U23 Việt Nam-U23 Malaysia: Ván bài sinh tử

TPO - Hàng loạt đòn phép được hai ông thầy cầm quân tung ra trước cuộc chạm trán trực tiếp mang tính quyết định cho một tấm vé vào bán kết. Ván bài sinh tử tại sân Bishan có dành chỗ cho thầy trò Miura nở nụ cười khi tan trận?
U23 Việt Nam-U23 Malaysia: Ván bài sinh tử ảnh 1

Quế Ngọc Hải sẽ trở lại đội hình chính để thêm chất thép cho đội hình U23 VN. Ảnh: Zing

Không cần thuyền trưởng Kiatisuk trực tiếp cầm quân, U23 Thái Lan vẫn ngạo nghễ  lấy trọn 6 điểm tuyệt đối. Người Thái đang thị uy sức mạnh, làm U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia như ngầm hiểu rằng, cực khó để hất ĐKVĐ SEA Games khỏi vòng bán kết. Vì vậy, tấm vé vào bán kết còn lại chính là cuộc so đọ tay đôi giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

Tâm thế cho cuộc đối đầu sinh tử được 2 ông thầy cầm quân xác định từ cữ chạy khởi động. U23 Việt Nam dội mưa gôn vào lưới Brunei, nhưng không quên dưỡng sức át chủ bài cho trận đấu với Malaysia. Trong khi đó, ông thầy từng giúp U23 Malaysia vô địch SEA Games 26 tại Indonesia thì lạnh lùng sau trận thắng nhọc Đông Timor: “Malaysia thắng 1-0 thì cũng được 3 điểm như Việt Nam. Còn Việt Nam thắng 6-0 đi nữa, họ có được tính 6 điểm hay không?”.

Dồn sức cho ván bài sinh tử tối nay nên U23 Việt Nam lẫn Malaysia đều cố gắng giấu bài vở trong trận ra quân. Người Mã có một chút thiệt thòi so với đội bóng của HLV Miura, vì “nhạc trưởng” Nazmi dính án treo giò, không thể cày ải trong cuộc chiến tối nay. Thêm vào đó, ngay sau cuộc quyết chiến với U23 Việt Nam, người Mã phải đụng độ với ứng viên số 1 U23 Thái Lan. Vì vậy, Malaysia cùng lúc phải tính toán cho 2 trận tử chiến, trong khi ông Miura có thể thoải mái hơn để toan tính, vì phía trước là 2 trận đấu gặp Lào và Đông Timor.

Dù sao thì mọi tâm sức trước mắt phải dồn vào cuộc đụng độ tối nay. Một điều chắc chắn, không ai muốn thua nên ưu tiên hàng đầu phải dồn cho hàng thủ. Đối với U23 Việt Nam, 3/5 vị trí hàng thủ là sự xáo trộn so với trận ra quân gặp Brunei. Ngọc Hải, Thanh Hiền và Minh Tùng chắc chắn xuất hiện, chỉ còn thủ môn Phí Minh Long và Tiến Dũng trụ lại. Đây cũng là khối bê tông từng khiến Thái Lan khốn khổ ngay tại Rajamangala trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

Tuyến giữa của U23 Việt Nam được gia cố bởi sự trở lại của máy quét Hữu Dũng. Ông Miura đã cất tiền vệ người Thanh Hóa này dưỡng sức, dành sẵn cho cuộc đụng độ với người Mã. Hành lang cánh, ông Miura giữ lại Hồ Ngọc Thắng, đồng thời bổ sung “sát thủ đối với người Mã” Võ Huy Toàn cho cánh trái. Chỉ có người đá cặp với Hữu Dũng là còn chút băn khoăn, bởi nếu muốn có độ an toàn tối đa, ông thầy người Nhật sẽ dùng Duy Mạnh. Bằng không Huy Hùng là chọn lựa, nhất là tiền vệ này có khả năng điều phối bóng cực tốt.

Đối đầu với Malaysia, đương nhiên ông Miura cần hỏa lực tốt nhất. Mạc Hồng Quân là số 1 trong mắt ông thầy người Nhật. Ông Miura phải cân nhắc chọn Phi Sơn hay Công Phượng đá chính cùng Mạc Hồng Quân. Có lẽ phương án dùng Phi Sơn vẫn được ông Miura ưu tiên, còn Công Phượng tiếp tục đóng vai “siêu dự bị”.

Một ván bài sinh tử, vì vậy, bất cứ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt. Hai năm trước, người Mã đã gieo sầu cho U23 Việt Nam, dù trong đội hình ấy có đủ những anh tài như Văn Quyết, Minh Tuấn, Hồng Quân… Vì thế, không ai muốn người Mã lại tiếp tục gieo sầu cho U23 Việt Nam, nhất là khi ông Miura đã vạch từng chi tiết nhỏ nhất để hạ gục đối thủ quyết định này.

Nụ cười sẽ đến với thầy trò Miura khi tan trận.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam

Minh Long, Thanh Hiên- Tiến Dũng- Ngọc Hải-Minh Tùng
Ngọc Thắng- Hữu Dũng- Huy Hùng- Huy Toàn, Phi Sơn- Hồng Quân.

MỚI - NÓNG