Việt Nam thua Trung Quốc 1 - 2 trên sân Mỹ Đình

Việt Nam thua Trung Quốc 1 - 2 trên sân Mỹ Đình
TPO - Dù được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, Hà Nội, nhưng tuyển Việt Nam không thể đòi được món nợ vay Trung Quốc ở trận lượt đi, khi thất thủ 1 - 2 ở lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup. Trận đấu mang tính thủ tục này vừa diễn ra tối nay, 17 - 1.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc không thu hút được sự chú ý của khán giả vì Trung Quốc đã vào vòng chung kết, trong khi các cầu thủ chủ nhà cũng nói lời tạm biệt từ vòng đấu trước.

Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam chơi chủ động và tạo được sức ép lên phần sân đối phương trong những phút đầu. Tuy nhiên, cơ hội ăn bàn đầu tiên lại thuộc về Trung Quốc khi Zheng Hao xoay người và dứt điểm cực hiểm. Bóng đi ra ngoài tấm với của thủ thành Quang Huy nhưng lại chệch cầu môn trong gang tấc.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn sau tình huống bỏ lỡ cơ hội của Zheng Hao. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút 25, Thanh Hưng đón đường chuyền của Thành Lương, xoay người dứt điểm trái phá nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Yang Xhi.

Phút 35, từ tình huống tấn công bên cánh trái, bóng được tạt vào trong và một tiền đạo đội khách dứt điểm rất nhanh. Thủ thành Quang Huy dùng chân cản phá thành công nhưng anh đành bó tay trước pha đá bồi ngay sau đó của Yang Xu.

Bàn thua của đội chủ nhà có lỗi rất lớn của hậu vệ cánh trái Việt Cường. Chính anh không đảm bảo được vị trí khi liên tục để Yang Xu qua mặt. Và khi hiệp một chỉ còn hơn một phút, từ pha tạt bóng bên cánh trái, Việt Cường không thể cản nổi Zhang Linpeng, để tiền đạo mang áo số 45 dứt điểm thành công, mang về bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Trung Quốc.

Hiệp hai diễn ra trong thế trận cân bằng. Dẫn hai bàn, các cầu thủ Trung Quốc chủ động chơi chặt chẽ ở phần sân nhà, chờ cơ hội phản công. Trong khi đó, các cầu thủ Việt Nam bắt buộc phải dồn lên tấn công.

Trong khi toàn đội đang hưng phấn thì tiền đạo Việt Thắng lại phạm sai lầm hết sức nghiêm trọng. Phút 56, trong một pha tranh chấp, Việt Thắng vung tay vào mặt hậu vệ Trung Quốc và trọng tài đã quá nặng tay khi truất quyền thi đấu của tiền đạo đội chủ nhà.

Chơi thiếu người, các cầu thủ Việt Nam không thể tạo được sức ép cần thiết lên phần sân Trung Quốc. Trong khi đó, đội khách cũng không muốn mất sức vì trận đấu không còn nhiều ý nghĩa với họ.

Trong thế trận cò cưa, Việt Nam bất ngờ có bàn gỡ từ một tình huống khá may mắn. Phút 72, Thành Lương đột phá trong vòng cấm, một hậu vệ của Trung Quốc phạm lỗi. Công Vinh thực hiện thành công quả đá 11 mét, rút ngắn tỉ số xuống 1 - 2.

Trong những phút còn lại, tuyển Việt Nam dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Song, hàng thủ Trung Quốc chơi xuất sắc, khiến những nỗ lực của đội chủ nhà không thể mang về một trận hoà.

Với kết quả này, Trung Quốc tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 15 điểm sau sáu trận, trong khi Việt Nam đã có một trận đấu không thành công, mặc dù nó chỉ mang tính thủ tục.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Quang Huy, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ, Đình Luật, Thanh Hưng, Minh Châu, Minh Phương, Thành Lương, Công Vinh, Việt Thắng.

Trung Quốc: Yang Xhi, Xiao Ting, Zhao Peng, Zhou Xiang, Hao Junmin, Yang Hao, Rong Hao, Wu Hai, Yang Hu,  Zhao Xuri, Zhang Linpeng

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".