Vì sao Ánh Viên khóc như trẻ bị đòn khi phá kỷ lục SEA Games?

Ánh Viên bật khóc ngay ở bể bơi.
Ánh Viên bật khóc ngay ở bể bơi.
TPO - Sau khi kết thúc lượt bơi chung kết 200m bướm vào tối nay, "cô gái thép" Ánh Viên bật khóc nức nở bên bể bơi như một đứa trẻ bị đòn dù giành HCV và phá kỷ lục SEA Games.

Ở chung kết nội dung 200m bơi bướm vào tối nay,  Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 12 (ít hơn kỷ lục cũ 2 giây 37).

Tuy nhiên, sau khi đánh đích, Ánh Viên đã bật khóc ấm ức ngay tại bể bơi.  Giải thích về những giọt nước mắt của học trò, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: Ánh Viên khóc do cô mắc lỗi trong khi thi đấu, một lỗi mà đáng ra phải sửa được.

+ Sau khi về nhất trong cự ly 200m bướm, Ánh Viên lại khóc bên bể bơi. Đây là lần đầu tiên cô ấy khóc như vậy tại SEA Games, vì sao lại như vậy thưa ông?

- Ánh Viên khóc vì em mắc một lỗi trên đường đua mà tôi đã nhắc trước khi vào thi đấu. Một lỗi mà lẽ ra Ánh Viên phải khắc phục được. Thế nhưng trong quá trình thi nội dung 200m bơi bướm, em ấy vẫn bị mắc lỗi.  Thế nên Ánh Viên cảm thấy không hài lòng về bài thi của mình.

+ Ông có thể cho biết đó là lỗi gì?

- Xin lỗi vì tôi không thể trao đổi vấn đề chuyên môn sâu ở đây.

+ Với 6 HCV giành được cho đến lúc này, Ánh Viên xem như đã hoàn thành chỉ tiêu thi đấu mà BHL đặt ra. Trong những nội dung còn lại, BHL có đặt tiếp mục tiêu cho VĐV này?

- Khi chúng ta bước vào một cuộc thi đấu, thì đó là cuộc chiến, giống như khẩu hiệu ĐT Singapore đã đưa ra: “I want win the war” – Tôi muốn chiến thắng cuộc chiến tranh trong thể thao. Tôi thấy đó là khẩu hiệu rất hay. Và khẩu hiệu này không chỉ trong cuộc đấu mà ngay cả trong tập luyện chúng ta cũng phải có tinh thần đó. Chúng ta không có giới hạn. Do đó tôi nói với Ánh Viên rằng chúng ta phải biết quên đi chiến thắng ngày hôm qua để hôm nay làm lại nhưng phải biết nhớ thất bại của mình. Phải biết khóc khi mình thất bại, nhưng phải biết quên khi mình chiến thắng.

MỚI - NÓNG