Vicem Hải Phòng - Đại gia...hết tiền

Vicem Hải Phòng (áo đỏ) chưa có chiến thắng nào ở V-League mùa này
Vicem Hải Phòng (áo đỏ) chưa có chiến thắng nào ở V-League mùa này
Thiếu tiền, ít quan tâm, nhà đương kim Á quân V.League bị suy yếu so với chính họ và so với mặt bằng chung của V.League.
Vicem Hải Phòng (áo đỏ) chưa có chiến thắng nào ở V-League mùa này
Vicem Hải Phòng (áo đỏ) chưa có chiến thắng nào ở V-League mùa này.

Chỉ thắng 1/6 trận gần đây, hòa liên tiếp 4 trận, là một trong 2 đội ghi bàn kém nhất V.League (cùng ĐT.LA) và xếp thứ 10 trên BXH, V.HP đang có khởi đầu kém nhất trong 4 năm qua. Không ngôi sao, suy yếu về chuyên môn và đầu tư kém về tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thoái cả về tinh thần lẫn thành tích ở nhà đương kim á quân V.League này.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đội chẳng có điểm nào như HAGL, HN.ACB cũng được thưởng 1 tháng lương, hoặc lĩnh 5, 10 triệu đồng về quê nhưng các cầu thủ V.HP “xé vé đồng hạng”: 01 triệu đồng. Mức thưởng cho trận thắng, trận hòa cũng giảm, chỉ còn một nửa, thậm chí 1/3 so với mùa trước. Khi các cầu thủ có ý kiến thì lãnh đạo tuyên bố: Hết tiền!

Mà đúng là V.HP hết tiền thật. Tới nay, đội bóng đất Cảng vẫn chưa thanh toán hết tiền cho những cầu thủ mới ký hợp đồng. Tài chính kém đã đành, quan tâm của lãnh đạo cũng giảm đáng kể. Xuống họp cùng đội, lãnh đạo CLB hỏi cầu thủ vừa giơ tay phát biểu: “Em là ai?”. Cả đội cười rúc rích bởi đó là cầu thủ đá chính từ nhiều mùa giải qua và mới được gia hạn hợp đồng - người mà họ vẫn còn nợ tiền.

Cũng vì không có tiền nên V.HP không có bản hợp đồng nào đủ tốt để làm đầu tầu, kéo cả đội tiến lên - một mẫu cầu thủ như Leandro trước đây. Cũng vì thiếu đầu tư nên các ngoại binh mới có dấu hiệu oải và đâu đó đã có những người “quậy”. Thậm chí, đã có ngoại binh yêu cầu hứa thưởng phải bằng văn bản. Đúng là chuyện “chỉ có ở”… đất Cảng.

Thiếu tiền, ít quan tâm, V.HP suy yếu so với chính họ và so với mặt bằng chung của V.League. Thế nhưng, lực lượng không mạnh ấy lại bị sứt mẻ nghiêm trọng khi tiền đạo chủ lực Osas - người đã mang 4/7 điểm về cho đất Cảng, lại bị chấn thương và phải nghỉ 1 tháng. Hơn nữa, một đợt cúm đã quét qua đây và nhiều trụ cột đang trong tình trạng “khật khừ”.

Trong tình cảnh khó trăm bề ấy, V.HP lại phải gặp những đối thủ khó chơi. Cuối tuần này, họ phải giáp mặt với N.SG – đang đứng thứ nhì BXH và ngày một nguy hiểm hơn. Tiếp đó, họ sẽ làm khách của các đội bóng đang khát điểm V.NB, HP.HN. Hai đối thủ tiếp nữa là B.BD và HN.T&T đều rất khó nhằn. Hiện, HLV Vương Tiến Dũng là người khổ nhất bởi ông nhìn đâu cũng thấy toàn khó khăn, ẩn chứa những hiểm nguy nhưng không tìm được giải pháp tối ưu.

Chưa thực sự lâm vào khủng hoảng nhưng rõ ràng V.HP có quá nhiều lý do để lo, bởi vô vàn khó khăn đang chờ họ phía trước.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.