Việt Nam thua Frankfurt 0 - 2

Việt Nam thua Frankfurt 0 - 2
TPO - Ra quân với đội hình chắp vá và trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, các học trò của HLV Calisto chấp nhận thất bại với tỉ số 0 - 2 ở trận giao hữu với CLB Frankfurt trên sân Mỹ Đình tối nay, 12 - 5.

Do thiếu vắng khá nhiều trụ cột, HLV Calisto buộc phải sử dụng những gương mặt còn non kinh nghiệm như Trọng Hoàng, Thành Lương trong đội hình xuất phát và mặc dù có những cố gắng nhất định, các cầu thủ Việt Nam vẫn không thể hiện được nhiều trước một đội bóng đến từ Bundesliga.

Frankfurt chứng tỏ được bãn lĩnh và đẳng cấp của đội bóng hàng đầu nước Đức. Ví trị thứ tám trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải vừa qua là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thăng tiến của họ. Hầu hết các trụ cột đang đạt phong đột tốt và tỉ số 2 - 0 không gây bất ngờ.

Với tính chất của một trận giao hữu, cả hai nhập cuộc hứng khởi và ĐTVN có cơ hội ghi bàn ngay ở phút thứ sáu. Tuy nhiên, pha dứt điểm của Trọng Hoàng sau đường căng ngang của Quang Hải bị hàng phòng ngự Frankfurt cản phá thành công.

Sau những phút đầu có phần bị choáng vì lối chơi nhanh của đội chủ nhà, đội bóng đến từ nước Đức bắt đầu lấy lại thế trận và tấn công khá bài bản. Phút 14, Fenin phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với thủ thành Hồng Sơn. Rất may cho đội chủ nhà là thủ thành của T&T Hà Nội hoá giải được pha dứt điểm cuối cùng.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp một, thế trận vẫn thuộc về Frankfurt và chỉ nhờ may mắn ĐT Việt Nam mới không bị thủng lưới. Có tới ba tình huống Alexander Meier dứt điểm và thủ thành Dương Hồng Sơn bó tay, nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành đội chủ nhà.

Hiệp một kết thúc trong sự tiếc nuối của đội khách. Thế nhưng, điều mà ai cũng có thể nhận ra là thể lực của các cầu thủ Việt Nam xuống trầm trọng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của HLV Calisto, đội chủ nhà có được thế trận khá tốt trong nửa thời gian đầu hiệp hai khi liên tục tạo được những pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành Frankfurt.

Phút 58, pha phối hợp giữa Thành Lương và Việt Thắng tạo điều kiện để Quang Hải băng lên dứt điểm. Rất tiếc, tiền đạo của Khatoco Khánh Hoà đá hụt bóng và trong pha dứt điểm tiếp theo, Tấn Tài cũng không thành công.

Càng chơi, thể lực của các cầu thủ Việt Nam càng giảm sút và đó là lúc họ phải trả giá. Phút 72, hàng phòng ngự đội chủ nhà đuối sức, để Caio bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Meier ở vị trí thuận lợi và tiền đạo người Bỉ đệm lòng chính xác, mở tỉ số trận đấu cho Frankfurt.

Chỉ một phút sau, Cincotta một mình thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang như đặt để Altintop đệm cận thành ghi bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ đến từ nước Đức.

Tình thế buộc HLV Calisto phải tung Được Em và Sỹ Mạnh vào sân. Thế nhưng, sự thua kém về thể lực cũng như đẳng cấp không giúp ĐTVN có được bàn thắng danh dự và đành chấp nhận rời sân với thất bại hai bàn không gỡ.

Mặc dù dù thua cuộc, nhưng ĐTVN cũng xứng đáng giành được những lời khen ngợi. Ra quân với đội hình chắp vá, chỉ tập trung được ít ngày và trước đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, các học trò HLV Calisto vẫn thể hiện được quyết tâm và khát khao chiến thắng.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Hồng Sơn (Tấn Trường 46’), Việt Cường (Đình Đồng 82’), Như Thành, Minh Đức, Đình Luật (Hồng Tiến 78’), Quang Hải (Sỹ Cường), Tấn Tài, Duy Quang, Trọng Hoàng, Thành Lương (Được Em 84’), Việt Thắng (Sỹ Mạnh 83’).

Frankfurt: Nikolov, Petkovic, Kohler, Korkmaz, Fenin, Altintop (Tsoumou 73’), Jung, Heller (Fachat 87’), Cincotta (Teber 85’), Haben, Meier.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.