Việt Nam - Thái Lan: Cùng thiếu người trước lượt đi

Việt Nam - Thái Lan: Cùng thiếu người trước lượt đi
TP - Trong khi các tuyển thủ Việt Nam như Tài Em, Quang Thanh, Quang Hải, Phước Tứ bị đau không thể ra sân tập chiều qua, tiền vệ cánh trái Sutee của Thái Lan cũng có thể phải vắng mặt trong trận chung kết lượt đi ngày 24/12 tại Bangkok vì chấn thương.
Việt Nam - Thái Lan: Cùng thiếu người trước lượt đi ảnh 1
HLV Calisto dặn dò các tuyển thủ trong buổi tập  Ảnh: Quốc Khánh

Mệt mỏi nhưng quyết tâm

Sau trận thắng trước Singapore, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thông báo sẽ thưởng cho đội tuyển Việt Nam tổng cộng hai tỷ đồng về thành tích này.

Trước đó, ông Hỷ còn tiết lộ nếu như đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, họ có thể sẽ được thưởng tới 10 tỷ đồng.

Hôm qua, sau gần ba giờ bay từ Singapore, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok vào giữa trưa để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ngày 24/12.

Thay vì để các cầu thủ nghỉ ngơi trọn buổi chiều như thông lệ, HLV Calisto đã xua quân ra sân tập ngay trong chiều qua. Các cầu thủ đá chính ở trận thắng Singapore chỉ tập nhẹ để thả lỏng căng cơ còn nhóm cầu thủ dự bị được chia đôi đội hình thi đấu đối kháng.

Trong gần một giờ các tuyển thủ quần thảo trên sân tập phụ nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mark, HLV Calisto không giấu được nỗi lo lắng khi có khá nhiều trụ cột không thể tập luyện bình thường do bị chấn thương như Tài Em, Quang Thanh, Quang Hải, trong đó Phước Tứ thậm chí còn phải ngồi ngoài hoàn toàn vì đau cổ chân.

Sau khi kết thúc buổi tập để trở về khách sạn Radisson, hầu hết các tuyển thủ đều tỏ ra rất mệt mỏi và không còn đùa cợt trêu chọc nhau như mọi khi. So với Thái Lan, vốn không mất công di chuyển và lại được lợi hơn một ngày nghỉ, đội tuyển Việt Nam đang ở thế bất lợi về chuẩn bị. Tuy nhiên, hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có để hiện thực hoá giấc mơ vàng nên các tuyển thủ Việt Nam đều nỗ lực vượt lên chính mình.

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Rajamangala để làm quen với điều kiện sân bãi. Theo nhận xét ban đầu, mặt cỏ sân Rajamangala khá tốt.

Thái Lan khủng hoảng lực lượng

Trong trận đấu ngày mai với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan chắc chắn sẽ không có tiền vệ phải Suchao Nutnum bị treo giò do đã nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng bán kết, còn Sutee Suksomkit, tác giả bàn thắng đầu tiên vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, nhiều khả năng cũng phải vắng mặt do chưa bình phục chấn thương gân kheo.

Trước đó, Sutee cũng đã phải nghỉ trận bán kết lượt về, bởi theo HLV Peter Reid, nếu mạo hiểm tung Sutee ra sân quá sớm, tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu tới sáu tuần trong trường hợp tái phát chấn thương. Nếu Sutee không kịp bình phục vào giờ chót, trong trận đấu ngày mai, Thái Lan sẽ mất nguyên cặp tiền vệ cánh hàng đầu và đây là một thiệt thòi không nhỏ của đội bóng này.

MỚI - NÓNG