Trezeguet không được HLV Domenech lựa chọn |
Một quyết định được cho là để trả thù cá nhân hơn là dựa trên phong độ cầu thủ.
Xét về khả năng săn bàn, David Trezeguet là một trong những “sát thủ” nguy hiểm nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu. Tỷ lệ ghi bàn qua các trận đấu của anh có thể so sánh với bất kỳ chân sút vĩ đại nào.
Trong sự nghiệp thi đấu của mình cho đến nay, cầu thủ 29 tuổi này, được mệnh danh Trezegol, đã ghi tới 162 bàn trong 280 trận cho các CLB. Số bàn thắng anh đóng góp cho đàn Gà trống Gauloise cũng không hề ít: 34 lần sút tung lưới đối phương trong 69 lần khoác áo ĐTQG.
Con số này càng ấn tượng hơn nếu biết rằng Trezeguet không tham gia thực hiện các cú sút phạt hay đá penalty, vốn đóng góp không nhỏ vào quỹ bàn thắng của những danh thủ như David Beckham hay Ronaldinho.
Và ở mùa giải năm nay, tiền đạo này tự đánh giá là đã có sự khởi đầu tuyệt vời nhất trong sự nghiệp: ghi 7 bàn trong 6 trận đầu. Anh cũng mới kỷ niệm bàn thắng thứ 100 của mình tại Seri A, giải đấu khắc nghiệt và có tỷ lệ bàn thắng cực thấp, trong trận hòa 2-2 với Roma.
Vậy mà mặc cho những con số ấn tượng trên, HLV Domenech đã đưa ra một quyết định gây sốc khi không điền tên Trezeguet vào danh sách tuyển thủ chuẩn bị cho những trận quyết định sắp tới.
Giải thích cho quyết định kỳ cục này, HLV Domenech phân trần “Việc Trezeguet vắng mặt hoàn toàn là do sự cạnh tranh công bằng. Chúng tôi có 6 đến 7 tiền đạo để lựa chọn và tôi phải đưa ra quyết định”.
Vậy những ai được điền tên? Đó là Anelka của Bolton, Karim Benzema, Sidney Govou của Lyon, Henry của Barca và Louis Saha của M.U. Ngoại trừ Anelka và Henry, thật khó tin rằng ông Domenech lại đánh giá Trezeguet thấp hơn những người còn lại.
Saha mới trở lại sau chấn thương, Govou từng có một trận cầu tuyệt vời trước một Italia không còn là chính mình hồi cuối năm ngoái nhưng kể từ đó không có đóng góp nhiều trong khi Benzema chỉ là một tài năng trẻ cần thời gian để trưởng thành.
Hẳn phải có điều gì đó ẩn giấu đằng sau quyết định của HLV Domenech mà không liên quan đến vấn đề chuyên môn. Nó khiến người ta nhớ tới việc tiền đạo đang khoác áo Juventus hồi tháng trước đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt ông thầy sau khi HLV này đưa ra lời buộc tội thiếu căn cứ rằng ĐT U21 Italy đã mua chuộc trọng tài để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với U21 Pháp do ông dẫn dắt hồi năm 1999.
Lời buộc tội thiếu căn cứ đó đã khiến ông Domenech phải trả giá bằng án phạt cấm chỉ đạo 1 trận cộng một khoản tiền phạt từ UEFA. Phải chăng việc Trezegol bị gạch tên là một cách trả đũa của ông thầy người Pháp đối với những phát ngôn “phạm thượng” (nhưng chính xác) của cậu học trò?