Về cuộc hỗn chiến chưa từng có giữa các cầu thủ Argentina và Đức sau trận tứ kết

Về cuộc hỗn chiến chưa từng có giữa các cầu thủ Argentina và Đức sau trận tứ kết
TP - Sau loạt penalty, với chiến thắng 4-2, đội Đức giành quyền đi tiếp nhưng không khí trên SVĐ Olympia không hề giảm nhiệt. Sau cú sút hỏng ăn của cầu thủ Cambiasso, các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện Đức chạy bổ vào sân để ăn mừng.
Về cuộc hỗn chiến chưa từng có giữa các cầu thủ Argentina và Đức sau trận tứ kết ảnh 1
HLV Klinsmann đang cố sức ngăn cầu thủ hai đội lại

Đúng vào lúc đó, qua màn hình tivi, khán giả cả thế giới đã chứng kiến một cảnh tượng nhiều cầu thủ hai đội lao vào nhau, đã có cãi vã, xô đẩy và cả những cú đấm đá, tạo nên một kết thúc rất không đẹp sau cuộc đấu của hai ông lớn.

Vậy điều gì đã xảy ra? Nhìn trên sân lúc đó, hai nhân vật chính của sự kiện này là cầu thủ Heinze của Argentina và trợ lý HLV của ĐT Đức, Oliver Bierhoff. Hai người lao vào nhau, chửi bới nhau, Heinz có ý muốn đánh đối phương.

Nếu người của hai phía không nhảy vào can ngăn thì vũ lực chắc hẳn đã xảy ra. Tuy nhiên Oliver Bierhoff sau đó giải thích: Mục tiêu lao vào tiến công của Heinze là các cầu thủ Đức cơ, còn ông chỉ là người can ngăn thôi (?!).

Sau đó tình hình trở nên không kiểm soát nổi khi cầu thủ Rodrigues của Argentina xông vào các cầu thủ Đức với vẻ hung hãn, bất chấp sự ngăn cản của những người khác. Anh ta giơ nắm đấm nhảy bổ vào một cầu thủ Đức.

 Lúc này các nhân viên an ninh xông vào ngăn chặn và tìm cách lôi Oliver Bierhoff ra. Heinze cũng tỏ ra rất phẫn nộ. Anh ta cũng vung tay đấm các cầu thủ Đức. Schweinsteiger bị đấm trúng vào lưng, anh này định quay lại ăn thua đủ nhưng đã bị mọi người đẩy ra.

Cầu thủ Ayala là người cuối cùng xông vào nhưng anh không hạ thủ mà chỉ làm ký hiệu bảo Oliver Bierhoff câm mồm lại, Bierhoff nói lại điều gì đó, cả hai đều tỏ vẻ rất kích động.

Hãng Reuter’s cho rằng, Oliver Bierhoff là trung tâm của vụ rắc rối này, các cầu thủ Argentina đều bày tỏ sự phẫn nộ với ông ta. Tổ trọng tài thì không kiểm soát được tình thế. Phóng viên Reuter’s đã kiên trì bám theo các cầu thủ của cả hai bên để tìm hiểu xem điều gì đã dẫn đến cảnh tượng không đẹp ấy.

Thì ra thủ phạm đầu têu chính là cầu thủ Đức Borowski. Sau khi sút thành công quả penalty, anh này đã chạy đến trước đám cầu thủ đối phương, đưa tay lên miệng làm hiệu bảo họ “Hãy câm miệng lại!”.

Ngay lúc đó đã có mấy cầu thủ Argentina muốn xông khỏi vòng giữa sân, nhưng những người khác đã kịp thời kéo lại. Sau khi cú sút của Cambiasso bị Lehmann bắt gọn thì hậu vệ Coloccini đã xông ra tìm Borowski và màn xung đột bắt đầu…

Đội trưởng Michael Ballack giải thích về hành vi khiêu khích của Borowski: “Tôi cho rằng chính người Argentina mới là những kẻ gây chuyện trước. Khi chúng tôi sút phạt thì họ luôn hò hét. Họ hét gì tôi không hiểu nhưng có vẻ muốn làm chúng tôi nao núng. Sau khi sút xong quả phạt, Borowski chạy đến phía họ, ra hiệu bảo họ im đi. Cử chỉ này khiến họ phát điên nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc về sau”.

Lãnh đội kiêm trợ lý HLV Oliver Bierhoff  sau đó khi trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình DW cũng đổ lỗi cho các cầu thủ đối phương. Ông nói, lúc đó hậu vệ Mertesacker đã ngã quỵ xuống sân sau khi lĩnh một cú đạp rất mạnh của ai đó vào chân.

“Tôi chỉ muốn vào để can họ ra”, Bierhoff giải thích. Nhưng không hiểu là vị trợ lý này can thiệp kiểu gì mà hết trung vệ Ayala, rồi hậu vệ cánh Heinze của Argentina tìm mọi cách để tiếp cận và quyết ăn thua đủ với cựu danh thủ Đức này.

Bierhoff nói: “Trong trận đấu của vòng tứ kết một giải lớn như World Cup mà xảy ra chuyện như thế là một điều rất đáng tiếc. Cả thế giới đều nhìn thấy cảnh không đẹp này”.

HLV Jose Pekerman của đội Argentina thì ra sức giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Ông nói, “Trong một trận đấu có lúc tinh thần của con người ta dễ bị kích động, nhưng đó không phải là cảm giác của chúng tôi. Người Đức và chúng tôi đều tôn trọng nhau, vụ (xung đột) này chỉ là chuyện bột phát nhất thời, hãy để mọi việc qua đi”.

Hơn hai phút sau, trật tự mới được lập lại và trọng tài chính điều khiển trận đấu này đã rút thẻ đỏ dành cho Cruz, cầu thủ Argentina đã đá ngã Mertesacker và hiện vẫn chưa rõ có còn cầu thủ nào của hai đội sẽ phải lĩnh án phạt không, vì theo lời một quan chức của FIFA thì họ vẫn đang thu thập các báo cáo về vụ việc này.

MỚI - NÓNG