Van Persie dẫn đường cho giấc mơ của 'Quỷ'

Van Persie đã giúp M.U giành vé vào chơi tứ kết Champions League
Van Persie đã giúp M.U giành vé vào chơi tứ kết Champions League
TPO - Trong một ngày tỏa sáng rực rỡ, Robin van Persie đã lập hat-trick, nhấn chìm giấc mơ của người Hy Lạp để đưa M.U vào tứ kết Champions League. Giờ thì tất cả đã hiểu, vì sao David Moyes luôn bảo vệ cậu học trò người Hà Lan.

Có một sự trùng hợp thú vị. Hơn 12 năm trước, trận đầu tiên Cúp C1 đổi tên thành Champions League (ngày 25/11/1992), AC Milan đánh bại Goteborg 4-0 ở vòng bảng và người ghi cả 4 bàn thắng ở trận đó là Van Basten, huyền thoại bóng đá đến từ Hà Lan.

Hơn 12 năm sau, ở trận thứ 500 của Champions League, M.U đánh bại Olympiakos 3-0 và một lần nữa, người Hà Lan lại ghi dấu ấn.

Nhân vật chính của buổi tối Old Trafford kỳ vĩ không ai khác chính là Robin van Persie. Một cú penalty lạnh lùng giúp đội nhà giải tỏa sức ép, một pha dứt điểm gọn ghẽ ở cuối hiệp 1 để đưa tổng tỉ số hai lượt trận về vạch xuất phát và một tình huống sút phạt thần sầu buộc Roberto Jiménez phải vào lướt nhặt bóng lần thứ 3.

Cú hat-trick của “Supersie” đã nhấn chìm giấc mơ Hy Lạp, đồng thời tiếp tục dẫn đường cho M.U đến với tham vọng Champions League.

Tại Champions League mùa này, Van Persie mới chỉ có 4 bàn thắng, nhưng nó đều rất quan trọng. Bàn đầu tiên chính là pha nâng tỉ số lên 2-1 ở trận thắng 4-2 trước Bayer Leverkusen và cách đây ít giờ chính là cú hat-trick vào lưới Olympiakos. Tính ra, Van Persie đã có 17 bàn cho M.U mùa này, dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” ở đội.

Cách đây không lâu, báo chí râm ran chuyện Van Persie hục hặc với đồng đội và Ban huấn luyện, đồng thời ngỏ ý muốn ra đi. Nhưng HLV David Moyes đã phản bác tất cả. Ông một mực bảo vệ cậu học trò người Hà Lan và thậm chí còn thúc giục Ban lãnh đạo đội bóng sớm gia hạn với Van Persie thêm 1 năm. Giờ thì Moyes đã cho thấy ông đúng, ít ra ở khía cạnh đặt niềm tin

Nếu như không có những bàn thắng của Van Persie, M.U đã khó vượt qua nổi Olympiakos. Và một khi “Quỷ đỏ” thành Manhester bị loại, đồng thời chính thức trắng tay trên khắp các mặt trận, cái ghế của Moyes khó giữ. Có thể một quyết định sa thải sẽ đến ngay lập tức. Không ngoa nếu nói rằng, Van Persie đã níu giữ cái ghế HLV cho Moyes. Nhà cầm quân người Scotlan và cả người hâm mộ M.U nên gửi những lời cảm ơn chân thành đến Van Persie.

Chỉ có một một chút không trọn vẹn. Đó là tình huống Van Persie va chạm với hậu vệ Olympiakos ở đúng phút 90 và phải rời sân trên cáng. Có vẻ như ngôi sao 30 tuổi người Hà Lan đã dính phải một chấn thương không nhẹ. Những người yêu mến M.U và ĐT Hà Lan vẫn đang hồi hộp chờ những thông tin từ phòng ý tế. Tất cả đều cầu Chúa phù hộ cho Van Persie.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.