Việt Nam - Hàn Quốc 1-3: Lực bất tòng tâm

Minh Vương tung cú sút phạt tuyệt đẹp ghi bàn danh dự cho Olympic Việt Nam. Ảnh: HỮU PHẠM.
Minh Vương tung cú sút phạt tuyệt đẹp ghi bàn danh dự cho Olympic Việt Nam. Ảnh: HỮU PHẠM.
TP - Những nỗ lực của Olympic Việt Nam đã không thể đem lại kết quả như ý khi đội thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018, diễn ra chiều 29/8.

Đội hình xuất phát của Hàn Quốc (theo danh sách do BTC giải cung cấp) có tới 5 cầu thủ cao trên 1,8m, trong đó, thủ môn Jo Hyeon-woo và trung vệ Kim Min-jae cao 1,89m. Người thấp nhất bên phía Hàn Quốc là tiền đạo Lee Seung-woo cũng có chiều cao 1,7m. HLV Kim Hak Bum đã tung ra đội hình mạnh nhất của Hàn Quốc với sự góp mặt của ngôi sao tấn công Son Heung-min và Hwang Ui-jo. Sức mạnh tấn công của Hàn Quốc được thể hiện từ đầu giải, với việc họ đã ghi tới 14 bàn thắng qua 5 trận đấu.

Đội đương kim vô địch Asiad chỉ mất khoảng 5 phút để thiết lập thế trận lấn lướt so với Olympic Việt Nam. Sự vượt trội về thể hình và thể lực khiến cho các cầu thủ Hàn Quốc chiến thắng gần tuyệt đối trong những tình huống tranh chấp tay đôi hoặc tì đè, cài bóng qua người. Ở hai tình huống ghi bàn đầu tiên, Lee Seung-woo và Hwang Ui-jo đều cho thấy khả năng bứt tốc trong khoảng hẹp và kỹ năng dứt điểm đặc biệt khéo léo. Dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của Hwang Ui-jo, cầu thủ ghi tới 8 bàn cho Hàn Quốc trước đó, các hậu vệ Olympic Việt Nam vẫn không ngăn chặn được anh. Trước đó, hệ thống phòng ngự của Olympic Việt Nam đứng vững qua 5 trận liên tiếp, không để lọt lưới bàn thua nào. Ở bàn thắng thứ 3, các cầu thủ Hàn Quốc gần như càn lướt qua hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam để ghi bàn.

Bên cạnh sự vượt trội của Hàn Quốc, thất bại của đội tuyển Olympic Việt Nam hôm qua bắt nguồn từ việc nhiều vị trí có dấu hiệu xuống sức. Mật độ thi đấu dày, cộng với việc thể lực bị bào mòn sau 120 phút bị “tra tấn” ở trận tứ kết với Syria đã khiến các cầu thủ không đeo bám được đối phương. Cự li đội hình của Olympic Việt Nam không được đảm bảo, tạo điều kiện cho các cầu thủ Hàn Quốc dễ dàng phối hợp với nhau. Trong nhiều tình huống, chỉ 2 hoặc 3 cầu thủ Hàn Quốc có thể dễ dàng phối hợp với nhau trong vòng vây của Olympic Việt Nam.

Ngoài ra, ở nửa đầu hiệp 2, hàng tiền vệ Olympic Việt Nam cũng thi đấu không tốt. HLV Park Hang Seo đã để Lương Xuân Trường, Đức Huy và Phan Văn Đức vào sân ngay từ đầu, nhưng cả 3 rất ít liên hệ được với nhau. Chính điều này khiến cho khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của Olympic Việt Nam không hiệu quả.

Nhận thấy điều này, phút 31, ông Park Hang Seo tung Văn Quyết vào sân thay cho Đức Huy và sang đầu hiệp 2 rút Lương Xuân Trường để nhường chỗ cho Minh Vương. Cộng với việc Hàn Quốc đã “no đủ” với 3 bàn thắng, chơi chậm lại, thế trận của Olympic Việt Nam đã khởi sắc hơn. Từ đây, đội mới bắt đầu có những pha tổ chức tấn công mạch lạc, có đường nét. Kết quả là bàn thắng từ pha đá phạt trực tiếp cực đẹp của Minh Vương ở phút 71. Đây chính là điểm sáng nhất trong màn trình diễn của Olympic Việt Nam hôm qua.

Bên cạnh đó, cũng có thể thấy sang hiệp 2 khi được HLV Park Hang Seo động viên, Olympic Việt Nam thi đấu tự tin hơn sau khi có phần căng cứng ở hiệp 1. Như thừa nhận của HLV Park Hang Seo sau trận đấu, các học trò của ông đã có phần e ngại, căng thẳng khi phải đấu với một đối thủ mạnh như Hàn Quốc.

Việc giành quyền vào tới bán kết 1 kỳ Á vận hội rõ ràng là thành tích rất đáng tự hào của Olympic Việt Nam. Người hâm mộ cả nước tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ Olympic Việt Nam tại giải.

Thứ  7, Việt Nam tranh HCÐ với UAE

Tối qua, trong trận bán kết thứ 2, Olympic Nhật Bản thắng Olympic Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) 1-0, giành quyền vào chơi trận chung kết với Olympic Hàn Quốc. Ngày 1/9, Olympic Việt Nam sẽ gặp UAE trong trận đấu tranh HCÐ. 

MỚI - NÓNG