VFF: Danh và thực

VFF: Danh và thực
Đã đến lúc những người làm bóng đá phải ngồi lại với nhau và công tâm với chuyện tìm người cho cái tổ chức xã hội được quan tâm nhất nước.
VFF: Danh và thực ảnh 1
Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực (giữa), Phó Chủ tịch Trần Duy Ly (trái) và Quyền Tổng thư ký Phan Anh Tú tại Hội nghị BCH VFF sáng 17/5 .

Có nhất thiết phải là những ông lớn có uy tín và địa vị với vai vế ngang Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng ngồi vào đấy để điều hành? Cái gì của bóng đá hãy trả cho bóng đá và hãy để những con người thực của bóng đá tìm người cho cái tổ chức của chính mình...

13 vị trí của Ban chấp hành cũ đã rút và đấy là một cú sốc không nhỏ vì con số ấy rơi vào toàn những người của bóng đá. Những người biết việc, hiểu việc và biết làm cho bóng đá chạy đều nhưng lại ít được thừa nhận là làm cho bóng đá.

Trong số 13 vị rút ra, giờ có không ít vị ở môi trường khác hoặc là người của những nhiệm kỳ cũ nhảy vào hoặc được đề cử vào. Thực chất thì con người mới cho bộ máy mới không nhiều và điều người ta không yên tâm lại chính là lối ra cho một tổ chức bên cạnh những suy nghĩ con người cho cái tổ chức ấy.

Thời gian qua, tôi nghe không ít vị lãnh đạo than thở và tiếc nuối khi ông lãnh đạo này từ chối vị trí Chủ tịch và ông Bí thư kia lắc đầu không nhận... Những con người nói không với bóng đá ấy có nhiều lý do nhưng không hẳn lý do nào cũng đúng. Cái không đúng ấy cũng giống với cái không nên mà cấp quản lý lại cho là nên.

Chẳng hạn, quan niệm cho rằng với kinh nghiệm và uy tín của ông Bí thư của địa phương này mà làm cho bóng đá Việt Nam thì bóng đá Việt Nam sẽ lên như địa phương ấy. Chưa chắc! Bởi ở một địa phương thì có thể chịu sự chi phối của núi tiền của địa phương, của ngân sách, của... nhưng ở một cấp cao hơn như một bộ máy của Liên đoàn thì sự chi phối kiểu đi tắt ngang xuống tận những nhà chuyên môn, những HLV là hỏng việc.

Trong cái buồn của những nhà lãnh đạo làm thay cái công việc mời người vào ghế cao, tôi cho có cả cái may. May vì những lời từ chối của những con người vai vế không áp dụng vào tổ chức bóng đá theo cái kiểu vai vế của mình.

Ông Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đến giờ đôi khi vẫn bị bạn bè mình trách yêu là “gãy” vì làm bóng đá theo cái kiểu “Bưu chính-Viễn thông” mà ông làm lãnh đạo. Ông quen với cái kiểu mình đã quyết là cả bộ máy phải chạy theo nhưng ở VFF, có khi nó lại phải đi cả một con đường vòng qua từng vụ từng vụ từ Lý Văn Phức qua Trần Phú nằm ở đấy rồi vòng về...

Con đường của bóng đá đôi khi không phải là đường chuyền bật tường nhanh mà thường là gợn lên nhưng câu hỏi bóng nằm ở đâu, ai đang giữ bóng, sao giữ lâu thế và tắc ở chỗ nào?

Thực chất thì nó không tắc nhưng có những lúc người ta phải thông nó mới chịu chảy.

Thời gian qua, mọi người nói nhiều đến chuyện ghế và chuyện sắp đặt những vị trí chủ chốt trong cái tổ chức xã hội. Nói cả đến chuyện tiêu chí và cơi nới cho tiêu chí để có người ngồi vào hay nói đúng hơn là để hợp thức hóa cho chuyện đặt người ngồi vào.

Giữa việc tìm quan để đặt vào ghế cao, mâm lớn và việc tìm người biết việc của bóng đá làm cái việc bóng đá (thay vì ngồi vào cái ghế được dọn sẵn), cái nào thực tế hơn và hợp với mô hình của một tổ chức xã hội hơn?

Lâu nay, chúng ta cứ nhầm lẫn với việc làm bóng đá theo mô hình ấy và cứ lúng túng với việc tìm người theo cơ cấu ấy. Hình thành một tổ chức xã hội của môn bóng đá là đi tìm những con người của bóng đá và phục vụ cho bóng đá. Cái cách làm mà người ta gọi là từ gốc đi lên thay vì làm như cái kiểu hiện nay là đi từ ngọn lần xuống gốc.

Những con người của bóng đá đã xin rút ra vì đọc được và thấy được cái tổ chức của bóng đá đã và đang bị biến dạng theo mô hình của một tổ chức Nhà nước?

Cái danh bây giờ đã không còn ý nghĩa với những con người đã bị bóng đá phụ bạc trong khi cái thực lại là mảnh đất của những “người ngoài” đang xăm xoi nhảy vào.

Một lần nữa, trước một nhiệm kỳ, những con người của bóng đá lại thấp thỏm và lo âu với những hình thức bầu bán, đề cử và dọn chỗ tìm người.

Thoát ra được không với cái kiểu đi từ ngọn xuống và xuống mãi rồi mà vẫn chưa chạm gốc?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.