Vạn sự khởi đầu nan

Vạn sự khởi đầu nan
TP - Giành Siêu Cúp QG 2011 được xem là mở màn may mắn cho một mùa giải mới nhưng những gì thể hiện trên sân Vinh chiều thứ bảy cho thấy SLNA còn nhiều khó khăn về cầu thủ cũng như lối chơi. Navibank Sài Gòn cũng gặp những vấn đề tương tự.

Dư âm Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - PV Gas Cup 2011:

Vạn sự khởi đầu nan

> XEM TPO TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TRẬN ĐẤU
> Và lịch sử gọi tên Sông Lam ngày chiến thắng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA đoạt siêu cúp nhưng phía trước họ còn nhiều chông gai Ảnh: Hồng Vĩnh
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA đoạt siêu cúp nhưng phía trước họ còn nhiều chông gai Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với SLNA, giành siêu Cúp bóng đá QG-PV Gas Cup 2011 là một món quà đầy ý nghĩa. Người hâm mộ thành Vinh đã trải qua năm tháng ngủ đông kể từ khi đội nhà đoạt chức vô địch V-League mùa trước. Họ thất bại ở chung kết Cúp quốc gia (trước chính Navibank Sài Gòn), các đội trẻ của SLNA cũng không đạt được thành tích tốt như kì vọng.

Bởi thế, có thể hiểu được cho người hâm mộ nơi đây khi họ vỡ òa trong niềm vui sướng và tràn lên bục nhận huy chương, khiến khoảnh khắc nhận cúp của SLNA bị gián đoạn. Chỉ có điều chiến thắng này chưa thực sự đẹp mắt và đúng với đẳng cấp của đội bóng được coi là ông vua của bóng đá Việt mùa giải trước.

Có lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhưng đội bóng xứ Nghệ chơi khá bế tắc và có những lúc buộc phải đá rắn. Về cơ bản họ vẫn chiếm lĩnh được thế trận với tỉ lệ cầm bóng cao hơn nhưng đã không cho thấy những miếng tấn công sắc nét.

Còn quá sớm để khẳng định nhưng dường như ở thời điểm hiện tại, SLNA còn thiếu một cái gì đó để tái hiện lại hình ảnh thăng hoa như mùa giải trước. Họ đã có những ngoại binh mới nhưng chất lượng chưa thể bằng bộ ba tuyển thủ Jamaica nay đã sang V.Hải Phòng. Hôm qua, Hector - Abbas - Bebbe thể hiện được sự xông xáo nhưng thực sự họ chưa tạo được sự yên tâm.

Ngoại binh đã vậy, dàn nội binh đang đạt độ chín như Trọng Hoàng, Văn Bình, Ngọc Anh…chưa tìm được phong độ đúng với đẳng cấp của mình. Có thể, SLNA vẫn đang trong giai đoạn tập nặng nên các cầu thủ vẫn có một độ ì nhất định nhưng nhìn chung đội quân xứ Nghệ vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Không có được bước đà như SLNA, Navibank Sài Gòn lại tiếp tục ngập chìm trong những khó khăn vây quanh ở thời điểm họ cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để vực dậy tinh thần.

Navibank Sài Gòn gồm nhiều cầu thủ tứ xứ và họ đều là những cá tính mạnh. Đội bóng này rất khác với đội bóng đậm chất địa phương và thuần chất như TĐCS Đồng Tháp mà ông Lộc từng dẫn dắt và thành công mùa giải trước.

HLV Phạm Công Lộc đang gặp khó trong việc biến các ngôi sao từ nhiều địa phương tụ hội của Navibank Sài Gòn thành một khối thống nhất. Cần thêm sự tinh tế và cái uy cần thiết của một người làm tướng để điều khiển những người lính trong hàng ngũ của mình.

Không chạm tay vào Siêu Cúp không ảnh hưởng đến chiến dịch V.League, nhưng có thể, trận thua trước SLNA trên chấm phạt đền ở Vinh hôm thứ bảy lại là một ngọn lửa nhen lại những bất đồng tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa nơi đội bóng ngân hàng lắm tiền này. Nói một cách hình tượng, tuột cúp, ông Lộc dường như đang mất… lộc và phải đối diện với một tương lai khó khăn thậm chí có thể bị các học trò bẻ chân ghe.

Quả là còn nhiều bất ổn từ cả kẻ thắng lẫn người thua bộc lộ ở trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2011. Tin rằng cả hai đội sẽ biết cần phải điều chỉnh thế nào để bước vào mùa giải 2012 dự báo đầy khốc liệt.

Vạn sự khởi đầu nan ảnh 2
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.