Valencia CLB “dở hơi” nhất châu Âu

Valencia CLB “dở hơi” nhất châu Âu
TP - Những câu chuyện ngược đời nhất của bóng đá nhà nghề châu Âu rơi vào CLB Valencia của Tây Ban Nha. Tất nhiên ở các CLB khác cũng có - không ít thì nhiều mà thôi.
Valencia CLB “dở hơi” nhất châu Âu ảnh 1
Ever Banega không đi khỏi Valencia chỉ vì hợp đồng... dịch nhầm

Tuần này các sân cỏ châu Âu sẽ không diễn ra bất cứ một trận đấu nào thuộc giải vô địch quốc gia. Các ngôi sao của các CLB sẽ lại trở về nước giúp đội tuyển thi đấu. Giao hữu hay đấu loại World Cup 2010 với các ngôi sao bóng đá lúc này đều quan trọng. Tuy nhiên tại giải quốc gia của các CLB nhà nghề Tây Ban Nha không phải không có chuyện đáng nói.

Valencia tên đầy đủ tiếng Tây Ban Nha là Valencia Club de Futbol. Hỗn danh nữa được các cổ động viên Valencia ưa dùng đó là Los Che. Tại Los Che các đời HLV đều là những người đầy cá tính "Dở dở ương ương", tại Los Che có những ngôi sao bóng đá sáng chói của bầu trời bóng đá thế giới tụ về.

Điều buồn là các cầu thủ chơi tồi bao giờ cũng được trả lương rất cao. Trong khi đó các ngôi sao làm nên sự nghiệp của CLB lại thường bị nhận mức lương rất thấp. Do có những chuyện ngược đời như vừa kể Valencia luôn luôn giành được chiến thắng trong những tình huống bất ngờ và những trận thua không đáng có.

Những chuyện ngược đời này tuần tự diễn ra ở Valencia làm nên cái CLB bóng đá bị các CĐV Tây Ban Nha gọi là CLB "Dở hơi" nhất bóng đá châu Âu. Rất nhiều thế hệ cổ động viên của Los Che tự hỏi: "Tại sao chúng ta lại chi tiền, lại đặt vào CLB một tình yêu cuồng si đến thế". Mùa bóng vừa qua một mùa bóng tồi tệ nhất của Valencia buộc người ta tự hỏi: "Valencia là CLB bóng đá hay là một gánh xiếc hài?"

Tại Valencia nếu các bạn không phát lương cho các cầu thủ họ sẽ thi đấu rất hay. Như tất cả chúng ta đều biết Valencia là CLB nợ chồng chất. Nhưng thật trớ trêu ban lãnh đạo của CLB đã tự đẩy họ vào cái thế cùng quẫn khi động thổ xây sân bóng mới mang tên Nuevo Mestalla. Không có tiền nhưng đây là sân bóng được thiết kế đẹp nhất và hiện đại nhất Tây Ban Nha.

So với NouCamp của Barcelona và Bernabeu của Real Madrid thì Nuevo Mestalla sang trọng hơn nhiều. Kém chăng chỉ là sức chứa của nó mà thôi. Khi cuộc khủng hoảng kinh tế xuất hiện ông chủ định mua sân cũ của Valencia bỗng hạ giá mua thế là hợp đồng bán sân cũ sụp đổ. Sau cú đòn thương mại này Valencia hết lao vào khoản nợ này đến khoản nợ khác. Cuối cùng nợ lên tới 400 triệu đôla đã không thể thanh toán được. Trong khi tiền vay xây sân bóng mới đã tiêu rồi.

Cao điểm của nợ nần là CLB đã phải đi đến quyết định dừng phát lương cho các cầu thủ. Tưởng Valencia tan vỡ ai ngờ không có lương các cầu thủ điên tiết "đá hay mọi nhẽ" và đã dành trận thắng đầu tiên 2-0 trước Sevilla. Sự kiện này báo chí Tây Ban Nha nói là họ không thể phân tích được!

Chuyện mua bán cầu thủ đen đủi cũng rơi vào CLB này. Đơn cử khi mùa chuyển nhượng diễn ra, người ta tưởng các ngôi sao của CLB này ra đi hết. Đầu tiên là tin đồn David về Aston Villa và Silva đang được MU đòi mua với giá cao ngất ngưởng. Nhưng cuối cùng cả hai ngôi sao này đã không đi được.

Chuyện cười ra nước mắt rơi vào cầu thủ ngôi sao Ever Banega. Sau khi thương thảo Banega chuẩn bị khăn gói về Everton với hợp đồng 29 triệu bảng. Nhưng khi mùa bóng bắt đầu người ta vẫn thấy Banega lù lù xuất hiện trong đội hình Valencia. Anh không đi đâu hết. Hỏi ra mới biết hợp đồng của anh bị hiểu nhầm do khâu dịch thuật. Banega nói "Tôi muốn ra đi" dịch nhầm là "Tôi muốn ở lại". Thế là CLB lại nguyên vẹn thi đấu bên nhau.

Tưởng hết hy vọng nhưng vào những ngày trước mùa giải, Valencia náo loạn. Hai công ty của Urugoay là Inversiones Dalport và Victor Bravo tuyên bố đầu tư cho CLB một khoản tiền 500 triệu euro. Cả thành Valencia vui như hội vì CLB của họ thoát chết trong nợ nần. Đến khi các đại diện pháp lý của Valencia mua vé máy bay hạng đắt tiền sang Urugoay để gặp những ân nhân của mình mới té ra đây là hai "công ty ma" xuất hiện vật vờ trên mạng mà thôi.

Lúc này Valencia không một xu dính túi. Lạ là CLB này vẫn tồn tại và lại thắng ngay trận đầu tiên như đã kể. Cứ theo quy luật "không tiền đá bóng càng hay" này những cổ động viên của Los Che lại dấy lên hy vọng: Biết đâu Valencia của họ sẽ xây xong sân bóng mới vào cuối mùa bóng này.

Họ sẽ giầu lên từ tiền bán vé và rất có thể Valencia sẽ vô địch Tây Ban Nha và đoạt cúp C1 châu Âu. Biết đâu đấy vì ở cái CLB này cái gì cũng có thể xẩy ra cả...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.