Vòng loại World Cup 2018:

Việt Nam máu lửa, Thái Lan chật vật

Cầu thủ Thái Lan (giữa) vất vả vượt qua lối chơi quyết liệt, lăn xả của các cầu thủ Việt Nam ở trận đầu ra quân vòng loại World Cup 2018. Ảnh: VSI
Cầu thủ Thái Lan (giữa) vất vả vượt qua lối chơi quyết liệt, lăn xả của các cầu thủ Việt Nam ở trận đầu ra quân vòng loại World Cup 2018. Ảnh: VSI
TP - Trước lối chơi đầy máu lửa, phòng thủ phản công của ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan phải rất chật vật mới vượt qua đội khách với tỷ số 1-0.

Tấn công chật vật

Nhưng bất ngờ từ HLV Toshiya Miura là ông tung ra một đội hình ĐT Việt Nam được xem là toàn chiến binh lực sỹ. HLV Miura chấp nhận để đội tuyển Việt Nam chơi phòng thủ - phản công, trong tư thế của đội kèo dưới. Các học trò của ông Miura đã chơi nặng chất phòng ngự: phòng ngự số đông, khi có bóng triển khai tấn công nhanh và khi mất bóng lại co cụm về phòng ngự.

Chính lối chơi này mà đội tuyển Việt Nam có quá ít các pha tấn công, và chính lối co cụm phòng ngự đã khiến cho đối phương gặp khó khăn trong việc ghi bàn, bù lại đội tuyển Việt Nam do đá rắn nên ăn thẻ vàng khá nhiều.

Vào trận, HLV Kiatisak vẫn để tiền đạo kinh nghiệm Dangda xuất trận, cùng đá cặp với tiền đạo “Messi Thái”- Channathip. Channathip chơi rất ấn tượng, nhưng tiền đạo Dangda thì không vì anh bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Cũng cần nói thêm rằng việc tuyển Thái Lan thiếu vắng Cheryl Chappuis là mẫu tiền vệ năng động công thủ toàn diện là mất mát lớn cho họ, giống như ĐTVN thiếu vắng Văn Quyết, Thành Lương. Nhưng bù lại, đội tuyển Thái Lan có đội trưởng hậu vệ cánh trái Teerathon. Dù trận này Teerathon chơi không bùng nổ, nhưng với phong độ tốt của Teerathon khi kết hợp với Anucha Kitpongsri bên cánh trái đã được HLV Kiatisak tận dụng.

Tiền đạo Công Vinh, nhân chứng lịch sử chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan ở AFF Cup 2008 đã không làm gì được trước một hàng thủ Thái Lan chơi rất kín kẽ, ngoài 2 pha phản công trong hiệp 2 nhưng thủ môn Sinthaweechai của Thái Lan đã ra nhanh hơn Công Vinh một nhịp.

Bước ngoặt từ thẻ vàng thứ 2 của Minh Châu

HLV Miura cũng có những toan tính về lối chơi nhằm giúp ĐT Việt Nam không thua trước nên đã bố trí hàng phòng ngự gồm những nhân tố đã cùng tuyển Olympic Việt Nam gây tiếng vang lớn ở ASIAD 17 như Minh Tùng, Thanh Hiền, Ngọc Hải… Trên hàng tiền vệ, bộ đôi “công nhân” Minh Châu và Khánh Lâm chơi thủ trước mặt cặp trung vệ nhằm tạo tính an toàn trên hết, nhưng ông đã thua vì Minh Châu bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân và chiến thuật của ông Miura phá sản.

Nhập cuộc, tấn công trung lộ không được vì gặp phải nhiều tầng phòng thủ của Việt Nam nên ĐT Thái Lan đã chuyển hướng liên tục đánh vào hai biên của ĐT Việt Nam. Hành lang cánh của Việt Nam gặp những khó khăn nhất định nhưng cũng đã đứng vững suốt hiệp 1. Hàng loạt những tình huống phá bẫy việt vị của Sarach Yooyen hay Wichaya Dechmitr rồi căng ngang cho Ekkachai Samre khiến khung thành ĐT Việt Nam chao đảo. Nếu như không có những pha cứu thua xuất thần từ trung vệ Quế Ngọc Hải và đặc biệt là thủ môn Tô Vĩnh Lợi, có lẽ, ĐT Việt Nam đã sớm bị thủng lưới.

Lợi thế sân nhà đã giúp Thái Lan tạo ra rất nhiều sức ép về phía khung thành ĐT Việt Nam. Có rất nhiều cơ hội dứt điểm nhưng hàng thủ của ĐT Việt Nam đã chơi đầy lăn xả và rất kiên cường. Bước ngoặt diễn ra ở phút 73, khi Minh Châu nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, khó khăn càng gấp bội với ĐT Việt Nam. Lập tức phút 75, Thái Lan tung vào sân một tiền đạo. Kraisorn vào sân thay cho Thawikan.
Phút 82, Pokklaw A Nan bình tĩnh lừa qua một cầu thủ ĐT Việt Nam rồi tung cú sút xa bằng chân trái ở khoảng cách 24 m vào sát cột dọc bên trái khung thành. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi dù chơi rất xuất sắc trước đó, nhưng vẫn không thể cản phá.

Phải chơi với 10 người trong 15 phút cuối cùng, đặc biệt là mất chốt chặn ở tuyến giữa, ĐT Việt Nam đã không thể giữ vững “bức tường” phòng ngự kiên cố trước sức ép của Thái Lan.

Thắng 1-0 trên sân nhà, ĐT Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2018 một cách đầy khó khăn. Dù thua trận nhưng ĐT Việt Nam đã thể hiện một lối chơi máu lửa và đầy quyết tâm.

MỚI - NÓNG