[VIDEO] Móng vuốt cùn mòn, Anh ngậm hờn trước Slovakia

Nỗi thất vọng của Rooney. Ảnh: Reuter.
Nỗi thất vọng của Rooney. Ảnh: Reuter.
TPO - Những sự thay đổi của HLV Roy Hogdson ở đội hình xuất phát đã không mang lại hiệu quả. Hàng công tuyển Anh chơi thực sự bế tắc trước Slovakia và đành ngậm ngùi để đối thủ chia điểm với tỷ số 0-0.

Chỉ cần một tỷ số hòa trước Slovakia, tuyển Anh sẽ có vé đi tiếp, nhưng HLV Roy Hogdson không chỉ muốn có vậy. Ông muốn có một chiến thắng để cùng đội lên chuyến tàu vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng B.

Bước vào trận đấu, nhà cầm quân 66 tuổi này đã có hàng loạt sự thay đổi ở đội hình xuất phát, đặc biệt là trên hàng công, khi bộ ba Wilshere - Sturridge – Vardy cùng lúc xuất hiện. Ông hy vọng, những sự thay đổi sẽ giúp “Tam sư” thi đấu hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra. Các cầu thủ Anh dù cầm bóng tới 60%, tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 11 lần trúng đích, cũng không thể một lần buộc thủ thành Kozacik phải vào lưới nhặt bóng. Thậm chí, ngay cả khi HLV Hogdson đã tung nốt những tiền đạo mà ông còn trong tay như Kane, Alli hay Rooney vào sân thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi.

90 khép lại với tỷ số 0-0, người Anh có lý do để thất vọng. Đơn giản, ở trận đấu cùng giờ, xứ Wales đã hạ gục Nga với tỷ số 3-0, qua đó đánh chiếm ngôi đầu bảng B.

Như vậy, Anh sẽ đi tiếp với vị trí thứ 2 và tất nhiên đối thủ phía trước của họ ở vòng 1/8 sẽ rất “xương”.

Trong khi đó, Slovakia có thể hài lòng với 1 điểm từ Anh. 3 trận có 4 điểm, đội bóng của HLV Jan Kozak nắm những lợi thế lớn trong việc trở thành 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

MỚI - NÓNG