Vắng HLV, Man United vẫn thắng đậm

Vắng HLV, Man United vẫn thắng đậm
TPO - Mặc dù phải chia đội hình ra làm đôi và thiếu HLV trưởng, nhưng Man United vẫn giành chiến thắng đậm đà trong hai trận giao hữu cùng giờ rạng sáng nay trước Dunfermline và Glentoran.

Trong trận đấu với Dunfermline, bất ngờ cho giới chuyên môn, cũng như người hâm mộ, khi tiền vệ Paul Scholes đã có tên trong đội hình xuất phát.

Tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes đã trở lại nước Anh chữa trị chấn thương khi mà Man United đang có chuyến du đấu châu Á tháng trước. Tưởng chừng anh sẽ vắng mặt trong trận đấu mở màn Premier League với Reading vào thứ bảy.

Tuy nhiên, Scholes đã gây sốc khi có mặt trong đội hình một của Man United trong trận đấu với Dunfermline, bao gồm Ryan Giggs, Wayne Rooney và tân binh Owen Hargreaves lần đầu ra mắt.

Với đội hình đó, Man United đã dễ dàng giành chiến thắng thuyết phục 4-0. Các bàn thắng của "Quỷ đỏ" do công của Chris Eagles, Giggs và cú đúp Rooney.

Vắng HLV, Man United vẫn thắng đậm ảnh 1
Nani ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AP

Nani lập công

Trong trận đấu cùng giờ khác, Man United với phần đội hình còn lại cũng có chiến thắng 3-0 trước Glentoran tại Belfast.

Khi HLV trưởng Alex Ferguson phải ở nhà cùng vợ để chuyển nhà, nhiều ngôi sao khác tham dự trận đấu với Dunfermline, thì các cầu thủ được đánh giá là đội hình hai vẫn chứng tỏ được khả năng.

Trong ba bàn thắng của Man United có một bàn của tân binh Nani và hai bàn còn lại do công của Frazier Campbell và Patrice Evra.

Có thể bàn thắng này sẽ giúp Nani tiến gần hơn tới một suất đá chính của Man United trong trận đấu mở màn vào chủ nhật tới.

Anh Quốc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG