Ứng viên đây rồi!

Ứng viên đây rồi!
TP - Trận hòa 1-1 của Tây Ban Nha trước Italia chắc chắn là trận đấu hấp dẫn nhất kể từ ngày khai mạc. Nó cho thấy đẳng cấp của hai đội bóng hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Và có thể họ sẽ không chỉ gặp nhau một lần tại Euro 2012 lần này?

> 'Torres chơi quá tệ'

Cuộc đua tranh giữa Italia và Tây Ban Nha đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Getty Images
Cuộc đua tranh giữa Italia và Tây Ban Nha đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Ảnh: Getty Images.

Khi tiqui taca có dấu hiệu bị bắt bài, Del Bosque lập tức đã có những sự điều chỉnh. Tây Ban Nha xuất phát với đội hình gây ngạc nhiên cho tất cả khi không có một tiền đạo thực thụ nào.

Sơ đồ 4-6-0 ấy khiến nhiều nhà chuyên môn cảm thấy bối rối bởi đơn giản nó quá ít khi xuất hiện trước đó (đôi lần với Barca ở mùa giải trước). Nhưng dù không có chân sút chuyên nghiệp nhưng lối chơi của Tây Ban Nha vẫn ẩn chứa sự nguy hiểm khôn lường khi bất cứ ai trong số những Fabregas-Iniesta-Silva cũng đều có thể băng lên như một tiền đạo ảo.

Những đặc trưng tiqui taca là những đường chuyền ban ngắn và trung bình với tốc độ cực nhanh và nhuyễn để các mắt xích trong đội hình liên tục hoán đổi vị trí vẫn được duy trì.

Nhưng người Ý chưa bao giờ tầm thường và họ cho thấy đủ khả năng để tranh đấu với bất cứ đối thủ nào. HLV Prandelli không dựng xe bus hai tầng như cái cách Chelsea sử dụng để vượt qua Barcelona tại Champions League vừa qua.

Họ phòng ngự chủ động và tạo ra một boong ke gần như hoàn hảo bịt kín mọi lối vào khung thành.

Khả năng chơi áp sát của các cầu thủ Italia rất tốt khiến cho các tiền vệ và tiền đạo của Tây Ban Nha dù rất giỏi phối hợp bóng ngắn trong không gian hẹp và có kỹ thuật cá nhân cực đỉnh cũng không thể có nhiều cơ hội dứt điểm.

Nhưng Italia không chỉ chủ động phòng ngự mà còn chơi phản công khá hay bất chấp việc tiền đạo hàng đầu của họ là Balotelli chơi dở tệ ở phía trên.

Italia thậm chí còn có bàn vươn lên dẫn trước khi Pirlo, dù tuổi đã cao vẫn là một nhạc trưởng tài hoa, kiến tạo một đường chuyền sắc sảo còn Di Natale vừa vào sân thay người đã tạo ra sự khác biệt.

Bàn thắng ở phút 61 giống như mũi khiên của đấu sĩ El Matador đâm thẳng đâm thẳng vào cổ họng chú bò tót.

Nhưng Tây Ban Nha không gục ngã. Bản lĩnh của đội đang là ĐKVĐ châu Âu và thế giới giúp họ nhanh chóng gượng dậy.

Fabregas gỡ hòa ngay sau đó bằng một pha phối hợp đập nhả đúng chất tiqui taca. Nhưng rõ ràng, khả năng tận dụng cơ hội của Bò tót là một điểm yếu của họ.

Torres xuất hiện trên sân trong 15 phút cuối để đóng vai trò như một tiền đạo đích thực. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, El Nino có tới hai tình huống đối mặt với Buffon nhưng đều bỏ lỡ.

Một trận hòa đầy tiếc nuối cho cả hai nhưng nó mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn. Italia và Tây Ban Nha xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Euro 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.