Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Việt Nam mất ngôi nhì bảng
Hôm nay 14/12, với 64 HCV, 56 HCB và 82 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi bị Malaysia vượt qua với 65 HCV, 49 HCB và 89 HCĐ. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan tiếp tục cơn mưa vàng và dẫn đầu với 174HCV, 118HCB và 103 HCĐ.

Ngày thi đấu áp chót 14/12, hy vọng lớn nhất của VN vẫn đặt vào các môn võ thuật với 6 bộ huy chương còn lại nhưng cuối cùng, chỉ các võ sĩ karate tỏa sáng đem về thêm 2 HCV. Tuy nhiên, canoeing đã xuất sắc với 2 HCV nữa, đem về tổng cộng cho đoàn TTVN 4 HCV trong ngày hôm nay.

Một buổi sáng ngoạn mục cho các VĐV canoeing khi Trần Hữu Trí xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan ở nội dung K1 500m nam với thành tích chênh lệch chỉ là...20% giây. Như được tiếp sức từ chiến thắng ngoạn mục đó, Lưu Văn Hoàn và Trần Văn Long đã về nhất ở nội dung C2 500m nam.

Ngoài ra, canoeing còn có thêm 2 HCB của Nguyễn Thị Hà ở nội dung K1 500m nữ và Nguyễn Thanh Quang-Nguyễn Văn Chi ở nội dung K2 500m nam. Đáng tiếc, cựu vô địch SEA Games 23 Hoàng Hồng Anh chỉ đoạt HCĐ nội dung C1 500m nam. Thế nhưng với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, canoeing Việt Nam đã kết thúc SEA Games 24 đầy thắng lợi ở vị trí thứ 3 toàn đoàn sau Myanmar và Indonesia.

Karate cũng chung niềm vui vượt chỉ tiêu đó. Khá thoải mái tâm lý sau khi đã có 4 HCV trước đó, các võ sĩ 2 đội kumite nam, nữ đã chơi đầy tự tin và đoạt nốt 2 bộ HCV còn lại. Như vậy, Karate đã đem về tổng cộng 6 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, Taekwondo lại gây thất vọng. Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn này có 4 nội dung tranh tài nhưng các võ sĩ chúng ta lại không thể tiến xa khi chỉ lọt vào duy nhất một trận chung kết 54 kg. Song, Nguyễn Hữu Nhân cũng không đánh bại được VĐV chủ nhà Thái Lan và chỉ có HCB.

Hạng cân 58 kg nam từng một thời là "mảnh đất riêng" của taekwondo Việt Nam với những cái tên lừng lẫy Trần Quang Hạ hay Hồ Nhất Thống thì giờ đây chỉ đem về tấm HCĐ của Lê Huỳnh Châu. Nhưng niềm hy vọng Bích Ngọc ở hạng cân 47 kg nữ hay Bích Hạnh ở hạng cân 51 kg nữ đều không vượt qua vòng tứ kết. Với 3 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, taekwondo Việt Nam chỉ xếp sau chủ nhà Thái Lan tại SEA Games lần này nhưng không đạt chỉ tiêu 4 HCV.

Ở những nội dung thi đấu còn lại, các VĐV Việt Nam đều không thành công. Lọt vào chung kết bóng chuyền nam, nữ nhưng chúng ta chỉ có được 2 HCB. Judo chỉ thêm 1 HCĐ của Đặng Hào ở hạng cân dưới 100 kg. Quần vợt thêm HCĐ đôi nam của Đỗ Minh Quân-Lê Quốc Khánh. HCĐ cũng là thành tích tốt nhất cho đôi nam nhảy cầu mềm 10 mét trong khi đôi nữ cầu mềm 3 mét được HCB.

Đó là những môn có huy chương còn ở các môn thể dục nghệ thuật toàn năng nữ, bowling, đua thuyền truyền thống, các VĐV Việt Nam không có khả năng tranh chấp huy chương.

Nhưng buồn nhất trong ngày thi đấu áp chót này là màn trình diễn tệ hại của đội bóng đá U-23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng với U-23 Xinh-ga-po. Sau những nỗi buồn và sự ra đi của HLV Alfred Riedle, người hâm mộ mong chờ các cầu thủ sẽ vớt vát danh dự bằng một chiến thắng.

Song ngược lại, U-23 Việt Nam chơi như mất hồn và thảm bại 0-5. Không còn gì để nói về trận thua ác mộng này. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới trắng tay rời đấu trường SEA Games như thế và thay vì mục tiêu HCV là những trận thua mà chắc chắn còn rất lâu mới quên được.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.