U23 VN: Cơ hội vô địch sau 46 năm chờ đợi

U23 VN: Cơ hội vô địch sau 46 năm chờ đợi
(TPO) Đội tuyển U23 Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: Giành ngôi vô địch SEA Games sau 46 năm chờ đợi. Chiều nay, HLV A.Riedl và các học trò hoàn toàn có thể làm được điều đó. TPO tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Chỉ còn cách chức vô địch 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam đang có tất cả những điều kiện thuận lợi nhất để bước lên ngôi đầu Đông Nam Á.

Thi đấu ở Philippines, song các cầu thủ Việt Nam luôn có cảm giác như được thi đấu ngay trên sân nhà của mình.

Ở đó, ngoài sự động viên kịp thời của các lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam, VFF, các cầu thủ còn được nhận sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ lặn lội từ quê nhà tới đảo Bacolod.

Không chỉ có thế, một lá quốc kỳ cỡ lớn cũng đã được các cổ động viên mang theo để trải trên khán đài – lá cờ đỏ sao vàng đã theo sát đội tuyển ngay cả khi U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở Agribank Cup.

U23 VN: Cơ hội vô địch sau 46 năm chờ đợi ảnh 1
Công Vinh sẽ tiếp tục lập công cho đội tuyển Việt Nam?

Lần thứ hai liên tiếp, Thái Lan và Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết SEA Games. Hai năm trước, trên sân Mỹ Đình, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Việt Nam để bước lên ngôi cao nhất.

Trận đấu đó, U23 Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất khi Văn Trương không thể thi đấu vì trước đó đã nhận 2 thẻ vàng. Nhưng giờ đây, đội tuyển U23 Việt Nam đã có đầy đủ các vị trí mạnh nhất trong đội hình.

Trên thực tế, đường đến trận chung kết SEA Games 23 của Thái Lan có phần nhẹ nhàng và thong thả hơn so với các cầu thủ Việt Nam.

Thi đấu ít hơn Việt Nam 1 trận, Thái Lan nhanh chóng vượt qua trận bán kết trước đối thủ Indonesia đầy thuyết phục bằng sự vượt trội về đẳng cấp, trong đó có 2 bàn thắng của “thần đồng” bóng đá Thái Lan Teeratep Winothai.

Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua Malaysia không hề dễ dàng, thậm chí còn có cả sự góp sức của một chút may mắn.

Vũ khí của người Thái chính là sức mạnh đồng đều của  tất cả các vị trí trên sân, cùng một lối chơi chắc chắn, chặt chẽ và đầy thực dụng. Chính lối chơi này đã giúp cho người Thái bước vào trận chung kết như một sự đương nhiên không thể hoài nghi.

Nhưng cũng phải nhắc lại một vũ khí bí mật của đội tuyển Thái Lan: Những cú sút xa đầy hiểm hóc và chính xác của hàng tiền vệ, đặc biệt là của Thonglao và Pitchiphong.

Sau trận thắng Indonesia, HLV Chanvit đã “tiết lộ” về chấn thương của trung vệ Kiatprawut (số 4) và cặp tiền đạo Teeratep Winothai - Ekephan Inthasen. Song cũng không loại trừ đây chính là “đòn gió” mà Chanvit đã tạo ra trước khi bước vào trận chung kết.

Điều khiến HLV Riedl và các học trò có thể tự tin là Thái Lan đã không còn là đối thủ “bất khả chiến bại” bởi cách đây hơn một tháng, U23 Việt Nam đã khuất phục đội quân của ông Chanvit ở Agribank Cup bằng một chiến thắng vô cùng đẹp mắt.

Chiến thắng trước Thái Lan là điều mà HLV A.Riedl và các học trò đang nghĩ đến song vấn đề quan trọng nhất của U23 Việt Nam lúc này lại là phải vượt qua chính mình, để những sai sót, những cẩu thả trong lối chơi ở trận bán kết không còn lặp lại.

Chỉ còn cách ngôi vô địch 90 phút thi đấu, trong tình cảnh “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như thế, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Phát biểu trước giờ ra trận

- HLV trưởng A.Riedl: Bóng đá Thái Lan luôn tạo ấn tượng tốt với tôi, suốt thời gian làm việc tại Việt Nam tôi chưa thấy một đội Thái Lan nào yếu cả. May mắn cho tôi là không cầu thủ U23 Việt Nam nào chấn thương trong trận đấu với Malaysia nên tôi có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

Tôi đã dặn dò toàn đội phải chơi tập trung và cẩn trọng, trong đó đặc biệt nhắc nhở Quốc Vượng và Văn Trương về bài học SEA Games 22. Nếu những tình huống xấu xảy ra, tôi sẽ có những phản ứng sớm hơn. 

- Đội trưởng Tài Em: Cá nhân tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan hiện nay không mạnh bằng hồi SEA Games 22 tổ chức tại Việt Nam. Cặp tiền vệ trung tâm tuy chơi tinh tế hơn nhưng thiếu sức mạnh so với hồi còn Issawa. Cơ hội đang đến gần và toàn đội quyết tâm không bỏ lỡ.

- Đội phó Lê Quốc Vượng: Chắc chắn không thể chơi hiền hơn bởi như vậy không còn là Vượng nữa, nhưng Vượng cũng luôn ý thức rằng không để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 22 là một bài học lớn.

- Tiền vệ Quốc Anh: Nhiều người khen ngợi hai cầu thủ chạy cánh của Thái Lan nhưng Quốc Anh không quan tâm lắm. Ra sân là ''chiến đấu'' thôi. Mà có khi bên họ (Thái Lan) còn quan tâm đến Quốc Anh nhiều hơn (cười).

- Tiền đạo Công Vinh: Hai trung vệ của Thái Lan chơi bóng theo kiểu châu Âu nhưng chính vậy Vinh lại dễ chơi hơn. Vinh chỉ ngại những trung vệ chơi áp sát và đá rát mà thôi.

- Thủ môn Quang Huy: Phải cảnh giác với những quả lật bóng từ biên này cho cầu thủ cánh bên kia đánh đầu ghi bàn, một bài khá quen thuộc của Thái Lan. Những cú sút phạt của Thonglao cũng rất nguy hiểm. Nhưng cũng như các anh em khác, Huy không việc gì phải ngại.

Theo Lê Thái Hà
VietnamNet

MỚI - NÓNG