Cầm hòa Triều Tiên 1-1 :

Việt Nam tự tin đấu Thái Lan

Mạc Hồng Quân (trái) ghi điểm trong mắt HLV Miura khi ghi bàn trong trận giao hữu giữa ĐTVN gặp Triều Tiên tối qua. Ảnh: VSI
Mạc Hồng Quân (trái) ghi điểm trong mắt HLV Miura khi ghi bàn trong trận giao hữu giữa ĐTVN gặp Triều Tiên tối qua. Ảnh: VSI
TP - Cầm hòa đối thủ mạnh hơn như CHDCND Triều Tiên, đội tuyển Việt Nam rõ ràng có thêm niềm tin trước chuyến làm khách tại Bangkok trước ĐT Thái Lan vào cuối tháng này.

Điểm sáng hàng phòng ngự

Tỉ số hoà 1-1, thậm chí có phần đáng tiếc cho thầy trò HLV Toshiya Miura, khi tuyển Việt Nam đã vươn lên dẫn trước từ phút 65, và ĐT Triều Tiên mãi đến phút 82 mới có bàn gỡ hòa. Tình huống dẫn đến bàn thua của tuyển Việt Nam cũng xuất phát từ một sai sót cá nhân, với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Huy Cường, dẫn đến quả phạt 11m cho đội bạn. Thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi xuất sắc khi đoán đúng hướng bóng và đẩy được cú sút đầu tiên của Hong Kum Song, nhưng không thể cản phá pha sút bồi sau đó của cầu thủ này. Trong suốt thời gian trước đó, hàng thủ Việt Nam đã thi đấu tập trung, hóa giải thành công tất cả các pha tấn công của Triều Tiên.

Nhìn vào diễn biến trận đấu hôm qua, nếu so với danh tiếng một đội bóng từng tham dự VCK World Cup,  Triều Tiên có vẻ như đã không mang đầy đủ lực lượng mạnh nhất sang Việt Nam. Ngoài lợi thế về thể lực và thể hình, Triều Tiên không thể hiện điểm mạnh nào đáng kể. Điều này tạo cơ hội cho đội bóng của HLV Toshiya Miura thiết lập được thế trận tương đối an toàn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Chủ động chơi phòng ngự-phản công ngay từ đầu, nếu chắt chiu được các cơ hội tạo nên, Việt Nam thậm chí đã có thể ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng. Hàng tiền vệ dưới sự dẫn dắt của các cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Minh Châu, Trọng Hoàng đã hoàn thành tốt cả nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, đồng thời tổ chức được nhiều pha phản công sắc nét. Điểm sáng trong lối chơi của Việt Nam, như trên đã nói, chính là sự chắc chắn của tuyến phòng ngự. Các cầu thủ đã triệt để tuân thủ triết lý bóng đá của HLV Miura, là phải đảm bảo an toàn trước khi nghĩ đến chiến thắng. Việt Nam đã thành công với chiến thuật này cho đến phút 82, khi Huy Cường mắc sai sót cá nhân.

Tích lũy kinh nghiệm

Ở trận đấu hôm qua, HLV Toshiya Miura đã “đôn” 6 cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U23 lên tuyển Việt Nam, gồm: Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Công Phượng, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Minh Tùng, và Võ Huy Toàn. Tuy nhiên, chỉ hai trong số này được ra sân là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo Mạc Hồng Quân. Trong đó, Quế Ngọc Hải được HLV Miura tin tưởng xếp vào đội hình xuất phát. Đây là quyết định không ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Trung vệ CLB SLNA cầm chắc suất chính thức ở tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28. Việc cho Ngọc Hải “thử lửa” ở trận đấu với Triều Tiên là cách tốt nhất để anh tích luỹ thêm kinh nghiệm và bản lĩnh khi vào SEA Games.

Cầu thủ thứ 2 là Mạc Hồng Quân, được HLV Miura tung vào sân thay cho Hải Anh trong hiệp 2. Anh lập tức toả sáng với pha ghi bàn đẹp mắt ở phút 65, sau pha phối hợp với Văn Quyết. Với bàn thắng này, Hồng Quân rõ ràng đã ghi thêm điểm trong mắt HLV Toshiya Miura để có thể nghĩ đến một suất chính thức ở hàng công U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Điều bất ngờ nhất là việc ông Miura đã không cho Công Phượng vào sân một phút nào, ngay cả ở thời điểm Việt Nam đã dẫn trước Triều Tiên. Tiền đạo CLB HA.GL phải ngồi dự bị suốt trận đấu. Trước trận đấu này, Công Phượng đã được rất nhiều người, bao gồm các CĐV của HA.GL chờ đợi sẽ được đá cặp với Công Vinh trên hàng tấn công Việt Nam. Có lẽ, Công Phượng sẽ cần nhiều thời gian hơn để chứng tỏ khả năng với HLV Toshiya Miura. 

Kết quả hoà 1-1 với Triều Tiên có thể khiến nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, việc cầm chân một đối thủ được đánh giá mạnh hơn cũng đủ giúp Việt Nam tự tin hơn trước trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018 với Thái Lan diễn ra ở Bangkok hôm 24/5 tới đây. HLV Miura dường như đã hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ hôm qua. Tất cả đã chơi nỗ lực suốt thời gian xuất hiện trên sân.

MỚI - NÓNG