Tuyển Việt Nam - Tuyển UAE (VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 20h30 hôm nay):

Việt Nam lạc quan, UAE rối bời

Việt Nam lạc quan, UAE rối bời
TP - Hôm qua, đội tuyển UAE đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào tối nay (8/10 - VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 20h30).
Việt Nam lạc quan, UAE rối bời ảnh 1
Tinh thần các cầu thủ đội tuyển Việt Nam khá thoải mái - Ảnh: Quang Thắng

Điều đặc biệt là HLV Metsu của tuyển UAE đã yêu cầu được tập kín nhằm tránh những con mắt soi mói của các phóng viên Việt Nam. Sự thận trọng dễ hiểu này cũng nói lên một phần nỗi e ngại sẽ lặp lại thất bại đã từng gặp ở Mỹ Đình ba tháng trước.

UAE mất quá nhiều chủ lực

Ngoài chân sút Faisal Khalil không có tên trong chuyến sang Việt Nam lần này vì chấn thương, đội quân của ông Metsu liên tục gặp tổn thất lớn.

Hôm qua (7/10), tờ Gulf News đã giật hàng tít lớn: “Tổn thất lớn của UAE” khi đề cập tới việc đội trưởng tuyển nước này là Rahim Jumaa không thể góp mặt cũng vì lý do chấn thương.

Tờ Gulfnews cho biết: “Việc thiếu vắng nhạc trưởng Rahim Jumaa đã tạo ra những lỗ hổng lớn nơi hàng tiền vệ của UAE, cầu thủ này cũng phải vắng mặt trong cả hai trận của CLB  Al Wahda trong khuôn khổ Champions League châu Á”.

Tờ báo này cũng tiết lộ rằng: “HLV Metsu đang dự tính đưa một trong hai cầu thủ Amer Mubarak và  Ali Abbass thay thế vị trí mà Jumaa để lại cặp với Hilal Saeed trong vai trò bộ đôi tiền vệ trung tâm”.

Ở tuyến trên, HLV Metsu hy vọng có sự trở lại của tiền đạo Saeed Al Kass và tiền vệ Rashid Abdul Rahman. Tuy nhiên, Saeed Al Kass cũng mới trở lại sau chấn thương và chưa có phong độ cao.

Để trấn an các cổ động viên đội nhà, cầu thủ  Humaid Fakher người được chỉ định làm đội trưởng thay Jumaa cho biết: “Chúng tôi sẽ không còn bị áp lực bởi những cổ động viên đông đảo có mặt trên khán đài nữa. Mặt khác, các cầu thủ UAE đã hiểu rõ về đối thủ của mình hơn”.

Rõ ràng, chuyến làm khách tại Việt Nam này có quá nhiều bất lợi đối với thầy trò HLV Metsu. Ngoài những khủng hoảng về lực lượng, các cầu thủ UAE cũng đang trong tháng ăn chay Ramadan nên thể lực không đảm bảo.

Mặc dù BTC đã “chiếu cố” lùi giờ thi đấu để các cầu thủ UAE tranh thủ “nạp năng lượng” trước trận đấu song sự uể oải đã thể hiện ngay trong các bài tập tại Việt Nam: Rất nhiều cầu thủ UAE tỏ ra mệt mỏi, uể oải và thực hiện không đúng yêu cầu của HLV trưởng.

Trong khi đó, ông Metsu cũng phải chịu áp lực lớn khi chính trưởng đoàn bóng đá nước này úp mở rằng tương lai của Metsu ở UAE sẽ rất bấp bênh nếu tiếp tục thua trận.

Việt Nam tự tin

Trái ngược hẳn với những khó khăn trong việc lắp ghép đội hình của HLV Metsu, ông A.Riedl lại có khá nhiều phương án lựa chọn cho dù hậu vệ cánh phải Huỳnh Quang Thanh chắc chắn sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Thay thế Quang Thanh, HLV A.Riedl có tới hai phương án. Một là đẩy Văn Nhiên hay là dùng cầu thủ trẻ hơn là Việt Cường.

Việt Cường đã bắt đầu nhận được sự tin tưởng của BHL khi đã chơi khá tốt trong những buổi đấu tập gần đây nhưng có lẽ A.Riedl sẽ dùng Văn Nhiên theo thói quen.

Theo một thành viên BHL thì HLV A.Riedl đang tính để khả năng chơi với sơ đồ 5 tiền vệ và chỉ cắm một mình Công Vinh ở tuyến trên.

Như vậy thì Trường Giang sẽ được thi đấu cùng Minh Phương trong vai trò cặp tiền vệ trung tâm, Tài Em dạt sang cánh trái và Vũ Phong như một tiền đạo ảo chơi dưới Công Vinh.

Một điều đáng mừng là tinh thần của các cầu thủ rất thoải mái, bất chấp những khó khăn do thời tiết mang lại sau mấy buổi tập.

Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam một lần nữa khẳng định việc họ hoàn toàn có thể đánh bại UAE bằng thực lực chứ không phải bằng may mắn.

MỚI - NÓNG