VBA 2016: Hanoi Buffaloes lỡ vé vào chung kết

Hanoi Buffaloes (áo xanh) chưa thể đoạt vé vào chung kết.
Hanoi Buffaloes (áo xanh) chưa thể đoạt vé vào chung kết.
TPO - Ở trận đấu diễn ra tối 3/11 tại Nhà thi đấu Bách Khoa (Hà Nội), Hanoi Buffaloes đã bất ngờ để thua Hochiminh City Wings với tỉ số cách biệt khá đậm 64-77.

Kết quả này khiến cho 2 đội buộc phải chờ đến trận đấu bán kết thứ 3 tại TT.HCM vào ngày 6/11 tới để xác định tấm vé vào chung kết.

Nói bất ngờ bởi trước trận đấu này Hanoi Buffaloes nhận được rất nhiều kỳ vọng. Ở trận đấu hôm 30/10, “Những chú trâu” đã đánh bại Hochiminh City Wings 84-64 ngay trên sân khách. Đội bóng của HLV Todd Purves đã chơi một trận đầy xuất sắc, toàn diện cả công và thủ. Thất bại với cách biệt đậm 20 điểm tưởng như sẽ đánh bẹp ý chí chiến đấu của các cầu thủ Hochiminh City Wings.

Tuy nhiên, diễn biến cuộc tái đấu giữa đôi bên tại Nhà thi đấu Bách Khoa hôm qua lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác của Hochiminh City Wings. Có lẽ do rút kinh nghiệm lần chạm trán trước đó, HLV Mika Turunen đã có những điều chỉnh về chiến thuật. Đội khách chơi tấn công dồn dập ngay từ khi nhập cuộc, nhưng tỏ ra khá cẩn trọng trong khâu phòng ngự. Điều này giúp Hochiminh City Wings hạn chế được tối đa sự nguy hiểm từ các pha phản công của Hanoi Buffaloes.

Trong hiệp 1, Hochiminh City Wings đã có lúc vươn lên dẫn đối thủ 19-10. Tuy nhiên, Hanoi Buffaloes đã chơi quật khởi thời điểm cuối hiệp để rút ngắn cách biệt xuống còn 18-19.

Bước sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục ăn thua nhau từng điểm số. Trận đấu diễn ra khá cân bằng với kết quả Hochiminh City Wings duy trì thế dẫn điểm 33-30 khi kết thúc hiệp đấu thứ 2. Ở hiệp đấu này, Lê Ngọc Tú là gương mặt chơi ấn tượng nhất bên phía Hochiminh City Wings. Một mình anh đóng góp tới 9 điểm cho đội khách.

Hiệp đấu thứ 3 ghi nhận phong độ chói sáng của một cầu thủ khác bên phía Hochiminh City Wings, là Jaywuan Hill. Chỉ trong khoảng 6 phút, riêng Hill đã ghi 8 điểm, 4 rebound và 3 block. Hochiminh City Wings vươn lên dẫn 47-37. Với cách biệt an toàn trên, đội khách chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ hơn. Điều này khiến cho Hanoi Buffaloes gặp nhiều khó khăn trong tấn công. Dù rất cố gắng, “Những chú trâu” chỉ rút ngắn cách biệt xuống còn 5 điểm sau hiệp 3, với tỉ số 47-52. Phú Hoàng và Trevor Berkeley là những cầu thủ thi đấu xuất sắc bên phía Hanoi Buffaloes ở hiệp đấu này.

Do tính chất quan trọng đối với cả đôi bên, trận đấu hôm qua diễn ra vô cùng quyết liệt. Bên ngoài sân, không ít lần tranh cãi đã xảy ra giữa HLV hai đội với trọng tài chính và trọng tài bàn. Cầu thủ đôi bên trong sân cũng thường xuyên phạm lỗi, khiến trận đấu bị dừng lại. Hiệp đấu thứ 4 có thể coi là cao trào cho sự quyết liệt của Hochiminh City Wings và Hanoi Buffaloes.

Hai đội đẩy mạnh tấn công, và thế trận trở nên gay cấn khi Hanoi Buffaloes cân bằng tỉ số 54-54. Những CĐV của Hochiminh City Wings đã bắt đầu nghĩ đến kịch bản xấu cho đội nhà. Nhưng đúng vào thời điểm này, Wings đã trỗi dậy với sự chói sáng của Triệu Hán Minh. Anh liên tiếp ghi điểm để khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút, Hochiminh City Wings đã dẫn Hanoi Buffaloes tới 75-64. Tới lúc này, Hanoi Buffaloes có dấu hiệu buông xuôi. Triệu Hán Minh tiếp tục ghi điểm để giúp Hochiminh City Wings thắng chung cuộc 77-66.

Ngày 6/11 tới, Hanoi Buffaloes sẽ phải hành quân vào TP.HCM để gặp lại Hochiminh City Wings trong trận bán kết thứ 3, quyết định tấm vé vào chung kết.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.