Việt Nam thua bẽ bàng Philippines

Việt Nam thua bẽ bàng Philippines
TPO - Thi đấu mờ nhạt và không để lại nhiều ấn tượng, tuyển Việt Nam phải nhận thất bại cay đắng 0 -1 trước đội Philippines bị đánh giá yếu hơn.

> HLV Phan Thanh Hùng nhận trách nhiệm thất bại tuyển Việt Nam
> Việt Nam - Philippines: Không khoan nhượng

Hai đội chơi giằng co với thế trận không có gì hấp dẫn
Hai đội chơi giằng co với thế trận không có gì hấp dẫn.

Tình cảnh của Philippines lúc này cũng rất khó khăn sau khi đã thua Thái Lan 1-2 ở lượt trận đầu tiên. Nếu thất bại trong trận đấu với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Michael Weiss sẽ phải sớm chia tay với AFF Suzuki Cup 2012.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Philippines tỏ ra rất nghiêm túc và một thông tin đáng lo ngại là Phil Younghusband, người từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam cách đây 2 năm ở AFF Suzuki Cup 2010 ngay tại Mỹ Đình vẫn có mặt trong đội hình chính thức.

Tuyển Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cực lớn. Công Vinh dù chơi thất vọng ở trận khai mạc vẫn được trao trách nhiệm đá chính và là người dẫn dắt hàng công. Anh được kì vọng tỏa sáng để giúp tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Nhiều chuyên gia dự đoán, tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn bởi lối chơi đầy sức mạnh của Philippines. Họ có một dàn cầu thủ nhập tịch với chiều cao khá lý tưởng và thể lực cực tốt.

Với khả năng cơ động của các tiền vệ, tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và có nhiều bóng hơn. Phút thứ hai, Tấn Tài có tình huống dứt điểm sau đường chuyền bằng đầu của Thành Lương nhưng bị thủ môn Eduard bắt gọn. Tuyển thủ người Khánh Hòa cũng là người ghi bàn đầu tiên của tuyển Việt Nam ở trận Myanmar.

Philippines cho thấy sự hợp lý trong lối chơi khi tổ chức đeo bám từ giữa sân và triển khai tấn công bằng những đường phát bóng nhanh lên phía trên cho những tiền đạo cao to phía trên mặc sức xoay xở.

Tuyển Việt Nam mạnh dạn tổ chức tấn công. Bóng thường xuyên được triển khai bên cánh trái với sự cơ động của Quốc Anh. Phút thứ 10, cầu thủ này có pha chuyền bóng vào rất đẹp cho Thành Lương nhưng Quả bóng vàng năm 2012 lại sút hụt bóng cực đáng tiếc.

Phút 11, một tình huống thót tim xảy ra với khung thành Dương Hồng Sơn. Cầu thủ Philippines cầm bóng trong vòng cấm và thoải mái dứt điểm nhưng…sút trượt. Nếu không đây sẽ là một cơ hội rõ ràng cho Philippines.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm chạp. Gần như không bên nào tỏ ra áp đảo hơn. Các cầu thủ Việt Nam xử lý bóng thanh thoát hơn nhưng điểm mạnh thể lực lại thuộc về Philippines.

Phút 28, Sau một tình huống hãm thành liên tiếp, Yuonghusband tung cú dứt điểm khá nguy hiểm ở mép vòng cấm nhưng đập người một hậu vệ áo trắng.

Hiệp một sắp kết thúc và tuyển Việt Nam chưa cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu khá lúng túng và đôi khi mắc những sai lầm không đáng có. Trong những pha tranh chấp tay đôi, thường phần thắng nghiêng về phía các cầu thủ Philippines.

Kết thúc 45 phút đầu tiên tỉ số vẫn là 0-0. Hai đội đều chơi khá mờ nhạt và không tạo ra bất cứ cơ hội nào đáng kể về phía khung thành của nhau.

Bước sang hiệp hai, cả hai đội dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân với những pha tranh chấp quyết liệt của cả hai. Có thể nói đây là một thế trận khá bế tắc và có tác dụng ‘ru ngủ’ với những ai đang chứng kiến.

Do không thể tiếp cận vòng cấm Philippines nên các cầu thủ áo trắng phải sử dụng giải pháp sút xa. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của học trò ông Phan Thanh Hùng đều không chính xác hoặc không vượt qua được hàng rào dầy đặc của đội bạn.

HLV Phan Thanh Hùng không muốn trận đấu kết thúc theo cách này nên đã thay máu hàng công bằng cách lần lượt tung Quang Hải và Văn Quyết vào sân thay thế cho Công Vinh và Thành Lương.

Điều mà các CĐV Việt Nam lo sợ đã đến. Phút 85, từ đường chuyền qua đầu hàng thủ của Guirado, cầu thủ vừa vào sân là Calligdong dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho Philippines. 0-1 cho Philippines.

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam có câu trả lời nhưng cú sút của Tấn Tài lại đập trúng xà ngang chứ không đi vào mành lưới Philippines.

Dù được bù giờ đến 4 phút nhưng các cầu thủ Việt Nam không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Thất bại này khiến cơ hội lọt vào bán kết của Việt Nam gần như chấm dứt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG