Việt Nam vô địch Capital SHBank Cup 2006

Việt Nam vô địch Capital SHBank Cup 2006
TPCN - Đã không có bất ngờ xảy ra khi “đàn anh” ĐTVN vượt qua “đàn em” U21 Thái Lan trong trận “chung kết” để lên ngôi vô địch...

Để giành được mục tiêu vô địch trong một giải đấu mà 2 đối thủ yếu hơn, HLV Riedl đã quyết định tung đội hình U23+3 mạnh nhất ở thời điểm hiện nay ra sân với sự góp mặt của 3 tuyển thủ trên 23 tuổi Huy Hoàng, Bảo Khanh và Minh Phương.

Trong khi đó, U21 Thái Lan cũng có nhiều xáo trộn trong đội hình xong lại thi đấu rất mạch lạc, chắc chắn. Có lẽ được đọ sức cùng các “đàn anh” VN khiến các cầu thủ trẻ Thái Lan vào trận với tâm lý hưng phấn, chơi nhiệt tình và biến hóa, linh hoạt hơn hẳn trận đấu trước đó.

Có được đội hình được coi là mạnh nhất, ĐTVN lại không thể hiện được sức mạnh của mình. Trong suốt hiệp 1, chủ nhà VN tỏ ra bế tắc trong việc triển khai lối chơi do vấp phải lối chơi phòng ngự từ xa đầy hiệu quả của đối phương.

Những đường triển khai bóng từ 2 cánh của cả Tấn Tài và Bảo Khanh đều không phát huy được hiệu quả trong khi đường vào trung lộ bị hàng thủ 5 người cùng dàn tiền vệ năng động của Thái Lan bịt chặt.

Phải tới đầu hiệp 2, chủ nhà mới có được bàn mở tỷ số khi cú đá phạt góc của Vũ Phong, vào thay Tấn Tài, được 1 hậu vệ Thái phá hụt vào trong và Minh Chuyên dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.

Tới phút 80, tới lượt Anh Đức đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà sau cú tạt chuẩn xác của Văn Biển. Như vậy, mục tiêu vô địch Capital SHBank Cup có giải thưởng 10.000 USD mà HLV Riedl đề ra đã được các học trò hoàn thành không quá khó khăn khi đối thủ của họ chỉ là lớp đàn em.

Và những mục tiêu chưa đạt

Trước những diễn biến bất ngờ của trận “chung kết”, HLV Riedl đã chấp nhận bỏ kế hoạch thử nghiệm cầu thủ, lối chơi tại giải đấu này để hoàn thành mục tiêu giành Cúp.

Trước đó, ông Riedl đã dự tính sử dụng “quả đấm thép” trong hiệp 1 với sự góp mặt của nhiều hảo thủ nhằm nắm chắc ngôi vô địch để sau đó tính bài thử nghiệm tân binh cùng lối chơi mới trong hiệp 2.

Tuy nhiên, sự bế tắc của chủ nhà trong hiệp 1 cùng sai sót trong điều hành trận đấu của “Chiếc còi vàng” 2006 Dương Mạnh Hùng đã phá hỏng ý đồ này.

Không có được bàn thắng trong hiệp 1, HLV Riedl buộc phải tiếp tục sử dụng lực lượng mạnh nhất trong hiệp 2 mà không thể thử nghiệm tân binh. Trận đấu bỗng trở lên căng thẳng dẫn tới suýt đổ vỡ vì những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội cùng sai sót của trọng tài.

Sau những va chạm từ đầu hiệp 2 của Huy Hoàng, Bảo Khanh với cầu thủ đối phương, trọng tài Dương Mạnh Hùng lại mắc sai lầm khi phạt thẻ vàng Tatong trong khi người phạm lỗi thô bạo với Văn Biển phút 84 lại là Kemden.

Tatong phản ứng quyết liệt và anh nhận tiếp thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Việc xử lý của trọng tài làm một số cái đầu nóng của 2 đội bốc hỏa, suýt dẫn tới xô xát.

Trước tình hình căng thẳng này, HLV Riedl đành tung thêm những cầu thủ trên 23 tuổi nữa vào sân là Hồng Minh, Như Thành và Văn Nhiên để kìm những cái đầu nóng, biến ĐT U23+3 thành một ĐTQG đích thực thi tài cùng U21 Thái Lan.

Đạt mục tiêu vô địch nhưng HLV Riedl đã không thực hiện được những dự định chính  của mình trước giải. Sắp tới ĐTVN sẽ tham gia những giải đấu có những đối thủ lớn như Agribank Cup, BV Cup trước khi dự ASIAD 15.

Và vì vậy, không biết bao giờ những Đình Luật, A Huỳnh mới được ra mắt công chúng và những Văn Thành, Được Em, Minh Thiện được tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu.

MỚI - NÓNG