụng được cơ hội.

Chiến thắng 4-0 trước Đông Timor hôm qua không gây nhiều ấn tượng về mặt chuyên môn do đối thủ của thầy trò HLV Toshiya Miura tỏ ra yếu hơn hẳn. Tuy nhiên, ông Miura hẳn có thể hài lòng khi đạt được cùng lúc nhiều mục tiêu: giành quyền vào bán kết sớm 1 vòng đấu với 16 bàn thắng ghi được qua 4 trận, đồng thời bảo toàn lực lượng cho các trận đấu quan trọng phía sau. Hôm qua, ông Miura đã lên tiếng cảm ơn các CĐV Việt Nam khi cho biết, chiến thắng của đội tuyển U23 có một phần công cổ vũ của các CĐV.

HLV Toshiya Miura: Việt Nam đủ sức vào chung kết

So với U23 Lào, U23 Đông Timor hôm nay cần 1 chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp nên họ đã đá với đội hình rất cao. Chúng ta đã tận dụng và khai thác tốt để giành chiến thắng. Tôi rất hài lòng với kết quả này. Chúng ta đã giành quyền vào bán kết, ghi 16 bàn qua 4 trận. Không thể đòi hỏi các cầu thủ nhiều hơn thế. Trận đấu với Thái Lan sắp tới, tôi không thể khẳng định trước điều gì vì họ là đối thủ mạnh nhất của chúng ta trong khu vực. Ở vòng loại World cup 2018, dù chơi phòng ngự nhưng chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn với họ. Việc Thái Lan thiếu HLV Kiatisuk không thể gọi là thuận lợi đối với Việt Nam. Kiatisuk là HLV, không phải cầu thủ trên sân. Đối với các đối thủ ở bảng A, tôi đã cử các trợ lý theo dõi rất sát, nắm đầy đủ thông tin về họ. Tôi chắc chắn chúng ta đủ khả năng giành quyền vào chung kết. 

HLV Fabio da Silva: Việt Nam chơi rất hay

Đây thực sự là trận đấu khó khăn với chúng tôi. Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực thi đấu tới cùng, không chịu đầu hàng. Tôi hài lòng vì điều đó. Tuy nhiên, phải thừa nhận hôm nay Việt Nam đã chơi một trận rất tuyệt vời và giành chiến thắng xứng đáng. Tôi cho rằng các bạn là ứng viên lớn cho chức vô địch. Trong trận, tôi có lúc đã phản ứng với trọng tài vì một số quyết định không chính xác, khiến cầu thủ của tôi căng thẳng, ức chế. Nhưng về chuyên môn, U23 Việt Nam thắng là xứng đáng.

MỚI - NÓNG