Vì ‘quyền lực đen’, Villas Boas phải ra đi

Vì ‘quyền lực đen’, Villas Boas phải ra đi
TPO - Andre Villas-Boas đã bị sa thải. Lí do đơn giản vì ông không thể một mình chống lại những “quyền lực đen” trong phòng thay đồ của Chelsea.

Villas-Boas thua ‘sao’ Chelsea

Ông chủ Roman Abramovich đứng trước 2 sự lựa chọn. Một là sa thải hàng loạt cầu thủ Chelsea chống đối lại Villas-Boas. Hai là đuổi việc chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Rõ ràng, người đứng đầu Stamford Bridge không thể nào chọn phương án 1. Villas-Boas buộc phải ra đi và biết rằng đã bị chính những học trò của mình đánh bại.

Cựu HLV Porto không thua West Brom, Napoli hay rất nhiều trận đấu trước đó. Đơn giản là ông thua trong cuộc chiến với những cầu thủ có thâm niên tại Chelsea mà điển hình là Frank Lampard. Dự án 3 năm của Villas-Boas giờ sẽ là trách nhiệm của Roberto Di Matteo và vị HLV sẽ được bổ nhiệm sau mùa này. Đó cũng chính lá người thuyền trưởng thứ 10 trong vòng 9 năm Chelsea ở trong triều đại Abramovich.

Nhà tài phiệt người Nga đã rất muốn số HLV dưới thời ông tạm dừng ở con số 8. Abramovich rất thích phong cách của Villas-Boas và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của ông khi chiêu mộ trong mùa Hè 2011. Bởi Villas-Boas có những điểm tương đồng với Jose Mourinho - người mang về nhiều thành công nhất trong lịch sử Chelsea. Và chẳng có gì phải nghi ngờ, Villas-Boas chính là một trong những HLV triển vọng nhất tại châu Âu lúc này.

Thế nhưng, thực tế chứng minh rằng Villas-Boas đà hoàn toàn thất bại. Đó cũng có thể coi là thất bại của Abramovich. Ông đã qúa vội vàng thuê Villas-Boas mà không nghĩ rằng làm sao cựu HLV Porto có thể ra uy với những cầu thủ như Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry hay Florent Malouda khi chỉ hơn họ vài tuổi. Trông khuôn mặt Villas-Boas thậm ch còn… non hơn của Lampard hay Terry.

Đến những HLV có kinh nghiệm và già đời như Luiz Felipe Scolari hay Avram Grant còn chết dưới tay những “quyền lực đen”, huống chi là Villas-Boas - vị HLV mới chỉ có duy nhất một mùa bóng đỉnh cao cùng với Porto (2010/11). Ông đã thành công mỹ mãn ngay mùa đầu tiên làm việc tại Dragao với 3 danh hiệu là Europa League, VĐQG Bồ Đđo Nha và Cúp QG BĐN. Song thành tích ấn tượng ấy chẳng đồng nghĩa, Villas-Boas đủ sức làm nên một điều gì đó tại Chelsea. Đơn giản bởi ở Stamford Bridge, Villas-Boas phải làm việc với những cầu thủ luôn sẵn sàng đâm sau lưng ông nếu họ cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa.

Bài học cho Abramovich

Sau sự ra đi của Villas-Boas, Abramovich hẳn phải cảm thấy rất hối tiếc khi đã sa thải Carlo Ancelotti. Sự thật là nếu còn tại vị, Carletto chắc chắn không thể tệ hơn Villas-Boas bây giờ, hay thậm chí còn làm được tốt hơn nhiều. Bởi t nhất, ông không bị các cầu thủ Chelsea chống đối ra mặt như người đồng nghiệp trẻ.

Một lần nữa người ta phải trách sự thiếu kiên nhẫn của Abramovich vì đã từ chối cho những HLV giỏi như Ancelotti hay Mourinho thêm cơ hội. Đang có tin cho rằng ông chủ Chelsea tính mời lại Mourinho hoặc Pepe Guardiola về Stamford Bridge sau mùa này. Nếu điều đó xảy ra, hy vọng Abramovich sẽ rút ra được bài học từ qúa khứ để không hấp tấp đưa ra quyết định đuổi việc trong trường hợp Chelsea không giành được kết quả như mong đợi.

Mourinho và Guardiola chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh như Villas-Boas khi không được các học trò phục tùng. Mặc dù vậy, cả 2 chiến lược gia trẻ đầy tài năng này vẫn cần có thời gian để xây dựng lại đế chế Chelsea, vốn đang trên đà suy tàn vì có quá nhiều cầu thủ đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG