Việt Nam bị Singapore cầm hòa

Việt Nam bị Singapore cầm hòa
TPO - Tuyển Việt Nam chơi hay và có nét hơn so với trận đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc. Thế nhưng, Singapore vẫn luôn là đối thủ kị giơ của chúng ta. Tỷ số hòa 1 - 1 có phần hơi oan ức cho thầy trò Calisto, tuy nhiên nó phản ánh đúng thực lực hai bên vào thời điểm hiện tại.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trận đấu này có ba sự thay đổi khi Tài Em, Thành Lương ra sân ngay từ đầu thay cho Minh Châu và Tấn Tài. Hậu vệ cánh Quang Thanh cũng đá thay Văn Phong ở hàng lang phải.

Các cầu thủ của chúng ta nhập cuộc với khí thế hứng khởi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc chừng ba phút, đội tuyển Việt Nam tạo ra một cơ hội khá nguy hiểm trước khung thành của Singapore với pha phá bẫy việt vị của Việt Thắng bên cánh trái. Cú căng ngang vào trong vòng cấm sau đó của tiền đạo đang chơi cho V.Ninh Bình suýt chút nữa khiến hậu vệ Ruzaini Zainal đốt lưới nhà.

Phút thứ 5, Quang Thanh đột phá xuống biên phải trước khi dứt điểm chân phải ở góc hẹp khiến khung thành Singapore chao đảo.

Phút thứ 9
, thêm một lần nữa Tuyển Việt Nam tạo ra pha tấn công có nét. Thành Lương đi bóng bên biên trái trước khi tạt rất đẹp vào trong. Trung vệ Bennett của Singapore mắc lỗi vị trí để Việt Thắng dứt điểm bằng đầu cận thành nguy hiểm.

 
Việt Nam bị Singapore cầm hòa ảnh 1

 Thành Lương (áo trắng) bị các cầu thủ Singapore theo khá chặt. Ảnh: Xuân Phú

Phút 15, Thành Lương bứt phá bên cánh phải rồi chuyền cho Minh Phương tạt bóng như đặt cho Vũ Phong bật cao đánh đầu. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam, bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Sunny.

Sau tình huống này, bóng hầu như chỉ còn lăn bên phần sân của Singapore. Phút 19, một tình huống nguy hiểm nữa được tạo ra xuất phát từ pha đá phạt góc của Vũ Phong. Bóng được câu vào khung thành rồi bật ra, Thành Lương ập vào dứt điểm chính diện từ khoảng cách 25m. Nhưng, một lần nữa, vận may từ chối các cầu thủ áo trắng khi bóng không đi vào khung thành.

Tấn công nhiều không ghi bàn sẽ bị thủng lưới. Quy luật ấy của bóng đá đúng trong trường hợp này. Bị lép vế hoàn toàn nhưng chỉ trong một pha phản công nhanh ở phút 24, Singapore mở tỉ số. Từ một pha tạt bóng bổng, Duric làm tường rất tốt để Shi Jiayi dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới Dương Hồng Sơn.

Một thiệt thòi cho Tuyển Việt Nam khi tiền đạo chủ lực Việt Thắng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Quang Hải vào sân thay thế và hi vọng cái duyên của tiền đạo nhỏ con này với mành lưới Singapore lại tiếp tục được phát huy ở trận đấu này.

Đúng phút cuối cùng của hiệp một, Thành Lương đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền ngược lại cho Tấn Tài. Cầu thủ của Khánh Hòa, sau một nhịp bị đối phương ngăn chặn, đã bình tĩnh bấm bóng kĩ thuật khiến thủ môn Sunny phải rất vất vả mới đẩy bóng hết biên, cứu thua cho Singapore.

Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, HLV Calisto có hai sự điều chỉnh, khi tung Huy Hoàng và Sĩ Mạnh thay cho Minh Phương và Tấn Tài.

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, tuyển Việt Nam ào lên tấn công và có được pha hãm thành nguy hiểm. Vũ Phong bấm bóng điệu nghệ để Quang Hải, trong thế quay lưng về khung thành đối phương, tung người móc bóng, nhưng tiếc là thủ thành Sanny kịp thời khép góc.

 
Việt Nam bị Singapore cầm hòa ảnh 2

Singapore chơi áp sát và không ngại va chạm trước những pha lên bóng của Tuyển Việt Nam. Ảnh: Xuân Phú

Liên tục ở các phút 54 và 55, tuyển Việt Nam phối hợp tấn công khá nhuần nhuyễn. Đầu tiên là pha đánh đầu ở cự li gần của Tấn Tài nhưng bóng đi khá nhẹ vào đúng vị trí của thủ thành Sunny. Tiếp theo là cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Vũ Phong, song vẫn chưa đủ để có thể tìm thấy mành lưới Singapore.

Phút 58 đường chuyền hỏng của Vũ Phong biến thành cú treo bóng hiểm, nhưng thủ môn Singapore vẫn kịp vớt bóng qua xà ngang.

Cuối cùng, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp. Phút 75, Quang Thanh chuyền bóng từ bên cánh phải. Sỹ Mạnh nỗ lực khống chế rồi chuyền ra cho Tài Em ở tư thế khá thuận lợi. Cầu thủ đeo băng đội trưởng thay Minh Phương này tung cú dứt điểm cực mạnh, san bằng tỉ số 1-1. Tài Em cũng nhận giải thưởng 1.000 USD của nhà tài trợ Sơn Hà cho cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải năm nay.

Phút 86, khung thành Hồng Sơn suýt bị xuyên thủng từ pha phản công nguy hiểm của Singapore. Những phút cuối cùng của trận đấu, dù rất nỗ lực nhưng tỉ số chung cuộc vẫn không thay đổi.

Singapore vẫn luôn là đối thủ khó chơi của Tuyển Việt Nam ở bất cứ giải đấu nào, dù chính thức hay giao hữu. Thầy trò Calisto đã cải thiện được về mặt hình ảnh so với trận đấu đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc, tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn là điều mà các cầu thủ của chúng ta còn thiếu. Đó cũng là điểm yếu mà nếu không sớm thay đổi thì Tuyển Việt Nam thật khó mà bảo vệ được ngôi vương tại AFF Cup sắp diễn ra.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam

Hồng Sơn; Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Việt Cường; Tài Em, Minh Phương (Huy Hoàng 46'), Thành Lương (Trọng Hoàng 60'), Vũ Phong, Tấn Tài (Sĩ Mạnh 46'), Việt Thắng (Quang Hải 30')

Hà Thành
MỚI - NÓNG