Vắng Công Vinh, Hà Nội T&T thua Thanh Hóa

Vắng Công Vinh, Hà Nội T&T thua Thanh Hóa
TPO - Công Vinh không ra sân một phút nào. Hà Nội T&T có một hiệp đấu đầu tiên chơi rất tưng bừng dù phải làm khách tại Thanh Hóa. Nhưng, đội đương kim vô địch không duy trì được sự hứng khởi cho tới cuối trận để rồi chịu thất bại 0-1 trước đội chủ nhà.
Hà Nội T&T (áo trắng) đã chịu khuất phục trước Thanh Hóa chơi đầy quả cảm. Ảnh: Như Ý
Hà Nội T&T (áo trắng) đã chịu khuất phục trước Thanh Hóa chơi đầy quả cảm. Ảnh: Như Ý.

Sau thất bại 0-2 trước SHB Đà Nẵng, ở trận này Hà Nội T&T trở lại với sơ đồ 4-5-1 quen thuộc với chỉ một mình Gonzalo chơi cao nhất trên hàng công. Hàng tiền vệ cơ động và đông đảo giúp đội bóng của bầu Hiển kiểm soát được nhiều bóng và tạo ra một thế trận lấn lướt hơn. Mặt sân Thanh Hóa quá xấu ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi kĩ thuật và đan bóng nhỏ của đội ĐKVĐ. Không có HLV Lê Thụy Hải trên băng ghế chỉ đạo (vì bị kỉ luật) nhưng Thanh Hóa đã tuân thủ đấu pháp chủ động chơi phòng ngự phản công.

Trên thực tế thì cách chơi này của đội chủ nhà đã mang lại hiệu quả nhất định khi chính họ mới có những cơ hội đầu tiên để xuyên phá hàng phòng ngự của Hà Nội T&T. Tiền đạo số 20, Faye Pape chơi rất xông xáo khi có pha thoát xuống dứt điểm qua tay Hồng Sơn nhưng chệch cột dọc ở phút 18. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một chính là khi Gonzalo ra dấu xin thay người vì bị đau không thể thi đấu. Nhiều người đã nghĩ đến việc Công Vinh sẽ vào sân nhưng Matias mới là sự lựa chọn của HLV Phan Thanh Hùng.

Sức trẻ là một trong những nhân tố giúp Thanh Hóa có chiến thắng
Sức trẻ là một trong những nhân tố giúp Thanh Hóa có chiến thắng.

Gió đã đổi chiều ở hiệp đấu thứ hai khi Thanh Hóa bỗng nhiên chơi cực kì hưng phấn trong điều kiện thời tiết hơi có chút mưa phùn. Ngay phút 50, trong một pha phản công nhanh, Đình Tùng đã có cú dứt điểm may mà Dương Hồng Sơn xuất sắc cứu thua cho khung thành Hà Nội T&T. Thủ thành người xứ Nghệ đã có một ngày thi đấu xuất thần khi vài phút sau anh lại tung người đẹp mắt để cản phá quả cứa lòng của Faye Pape.

Hà Nội T&T cũng có những đợt lên bóng đáng chú ý trong hiệp đấu này khi ở phút 71, Benicio có pha sút phạt trực tiếp ở tầm thấp từ cự li 25m bóng đi xoáy trong điều kiện trời mưa đường trơn khiến thủ môn Mạnh Dũng phải vất vả cản phá.

Công Vinh đã ra khởi động từ đầu hiệp hai nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn kiên quyết không tung anh vào sân. Có thể vì không có một chân sút sắc sảo nên Hà Nội T&T dù tạo được vài cơ hội nhưng vẫn bất lực trong việc tìm đến khung thành của đội chủ nhà.

Công Vinh đã khởi động nhưng không được vào sân
Công Vinh đã khởi động nhưng không được vào sân.

Ngược lại, Thanh Hóa càng chơi càng hứng khởi. Tốc độ trận đấu được đội chủ nhà chủ động đẩy lên rất cao và trong một tình huống lên bóng nhanh Đình Tùng đã có một pha cứa lòng đầy kĩ thuật khiến Hồng Sơn dù tung người hết cỡ nhưng cũng không thể chạm tay vào bóng. Bàn thắng làm vỡ òa niềm vui của các khán giả xứ Thanh nhiệt tình đội mưa đến sân theo dõi trận đấu.

Tỉ số 1-0 chung cuộc phản ánh đúng cục diện những gì đã diễn ra trong 90 phút đúng như lời HLV Lê Thụy Hải nói sau trận đấu: “Đây không phải là một kết quả may mắn. Thanh Hóa đã thắng bằng khát vọng của sức trẻ”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG