Việt Nam - Thái Lan (1-3): Thất vọng não nề

Thái Lan liên tục vươn lên dẫn trước
Thái Lan liên tục vươn lên dẫn trước
TPO – Tuyển Việt Nam thi đấu có vẻ khởi sắc hơn nhưng chúng ta vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước đội hình 2 của Thái Lan.

Một lợi thế cho ĐT Việt Nam là Thái Lan sẽ sử dụng đội hình B cho trận đấu này sau khi đã chính thức giành quyền vào bán kết.

Tuyển Việt Nam chỉ lọt vào bán kết nếu:

*) Philippines hòa Myanmar, còn Việt Nam hạ Thái Lan với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

*) Việt Nam thắng Thái Lan, còn Myanmar thắng Philippines với cách biệt không quá 3 bàn.

Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ Thái vốn đã quen mặt với người hâm mộ Việt như Thonglao đã lên tiếng tuyên bố sẽ: “chơi hết mình”. Ngay cả HLV Winfried Schafer cũng tuyên bố mục tiêu của ông là một chiến thắng.

Tuyển Việt Nam có khá nhiều sự thay đổi so với 2 trận đấu đã qua với sự xuất hiện ngay từ đầu của Văn Quyết, Sỹ Cường và Hồng Tiến. Văn Hoàn cũng đã trở lại.

Công Vinh sau màn trình diễn nghèo nàn ở hai trận ra quân đã không có mặt trong đội hình chính thức.

Theo thông tin của PV Tiền Phong tại Bangkok, sân Rajamangala vẫn còn nhiều chỗ trống. Khán giả Thái không mặn mà với trận đấu này bởi đội bóng của họ đã chính thức có vé vào bán kết. Các CĐV Việt Nam dù đội tuyển đứng trước khe cửa hẹp nhưng vẫn đến sân khá đông và cổ vũ rất nhiệt tình.

Những dấu hiệu tích cực trong lối chơi bắt đầu xuất hiện nơi đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta chơi khá thanh thoát và thoải mái phối hợp. Phút thứ 8, từ một tình huống cố định ở khoảng cách 35m, Cao Sỹ Cường có cú dứt điểm cực căng nhưng bóng lại tìm đến mép xà ngang chứ không chịu vào lưới. Cơ hội đầu tiên của trận đấu và nó thuộc về tuyển Việt Nam.

Nhưng nhịp độ đó không giữ được lâu. Phút 20, trong một thoáng chần chừ của hàng thủ tuyển Việt Nam, Keawsombut băng vào rất nhanh đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của đồng đội mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Thái Lan. Khó khăn lại càng thêm chồng chất cho tuyển Việt Nam.

Thái Lan liên tục vươn lên dẫn trước
Thái Lan liên tục vươn lên dẫn trước.

Tuyển Việt Nam lại tràn lên tấn công. Những pha phối hợp bóng ngắn sở trường được thực hiện khá nhuần nhuyễn. Phút 31, trong một tình huống đầy cố gắng, Thành Lương đã có cú dứt điểm cực căng ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Phút 38, Trọng Hoàng táo bạo dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi cầu vồng rất nguy hiểm nhưng lại bị thủ thành của Thái Lan đẩy ra. Tiếp sau đó là Gia Từ sút bóng ở cự ly gần sau đường căng ngang từ bên trái nhưng bóng vọt xà. Tuyển Việt Nam đang chơi rất khởi sắc với một tâm lý cực kì hứng khởi.

Bước sang hiệp hai, HLV Phan Thanh Hùng tung Quang Hải vào sân. Như vậy, tuyển Việt Nam đã có một tiền đạo thực thụ trong sân. Hi vọng bàn thắng sẽ đến với các cầu thủ của chúng ta.

Phillipines đã có bàn thắng vào lưới của Myanmar ở đầu hiệp hai do công của Younghusband. Như vậy, cánh cửa đi tiếp gần như đã đóng chặt với ĐT Việt Nam. Chỉ hi vọng các cầu thủ của chúng ta có một trận đấu tốt trước Thái Lan để ra về trong danh dự.

Dù không tấn công nhiều nhưng Thái Lan chơi rất hiệu quả. Họ lên bóng rất đơn giản nhưng tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn. Phút 64, Keawsombut băng vào đánh đầu tầm thấp hạ thủ môn Hồng Sơn. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo số 9 Thái Lan ở trận này. 2-0 cho Thái Lan. Một thất bại gần như là chắc chắn với tuyển Việt Nam.

Phút 70, Thái Lan phải nhận một thẻ đỏ khi  Arthit có pha đá nguội với Thành Lương. Ngay sau đó Văn Quyết gỡ được một bàn cho tuyển Việt Nam bằng pha phá bẫy việt vị băng xuống đánh đầu ở tư thế trống trải sau đường chuyền của đồng đội. Tỉ số được rút ngắn 1-2 cho tuyển Việt Nam. Chút hi vọng le lói lại được thắp lên.

Tia hi vọng vừa thắp lên đã tắt ngúm. Phút 81, từ quả đá phạt góc, Keawsombut bật cao đánh đầu chạm chân Gia Từ bay thẳng vào lưới. 3-1 cho Thái Lan. Đây là cú hattrick đầu tiên ở giải này và nó thuộc về Keawsombut.

Những phút còn lại, tuyển Việt Nam dù có vài cơ hội nhưng không thể có được thêm một bàn thắng nào nữa. Thất bại 1-3 trước đội chủ nhà khiến thầy trò Phan Thanh Hùng bẽ bàng rời giải với chỉ 1 điểm trong tay. Đây là kết quả khá bất ngờ với NHM và cho thấy sự suy yếu đến cùng cực của tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại, Philippines thắng Myanmar 2-0. Họ chính là đội thứ hai sau Thái Lan tiến vào bán kết một cách xứng đáng.

Đội hình ra quân:

Việt Nam: Hồng Sơn; Văn Hoàn, Gia Từ, Minh Đức, Hồng Tiến, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Sỹ Cường, Quốc Anh, Văn Quyết, Thành Lương

Thái Lan: Kawin; Prayat, Siriwong, Phanrit, Keawsombut, Kitpongsri, Soleb, Suntornpanavel, Buntao, Arthit

Theo Viết
MỚI - NÓNG