Và La Liga trở thành chuyện riêng của hai người...

Và La Liga trở thành chuyện riêng của hai người...
TPO - Một giải đấu hấp dẫn như kì vọng đã không diễn ra khi sự phân hóa về trình độ giữa các đội bóng quá lớn. Barcelona và Real Madrid quá mạnh so với phần còn lại. Và thế là, La Liga trở thành chuyện riêng của hai người.

Sự xuất hiện ồ ạt của những siêu sao như Ronaldo, Xabi Alonso, Benzema, Ibrahimovich… hồi đầu mùa giải, khiến nhiều người cho rằng, chất lượng giải đấu sẽ được nâng lên. Thế nhưng, tình trạng nước chảy chỗ trũng diễn ra khi hai đại gia Real Madrid và Barcelona vốn đã mạnh lại được tăng cường thêm những viện binh hàng khủng.

Thế là, Liga bị phân cực ngay từ khi bắt đầu, tương tự hình ảnh hai chiếc Ferrari vượt lên trong một cuộc đua tốc độ, bỏ lại phía sau hàng loạt những chiếc xe cũ kĩ từ thập kỉ 70.

Thực tế ấy được thể hiện rõ nét trong những cuộc đối đầu trực tiếp, khi Real Madrid hay Barcelona đều có thể dễ dàng đánh bại những đối thủ có máu mặt, thậm chí bằng những kết quả rất đậm.

Khoảng cách cực lớn (27 điểm) giữa đội đứng thứ hai là Real (95 điểm tính đến trước vòng đấu cuối cùng) so với Valencia đứng thứ ba (68 điểm) cho thấy rõ, Liga chỉ là cuộc chơi giữa hai người đi trước.

Với số điểm 95 vào thời điểm hiện tại, đội bóng của Pellegrini thừa sức vô địch ở một giải đấu hàng đầu khác như Premier League (Chelsea vô địch chỉ với 86 điểm), Serie A (Inter tối đa sẽ chỉ có 82 điểm), Bundesliga (Bayern - 70 điểm) hay Ligue 1 (Marseille tối đa 78 điểm). Thế nhưng, binh đoàn Galacticos 2.0 lừng lẫy ấy vẫn phải đứng sau Barcelona. Đơn giản là vì họ đã mạnh nhưng đối thủ còn mạnh hơn và khả năng lật ngược thế cuộc ở vòng đấu cuối cùng gần như không thể.

Như vậy, La Liga bỗng dưng... trở nên nhàm chán khi cả mùa giải chỉ có hai trận El Clasico đáng xem. Những trận đấu khác có sự góp mặt của Real Madrid và Barcelona, mọi chuyện gần như an bài.

Trong khi đó, các đối thủ khả dĩ có thể cạnh tranh được với hai ông lớn là Valencia, Atletico, Villarreal hay Sevilla, đồng loạt sa sút một cách khó hiểu.

Atletico đá trận hay, trận dở với phong độ không ổn định, hệt như bản chất thất thường của họ. Villarreal trải qua một cú sốc ở đầu mùa giải sau sự ra đi của HLV Pellegrini (tới…Real Madrid) nên có lúc chìm xuống tận dưới đáy bảng xếp hạng.

Valencia, sau cuộc khủng hoảng tài chính, phải khó khăn lắm mới giữ được những trụ cột như Villa, Silva, Mata, cũng trải qua một mùa giải không như ý.

Sevilla cũng trải có giai đoạn sa sút bất ngờ mà hệ quả của nó là HLV Jimenez phải ra đi.

Getafe và Mallorca thực sự là những ngựa ô khi chơi khá hay nhưng họ chỉ đủ lực gây nên những bất ngờ nho nhỏ, chứ chẳng thể phá được thế thống trị của bộ đội Real - Barcelona.

Bởi vậy mới nói, La Liga vào thời điểm hiện tại, giống như giải vô địch quốc gia Scotland, khi Celtic và Rangers tranh nhau thống trị, các đội khác chỉ tham gia “cho vui”.

Những kí ức về việc Valencia hay Deportivo (từng được gọi là Siêu Depor) lên ngôi tại La Liga, đã chìm sâu vào quên lãng. Chiếc Cúp vô địch mấy năm nay chỉ chuyển từ Madrid sang Barcelona mà không rẽ sang những vùng đất khác như một minh chứng cho sự nhàm chán của một giải đấu mà người Tây Ban Nha gọi là  Liga de Estrellas (giải đấu của những ngôi sao).

Bởi vậy mà khi La Liga hạ màn vào cuối tuần này với kịch bản Real Madrid hay Barcelona vô địch, cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Đã từ lâu, người ta quen với cảnh giải đấu cao nhất ở xứ sở bò tót là chuyện riêng của hai đại gia này rồi…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.