Kỷ lục gia thế giới Hoàng Xuân Vinh:

Viên đạn “bắn” tới Asiad

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
TP - Phải chờ tới 52 năm đằng đẵng, thể thao Việt Nam mới có người thứ 2 phá được kỷ lục thế giới, và cũng là một xạ thủ: Hoàng Xuân Vinh.

Từ một anh lính công binh rẽ ngang, Hoàng Xuân Vinh đã vươn tới đỉnh cao nhất của nghiệp bắn súng. Và giờ vị Thượng tá quân đội này đang sẵn sàng để chinh phục một đích ngắm mà anh từng để vuột mất một cách đầy tức tưởi là tấm HCV Á vận hội.

Anh lính công binh thành Thượng tá bắn súng

Nếu bình thường, bây giờ Xuân Vinh chắc hẳn vẫn đang là một sĩ quan công binh - lĩnh vực anh được đào tạo bài bản. Ngã rẽ định mệnh đã đến khi chàng quân nhân sinh 1974 nhận công tác tại Lữ đoàn Công binh 239 (đóng tại Thường Tín, Hà Nội) thường xuyên luyện tập bắn súng và sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt. Tay súng khét tiếng các hội thao toàn quân đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch của quân đội rồi chuyển sang nghiệp ăn tập thể thao khi đã 24 tuổi - ?một độ tuổi rất muộn để bắt đầu “chơi” thể thao.

Nhờ tố chất bẩm sinh, nhất là ý chí và sự bền bỉ cao độ, chỉ sau đúng 2 năm ăn tập ở “lò” quân đội lừng danh, anh đã được triệu tập vào ĐTQG từ năm 2000, chuyên về súng ngắn. Thêm 1 năm nữa, anh đã đoạt tấm HCV SEA Games đầu tiên ở nội dung đồng đội. Kể từ đó, kỳ SEA Games nào Xuân Vinh cũng bước lên bục cao nhất, mà đỉnh cao của anh là năm 2007, khi anh lập một hat-trick HCV, chính thức lãnh sứ mệnh trụ cột số 1 từ cựu binh Mạnh Tường.

Viên đạn “bắn” tới Asiad ảnh 1

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trên bục nhận HCV sau khi lập kỷ lục thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi tại Cup bắn súng thế giới ngày 29/3. Ảnh: Quang Thắng

Không chỉ thế vai hoàn hảo mà Xuân Vinh còn sớm vượt hẳn lên người đàn anh hơn mình tới 14 tuổi, đặc biệt tại các đấu trường quốc tế tầm cao. Với những thành quả xuất sắc liên tiếp, đến 2011, anh lính công binh ngày nào đã được đặc cách phong quân hàm Thượng tá- thuộc diện trẻ nhất kể từ 1979.

Kỷ lục gia thế giới & bộ sưu tập 150 HCV quốc tế

Giờ đây chính bản thân xạ thủ sinh ra tại Sơn Tây (Hà Nội) cũng chẳng thể còn nắm được chính xác về bộ sưu tập huy chương khổng lồ, chỉ biết rằng riêng số HCV quốc tế đã vượt qua con số 150. Xuân Vinh cũng là xạ thủ Việt Nam duy nhất từng đoạt cả HCV châu Á lẫn HCV thế giới. Trong đó, riêng tấm HCV cùng thông số 202,8 điểm phá kỷ lục thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi mà tuyển thủ khoác áo lính tạo lập được tại Cúp thế giới trên đất Mỹ vào cuối tháng 3 vừa rồi được đánh giá như một kỳ tích tầm cỡ thế kỷ của thể thao Việt Nam. Anh là người thứ 2 sau huyền thoại Trần Oanh từ mãi 1962 vượt qua được kỷ lục thế giới.

Viên đạn “bắn” tới Asiad ảnh 2

Hoàng Xuân Vinh (giữa) thay thế xứng đáng xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường (trái) trong vai trò thủ lĩnh đội tuyển bắn súng Việt Nam

Điều đáng nói, kỷ lục gia đến từ Việt Nam đã chạm tới những cột mốc sừng sững trong một điều kiện gian khó đến mức khó tin mà như nhận xét của các chuyên gia quốc tế gần như không tưởng. Quanh năm suốt tháng, cũng như các đồng đội, Vinh phải chấp nhận và vượt qua nghịch cảnh tập luyện bằng bia giấy, thi đấu với bia điện tử, với cơ số đạn chỉ bằng 1/5 so với các xạ thủ thế giới.

Hai lần mồ côi mẹ

Ít ai biết, xạ thủ số 1 Việt Nam từng phải trải qua nỗi đau mồ côi mẹ tới hai lần. Mới 3 tuổi, đang yên ổn cùng gia đình tại quê ngoại Sơn Tây, anh cùng cậu em chưa đầy 1 tuổi đã mất mẹ vì một căn bệnh nan y. Cảnh sống đói khổ, vất vả suốt tuổi thơ của Vinh sau đó đã được bù đắp nhờ sự xuất hiện của người mẹ kế chăm chỉ và tốt bụng. Chỉ có điều, người mà Xuân Vinh luôn coi như mẹ đẻ ấy cũng sớm bỏ bố con anh ra đi bởi căn bệnh ung thư khi anh hãy còn là một anh lính công binh vừa lấy vợ, chưa đền đáp được gì.

Thậm chí, để có đủ đạn cho một buổi tập, anh phải tập chay, có nghĩa là chỉ nâng súng lên, nhắm bắn rồi lại hạ xuống, đến cả mấy ngày. Tất cả được bù lại bởi sức mạnh tinh thần cùng những bài tập chuyên biệt, đơn cử để đạt tới sự tập trung, chính xác tuyệt đối, Vinh đã luyện đi luyện lại khả năng đứng yên lặng hoàn toàn, không cử động, không nói, chỉ nhìn thẳng về một điểm, trong thời gian 2-3 tiếng.

Nóng lòng “phục hận” ở ASIAD 2014

Ngay từ đầu năm, ngành thể thao đã chấm Xuân Vinh đầu tiên cho danh sách 64 tuyển thủ ưu tú được đầu tư trọng điểm với mức 800.000 đồng/ngày cho mục tiêu tranh chấp HCV ASIAD. Với những gì đã và đang thể hiện, xạ thủ quân đội thực sự là niềm hy vọng lớn nhất. Ngoài đẳng cấp hàng đầu thế giới, có lẽ không ai quyết tâm và khao khát cháy bỏng về một tấm HCV như Vinh. Bởi việc chuẩn bị, dự tranh với anh lần này còn mang ý nghĩa của một cuộc “phục hận” cho nỗi đau, sự nuối tiếc đeo đuổi anh suốt 4 năm nay.

ASIAD 2010, ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay, đến trước viên cuối cùng, Vinh vẫn dẫn đầu với 4 điểm nhiều hơn người xếp sau. Tức là, chỉ cần viên cuối bắn đạt 7 điểm- một mức bình thường nhắm mắt anh cũng làm được, đã chắc chắn có HCV. Vậy mà,Vinh lại để súng cướp cò, đạn trượt xa đích. Rốt cuộc, Vinh đang từ hạng 1 rớt xuống mãi thứ 23, và cũng khiến ĐTVN tưởng như cầm chắc HCB rớt xuống mãi hạng 5.

Xạ thủ Việt Nam đầu tiên đứng đầu thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất mà Liên đoàn Bắn súng thế giới vừa công bố, Hoàng Xuân Vinh đã trở thành xạ thủ Việt Nam đầu tiên đứng đầu thế giới. Cụ thể, anh đã được xếp hạng số 1 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, qua mặt hàng loạt hảo thủ là đương kim hay cựu vô địch thế giới và Olympic. Vinh đã có được thành quả này nhờ tấm HCV cùng kỷ lục thế giới đoạt được tại Cúp thế giới trên đất Mỹ, cũng như tích lũy điểm đáng kể trong suốt một thời gian dài, kể từ khi anh đoạt HCV giải súng hơi châu Á 2012.

Trước Vinh, chưa từng có xạ thủ Việt Nam nào lọt được vào tốp 5 thế giới. Cả thể thao Việt Nam cũng mới chỉ có nhà Á quân Olympic 2008 Hoàng Anh Tuấn từng một lần đứng đầu BXH thế giới hạng 56kg môn cử tạ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.