Việt Nam - Australia 0 - 0: Quá được!

Việt Nam - Australia 0 - 0: Quá được!
TP - Đó là cảm xúc của tất cả những ai chứng kiến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và U23 Australia trên SVĐ Mỹ Đình hôm qua, 18/4, dù chỉ là một trận hòa không bàn thắng.
Việt Nam - Australia 0 - 0: Quá được! ảnh 1
Một pha bóng trong trận Việt Nam gặp Australia.

Sau 2 trận hòa liên tiếp, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai.

Mỗi đội một hiệp

Hiệp đầu thuộc về đội khách. Dàn tiền vệ 5 người của U23 Australia khống chế được khu trung tuyến để triển khai các đợt tấn công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến cho các tiền đạo đua tốc độ. Đây là hiệp đấu vất vả nhất của hàng thủ Việt Nam và thủ môn Quang Huy.

Dường như vận may đứng về phía đội chủ nhà khi các chân sút U23 Australia đã không thể hoàn thành tốt những cơ hội tưởng như ăn chắc. Cũng không thể không khen ngợi các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu lăn xả để bảo vệ mành lưới đội nhà.

Sang hiệp 2, Tuyển Việt Nam như lột xác với lối chơi dũng mãnh từ hai biên. Người xem có cảm giác các tuyển thủ Việt Nam đã chơi với hơn 100% phong độ khiến đối thủ nhiều lần tỏ ra luống cuống chống đỡ các đợt tấn công.

Lối chơi linh hoạt, áp sát của các tuyển thủ Việt Nam khiến U23 Australia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi bóng dài, nhanh.

Trong trận này, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục áp dụng thành công những miếng phối hợp tấn công biên tốc độ. Trong một pha bóng tấn công như vậy ở phút 66, tưởng như bàn thắng đã được ghi cho Tuyển Việt Nam. Văn Nhiên đột phá thẳng vào vòng 16m50 rồi căng bóng ngang mặt thành khiến thủ môn Vukovic phải lao ra cản phá ngay trước mũi giày Công Vinh.

Mấu chốt con người

Phát biểu sau trận đấu

* HLV Mai Đức Chung: Tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt dù gặp nhiều khó khăn trong những phút đầu. Hàng hậu vệ thi đấu tương đối ổn định nên BHL không cần có sự thay đổi.

Đội bạn hơn cả về chiều cao và trình độ trong khi các cầu thủ Việt Nam đã không phát huy được thế mạnh ở các đường chuyền ngắn và sệt mà lại chơi bóng bổng, đó là nhược điểm.

* HLV Graham Arnold: Trong trận đấu này, Tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ so với trận đấu trước.

Các cầu thủ Việt Nam chơi nhanh hơn nên hàng hậu vệ phải chơi rất chặt chẽ mới có thể khống chế được các tiền đạo, nhất là cầu thủ số 9 (Công Vinh).

Để đối đầu với Iran ở trận đấu tới, Tuyển Việt Nam cần hồi phục thể lực nhanh và chơi mạnh mẽ hơn nữa.

Việc Tuyển Việt Nam chơi 2 hiệp với hai thế trận khác nhau đều xuất phát từ một vấn đề: Nhân sự. Khi Tài Em vẫn bị nỗi lo chấn thương ám ảnh, Hồng Minh chưa hoàn toàn hồi phục sau chuyến đi Hàn Quốc, ông Riedl đã buộc phải tung Hoàng Thương vào đá cặp cùng Minh Phương ở khu vực giữa sân.

Việc Hoàng Thương “mất hút” ở khu vực giữa sân chính là nguyên nhân dẫn tới lối chơi bị động của Tuyển Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, Minh Đức đã có sự tiến bộ vượt bậc ở trận này, xứng đáng với sự kỳ vọng của HLV Riedl khi ông quyết định “cất” Mạnh Dũng - trung vệ được coi là tốt nhất Việt Nam hiện nay và cũng rất giỏi chống bóng bổng - trên băng ghế dự bị.

Với những pha can thiệp kịp lúc, bọc lót tốt cho Huy Hoàng, Minh Đức đã góp công lớn trong việc giữ sạch mành lưới cho đội nhà.

Những thay đổi trong hiệp 2 bắt đầu từ sự xuất hiện của Hồng Minh trong vai trò tiền vệ trụ.

Với khả năng phòng ngự tốt, Hồng Minh đã san sẻ hoàn toàn gánh nặng phòng thủ cho cả Minh Phương lẫn Bảo Khanh để hai cầu thủ này yên tâm dâng cao phát động tấn công.Đây cũng là lúc chiến thuật đánh từ hai cánh với những miếng phối hợp ngắn, nhanh của Tuyển Việt Nam phát huy tác dụng.

Cũng không thể không nhắc tới sự xuất sắc của biên phải với sự góp mặt của 2 tân binh Văn Nhiên, Vũ Phong.

Sau 2 trận hòa liên tiếp, Tuyển Việt Nam tạm đứng thứ 2 cùng U23 Australia nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng. Dẫn đầu là U23 Iran...

Việt Nam - Australia 0 - 0: Quá được! ảnh 2
U23 Iran khẳng định sức mạnh

Trong trận đấu trước đó, U23 Iran đã khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi giành thắng lợi 2 - 0 trước U23 Uzbekistan.

Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của P.Safar (18). Tuy nhiên, người hùng của trận đấu này lại là tiền vệ T.Sokrrat – người đã liên tục xé toang hành lang cánh trái của U23 Uzbekistan. T.Sokrrat cũng chính là người đã kiến tạo đường chuyền cho Safar trong cả hai bàn thắng. 

MỚI - NÓNG