V.Hải Phòng: Ai về đây cũng thế thôi

V.Hải Phòng nhiều khả năng sẽ rớt hạng?
V.Hải Phòng nhiều khả năng sẽ rớt hạng?
Giống như một câu cửa miệng, nếu một CLB nào đó của bóng đá VN bây giờ thi đấu không thành công, thế nào người ta cũng lại nói: “Đến Jose Mourinho về đây cũng thế thôi!”. Trên trang diễn đàn của Hội CĐV V.HP vài ngày qua cũng có một chủ đề như vậy.
V.Hải Phòng nhiều khả năng sẽ rớt hạng?
V.Hải Phòng nhiều khả năng sẽ rớt hạng?.

Nếu phân tích thuần túy về chuyên môn, không ai có thể nói một vị HLV được cả thế giới săn đón như Jose Mourinho lại không thể thành công ở V.HP. HLV Vương Tiến Dũng chỉ biết đá tấn công không biết đá phòng ngự ư? Không sao, Mourinho là bậc thầy về chiến thuật mang 2 chiếc xe buýt đặt bên phần sân nhà.

HLV Vương Tiến Dũng không điều khiển được quân, bị bật lại ư? Không sao, Mourinho là quyền lực của các quyền lực, không chỉ đối với các cầu thủ mà còn với cả các quan chức, khi mới đây vị HLV người Bồ Đào Nha còn thâu tóm nốt chiếc ghế GĐTT tại Real Madrid vào chiếc ghế HLV trưởng của mình.

Một mẫu người vừa mạnh mẽ vừa tài năng như thế chẳng phải là điều V.HP đang tìm kiếm? Hãy cứ đặt ra giả định là trong cơn bí bách, đội bóng đất Cảng sẽ mời được “người đặc biệt” về làm việc, ít nhất chỉ là để giúp V.HP trụ hạng.

Nhưng cái hàm ý Jose Mourinho về đây cũng bất lực như vậy mà thôi nằm ở chỗ, bóng đá đất Cảng cũng giống như bóng đá VN, việc thắng thua lại không được định liệu chỉ bởi những toan tính chuyên môn thuần túy.

Nếu không tin điều đó, hãy thử tìm hiểu rằng tại sao người ta lại đánh giá việc cựu chủ tịch Lê Văn Thành quay trở lại với V.HP mới là điều có ý nghĩa cứu cánh đối với đội bóng đất Cảng bây giờ chứ không phải là việc HLV Nguyễn Đình Hưng được bổ nhiệm vào vị trí lái trưởng.

Phải chăng, đó cũng là một khía cạnh khác để lý giải cho việc từ bấy lâu nay V.HP có “truyền thống” là bất cứ ai cũng có thể ngồi vào ghế HLV trưởng của họ và ngược lại, họ cũng có thể thay thế HLV bất kể lúc nào?!

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG