U23 Việt Nam vs U23 Australia: Sinh tử là đây

 Nên tái hiện hai trận U19 VN thắng Australia. Ảnh: Tường Vũ
Nên tái hiện hai trận U19 VN thắng Australia. Ảnh: Tường Vũ
TP - U23 Australia ra quân trận đầu và bị thua bàn duy nhất trước UAE do cầu thủ nhà đốt đền, còn U23 Việt Nam thua Jordan 1-3. Vì thế, cuộc chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Australia tối nay (17/1) là trận tử chiến của cả hai đội.

Trận thua cho thấy U23 Australia không phải là tập thể quá hoàn hảo và họ cũng có những điểm yếu. Cầu thủ của HLV Aurelio Vidmar chơi bóng thiếu ăn ý, các tuyến phối hợp không đồng bộ, khu vực giữa sân của họ cũng chưa cho thấy ai là nhạc trưởng, ngoài thủ môn Duncan chơi khá xuất sắc. Họ cũng không có miếng mảng chiến thuật nào mang tính bất ngờ.

Gặp U23 Việt Nam, đội trưởng U23 Australia Ryan Edwards cho biết: “Đó là trận chung kết thật sự với chúng tôi. Do đã để thua trận đầu nên toàn đội buộc phải đánh bại hai đối thủ còn lại trong bảng để nuôi hy vọng đi tiếp”.

Trong khi đó, U23 Việt Nam thua toàn diện U23 Jordan cả về con người lẫn lối chơi. Đó là một trận đấu mà đội quân của HLV Toshiya Miura gây thất vọng với màn trình diễn hết sức nhạt nhòa. Thua U23 Jordan về chuyên môn và thua luôn cả về tinh thần, độ kết dính. Mặc dù vậy, ở trận đấu này, các cầu thủ HAGL đã để lại dấu ấn tích cực của mình. Đặc biệt là trong 30 phút cuối trận khi Hồng Duy được tung vào sân.

Với bộ ba Văn Toàn – Hồng Duy – Công Phượng trong đội hình, U23 Việt Nam đã có những tình huống tổ chức tấn công sắc nét. Và những nỗ lực của U23 Việt Nam đã được đền đáp với pha lập công của Duy Mạnh ở phút 86 từ tình huống đá phạt góc của Công Phượng.

Chắc hẳn U23 Việt Nam đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu ở trận đấu gặp một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. HLV Miura cho biết: “Chúng tôi có thể sẽ sử dụng những cầu thủ mới và có những thay đổi về chiến thuật trong trận đấu với U23 Australia vào ngày 17/1 tới”.

Đấu với U23 Australia, một đối thủ cũng có thể hình thể lực rất tốt, U23 Việt Nam không thể sử dụng những đường chuyền dài và lật bổng vào trong cho các tiền đạo tranh chấp được. Phương án có thể là thực hiện những pha bóng tấn công sau lưng đối thủ, sử dụng những pha phối hợp ngắn, nhanh và tạo ra những đường chuyền tầm thấp.

Vậy thì bao nhiêu cầu thủ của HAGL, vốn được cho là thích hợp với lối chơi kỹ thuật, sẽ được sử dụng? Sẽ rất khó để đoán định vì ông Miura không có thói quen bật mí đội hình trước giờ bóng lăn. Nhưng rất có thể những cầu thủ của đội bóng phố Núi sẽ có đất dụng võ, đấy là thứ vũ khí lợi hại và duy nhất mà ông Miura đang có trong tay.

Trong hiệp hai trận gặp U23 Jordan, khi đang bị dẫn trước hai bàn, theo tìm hiểu, HLV Miura đã định thay Tuấn Anh vào sân hòng tạo nên sự đột phá nơi tuyến giữa. Nhưng bàn thua thứ ba đến quá nhanh khiến kế hoạch của Miura bị phá sản. Ông muốn giữ Tuấn Anh cho hai trận đấu quan trọng còn lại.

Trong cuộc đối đầu với U23 Australia, HLV Miura đang đứng trước hai sự lựa chọn: Một là, sử dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 quen thuộc thiên về phòng ngự. Hai là, tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 giống cách tiếp cận trận đấu với trận gặp U23 Jordan, nhưng sẽ có những sự thay đổi về con người để đa dạng hóa các phương án tấn công.

Việc Duerden đánh giá cao U23 Việt Nam có lẽ là từ những trận đấu khó quên trong quá khứ. Trước đó hồi năm 2013 và 2014, Công Phượng và đồng đội đã từng gieo sầu cho U19 Australia. Cụ thể, U19 Việt Nam đã từng hai lần đánh bại U19 Australia với các tỷ số 5-1 và 1-0. Trong đó, Thanh Tùng, Văn Toàn, Lê Văn Sơn (11m), Công Phượng (2 bàn) ghi bàn trong trận thắng U19 Australia 5-1 trên đất Myanmar, và đặc biệt là chiến thắng 1-0 với cú solo của Công Phượng trên sân Mỹ Đình.

Trận đấu “sinh tử” với U23 Australia nhằm để tiếp tục hy vọng giành vé vào Tứ kết. Đây là trận đấu mà có lẽ HLV Miura cần phải tin tưởng vào các cầu thủ HAGL, tin vào sự tự tin cũng như sự hưng phấn mà các cầu thủ HAGL từng có được khi đánh bại U19 Australia.

Ông Johnny Duerden, phóng viên kỳ cựu của tờ The Guardian (Anh), chuyên gia bóng đá Australia, người đã bầu Phan Thanh Hậu (HAGL) vào top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới cuối năm 2014, vừa có bài viết phân tích khá kỹ sức mạnh của U23 Việt Nam, đồng thời khuyên đội nhà cần phải “hết sức cảnh giác” với thầy trò HLV Miura.

MỚI - NÓNG