Việt Nam thua tối thiểu trên đất Nhật

Việt Nam thua tối thiểu trên đất Nhật
TPO – Các cầu thủ Việt Nam đã chơi kiên cường và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước đội đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản mặc dù phải chơi trên sân thành phố Kobe trong một trận giao hữu tối 7-10.

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, HLV Goetz chọn cho tuyển Việt Nam lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 4-5-1. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng ta tuân thủ triệt để các yêu cầu chiến thuật của HLV khi tỉnh táo giữ vững cự li đội hình. Hàng tiền vệ đông đảo đã chơi áp sát khá tốt và luôn lùi rất sâu để tăng cường cho hàng thủ cũng chơi rất hay trong ngày thi đấu hôm nay.

Bẫy việt vị cũng là thứ vũ khí lợi hại mà các cầu thủ Việt Nam giăng ra khiến các cầu thủ Nhật Bản gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng cũng từ một pha phá bẫy việt vị, Kagawa đã lao xuống đón đường chuyền dài của đồng đội, đánh bại Tấn Trường. Tuy nhiên, hậu vệ Quang Thanh đã kịp thời lao về phá bóng cứu thua.

Nhật Bản vẫn là đội lấn lướt hơn, họ làm chủ ở khu vực giữa sân, liên tục tổ chức tấn công gây sức ép lên hàng hậu vệ Việt Nam. Phút 25, lợi thế ấy đã được họ cụ thể hoá thành bàn thắng. từ đường căng ngang của Fujimoto, Tadanari Lee đã dễ dàng đệm sửa lưng trung vệ Phước Tứ đưa bóng vào lưới.

Có bàn thắng, ĐT Nhật Bản lên tinh thần, càng đẩy cao đội hình tấn công hơn. Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân ĐT Việt Nam, nơi mà gần như cả 11 tuyển thủ của chúng ta đã lùi về để bảo vệ khung thành của Tấn Trường.

Khi hiệp hai bắt đầu, tuyển Việt Nam bất ngờ liên tục có những tình huống ăn bàn. Phút 48, tận dụng sai lầm của hậu vệ Nhật Bản, Trọng Hoàng băng xuống và tung cú sút cực mạnh vào góc hẹp nhưng Nishikawa đã kịp phá bóng ra chịu phạt góc. Trong pha bóng tiếp theo, Công Vinh đã bật cao đánh dầu lái bóng vào góc cao buộc thủ môn Nishikawa phải trổ hết tài năng mới bảo vệ an toàn cho mành lưới.

Sau đó, HLV Falko Goetz liên tục tung Ngọc Thanh, Đình Tùng, Văn Quyết và Quang Hải vào sân nhằm gia tăng sức mạnh tấn công với mong muốn có bàn thắng vào lưới đối phương. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta hầu như không thể tiếp cận được với khung thành của Nishikawa thêm một lần nào nữa.

Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Chí Công phạm lỗi với Lee ngay trước vòng cấm và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ở tình huống sút phạt sau đó, Nakamura thực hiện một cú sút phạt nguy hiểm vào góc gần nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Tấn Trường trong gang tấc.

Đó là cơ hội đáng chú ý cuối cùng của trận giao hữu mà tuyển Việt Nam đã thể hiện một hình ảnh khá chững chạc dù phải đối diện với nhà đương kim vô địch châu Á và là một đội bóng mạnh của thế giới như Nhật Bản.

Đội hình ra sân của hai đội:

Nhật Bản: Nishikawa, Komano, Konno, Inoha, Nagatomo, Hasebe, Fujimoto, Hosogai, Kagawa, Kajino, Tadanari Lee.

Việt Nam: Tấn Trường, Quang Thanh, Việt Cường, Phước Tứ, Chí Công, Tấn Tài, Thành Lương, Minh Châu, Công Huy, Trọng Hoàng, Công Vinh.

Theo Viết
MỚI - NÓNG