Van Gaal: 'Tôi chẳng ao ước hơn thế ở Martial'

Màn trình diễn của Martial vượt quá sự mong đợi của Van Gaal.
Màn trình diễn của Martial vượt quá sự mong đợi của Van Gaal.
Phát biểu sau trận đấu với Liverpool, HLV Van Gaal đã bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi chứng kiến màn ra mắt thành công ngoài sự mong đợi của “bom tấn” Martial.

Ngay cả bản thân HLV Van Gaal cũng không ngờ tân binh 50 triệu euro lại thi đấu ấn tượng như vậy. Phát biểu trước báo giới, ông đã không kìm được niềm hạnh phúc. Ông nói: “Martial đã gây ấn tượng tốt trong ba ngày đầu tiên tập luyện ở MU.

Chính vì điều đó, tôi đã điền tên cầu thủ này vào danh sách đăng ký thi đấu trận này. Khi chứng kiến bàn thắng của Martial vào lưới Liverpool, tôi chẳng mong đợi điều gì hơn thế. Quá tuyệt vời!”.

Thực tế, sức ép ở “mảnh đất” Old Trafford luôn rất lớn. Trong mùa giải trước, hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Angel Di Maria và Radamel Falcao đã “chết chìm” trong sự kỷ vọng ở nơi đây. Chính vì vậy, HLV Van Gaal cũng không muốn báo giới “thổi phồng” Martial sau cuộc chiến với Liverpool.

Ông nói thêm: “Rất nhiều cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận ra mắt. Với tôi, như vậy là tín hiệu tích cực. Chúng tôi đã phát hiện và chiêu mộ Martial bởi cậu ấy là người tốt nhất ở lứa tuổi của mình. Tuy nhiên, Martial vẫn cần thời gian. Ba ngày là quãng thời gian quá ngắn ngủi để đánh giá điều gì”.

Với chiến thắng trước Liverpool, MU đã vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Premier League với 10 điểm/5 vòng, kém đội đầu bảng Man City 5 điểm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG