VIDEO: Thái Lan cay đắng trở thành 'cựu vương' ngay trên sân nhà

ĐT Thái Lan đã bị biến thành cựu vương.
ĐT Thái Lan đã bị biến thành cựu vương.
TPO - Liên tục vượt lên dẫn trước và thậm chí còn được hưởng 1 quả penalty ở phút 90+3, thế nhưng cú dứt điểm hỏng trên chấm 11m của Adisak Kraisorn đã khiến tuyển Thái Lan trở thành cựu vương. Tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018 được trao cho những chiến binh quả cảm Malaysia.

Hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018, tuyển Thái Lan tràn đầy tự tin sẽ giành vé vào chung kết khi trận bán kết lượt về tối nay họ được đá trên sân nhà. Thậm chí, HLV Milovan Rajevac và các học trò còn tuyên bố muốn tạo ra một chiến thắng đậm trước các vị khách đến từ Malaysia. Tuy nhiên, rất bất ngờ là khi trận đấu bắt đầu, Malaysia nhập cuộc rất chủ động, chơi đôi công với chủ nhà Thái Lan.

Trong một thế trận như vây nhưng người Thái bất ngờ có bàn dẫn trước. Từ pha phản công nhanh ở phút 22, Supachai có một đường chuyền rất chính xác cho Mongkol - cầu thủ đã dạt ra cánh phải để thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Malaysia. Thủ môn Farizal lao ra nhưng không kiểm soát được bóng. Mongkol chuyền vào cho Thitipan dứt điểm nhưng cú đánh đầu này bị Farizal cản phá. Không may cho Malaysia, bóng đập vào người Irfan Zakaria đi vào lưới.

Bị thua bàn, Malaysia dồn lên tấn công mạnh mẽ hơn nữa và nhanh chóng được đền đáp. Phút thứ 28, Syahmi đi bóng thoải mái đến trước vòng 16m50 của Thái Lan rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm cực mạnh, đánh bại thủ thành Chatchai, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Thái Lan vẫn chơi tương đối bế tắc, thế nhưng một lần nữa, họ lại vượt lên. Phút thứ 64, Sumanya thực hiện pha treo bóng bổng vào vòng 16m50 của Malaysia, bóng tìm đến vị trí của Adisak sau khi thủ môn Farizal băng ra nhưng bắt hụt bóng. Tiền đạo này dứt điểm dội cột nhưng khi bóng bật ra, Hemviboon đã có mặt đúng chỗ để đánh đầu tung lưới Malaysia.

Bị dồn vào thế chân tường, Malaysia một lần nữa vùng lên mạnh mẽ. Phút 71, bóng chạm chân một cầu thủ Thái Lan đổi hướng và đến vị trí của Talaha trong cấm địa Thái Lan. Không ai kèm tiền đạo Malaysia này và anh xoay người vô-lê hiểm hóc, hạ thủ môn Chatchai.

Trận đấu trôi về những phút cuối và nếu tỷ số 2-2 được giữ nguyên, Malaysia sẽ giành vé đi tiếp nhờ luật bằng thắng sân khách. Thái Lan bất lực tấn công và có vẻ buông xuôi thì vận may lại mỉm cười với họ. Phút thứ 90+3, trong pha tranh chấp bóng bổng, Syahmi đã để bóng chạm tay và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Tưởng như vé chung kết đã trở lại với Thái Lan, nhưng nó đã tan thành mây khói khi Adisak Kraisorn sút lên trời trong sự vui sướng của CĐV Malaysia.

Như vậy, đội tuyển Thái Lan đã chính thức trở thành cựu vương tại AFF Cup 2018. Trong khi đó, ĐT Malaysia quả cảm giành vé vào chung kết và đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines.

Theo Clip: FOX
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.