Việt Nam - Zimbabwe 2 - 0: Khi đội hình hai thổi lửa…

Việt Nam - Zimbabwe 2 - 0: Khi đội hình hai thổi lửa…
TP - Khi mà HLV Riedl đã chấp nhận “buông” Cúp dành thời gian dưỡng sức cho các trụ cột và tiếp tục cuộc thử nghiệm dang dở thì chính cầu thủ đội hình dự bị đã làm sống lại giấc mơ vô địch bằng một lối chơi đầy máu lửa trong trận tiếp U23 Zimbabwe.
Việt Nam - Zimbabwe 2 - 0: Khi đội hình hai thổi lửa… ảnh 1
Quang Hải có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam                     Ảnh: Trường Huy

Tình trạng kiệt sức cũng như không còn đủ khát vọng thi đấu ở nhiều vị trí trong đội hình một, hiện rõ trong trận thua U23 Uzbekistan ngày đầu ra quân, đã buộc HLV Riedl đưa ra quyết định dứt khoát: Rèn quân hơn lấy Cúp.

Bởi vậy, trong trận thứ hai gặp U23 Zimbabwe mạnh về cả thể lực lẫn kỹ thuật, vị HLV người Áo đã để tới sáu trụ cột ngồi ngoài gồm tiền đạo Công Vinh, tiền vệ Vũ Phong, Duy Nam, trung vệ Long Giang, hậu vệ Quang Thanh và thủ môn Đức Cường.

Vậy nhưng, “những người thế vai” vào sân với vai trò thử nghiệm vị trí, lối chơi nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 24 như thủ môn Vĩnh Lợi, trung vệ Đại Đồng, tiền vệ Quý Sửu hay tiền đạo Quang Hải lại làm được điều mà các “đàn anh” không làm được: Giành chiến thắng.

Và chìa khóa cho thành công đó đến từ chiến thuật thi đấu hợp lý cùng khát vọng thể hiện mình của những cầu thủ trường kỳ “kết thân” với băng ghế dự bị.

Do đội hình có nhiều xáo trộn nên thiếu chút nữa U23 Việt Nam đã bị thủng lưới ngay phút thứ hai sau cú móc bóng kỹ thuật của tiền đạo Zimbabwe. Rất may trong tình huống này, hậu vệ Việt Cường đã kịp lui về hỗ trợ phá bóng ngay trên vạch cầu môn.

Nhưng chỉ năm phút sau, vài nghìn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình đã có dịp ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ chủ nhà. Trong một đợt phản công nhanh, Anh Đức đột phá bên cánh trái, qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang mặt thành cho Công Minh băng vào dứt điểm đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp các cầu thủ chủ nhà chơi hưng phấn hơn nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công để chống trả những đợt tấn công của các cầu thủ đến từ châu Phi.

Và trong lần được chơi ở cánh phải quen thuộc, hậu vệ Việt Cường đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt khi có những pha dâng lên tham gia tấn công rất nguy hiểm. Một trong số đó là cú dứt điểm từ xa của anh đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của khán giả ở phút 44.

Nhận thấy khả năng tấn công ngày càng tốt của Việt Cường, HLV Riedl đã quyết định đôn anh lên chơi vị trí tiền vệ phải nhằm thử nghiệm thêm một phương án thay thế cho vị trí của Tấn Tài khi cầu thủ Khánh Hòa này không đạt phong độ cao hoặc chấn thương.

Tân binh Quang Hải cũng là một cầu thủ được trao cơ hội trận này khi được tung vào sân ngay đầu hiệp hai. Và chân sút mới nổi tại giải U21 đã kịp để lại dấu ấn của mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cùng một vài đường chuyền thể hiện khả năng quan sát tinh tế.

Trận thắng 2-0 này giúp U23 Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giữ Cúp ở lại sân nhà dù U23 Uzbekistan đang có nhiều lợi thế sau khi giành chiến thắng thứ hai tại giải với thắng lợi 2-0 trước U23 Phần Lan ở trận đấu sớm.

Phút 76, cũng từ một pha phản công chớp nhoáng, Công Minh chuyền bóng cho Quang Hải và từ mé trái khung thành đối phương, tiền đạo người Khánh Hòa này đã tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam. Cuối trận, đội trưởng Thanh Bình còn có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà nhưng đáng tiếc cú sút căng của anh bị thủ môn U23 Zimbabwe xuất sắc cản phá.

Phát biểu sau trận đấu

HLV A. Riedl: Tinh thần khát khao cống hiến của các cầu thủ dự bị được đá chính đã tạo nên sự khác biệt ở trận đấu này. Và tôi rất mừng về quyết định đúng đắn này của BHL sau khi nhận thấy nhiều cầu thủ chủ chốt đã tỏ ra mệt mỏi. Đây là một trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam, nhất là với hàng phòng ngự do đội bạn có thể lực rất tốt, liên tục gây áp lực. Theo tôi, trận này dù thắng nhưng chúng ta chơi chưa tốt bằng trận trước khi còn chuyền hỏng nhiều và phạm nhiều lỗi kỹ thuật cơ bản. Về “tân binh” Quang Hải, cậu ấy còn thiếu nhiều điều để trở thành cầu thủ giỏi, nhất là kinh nghiệm thi đấu, dù đã ghi được bàn thắng đẹp trong ngày hôm nay.

HLV Luke Masomere: Tôi không buồn dù chúng tôi đã thất bại trận thứ hai liên tiếp. Lý do là các cầu thủ của tôi chưa được tập kỹ càng với nhau buổi nào trước khi sang Việt Nam dự giải. Tôi nghĩ những trận đấu tại đây chỉ mang lại lợi ích cho chúng tôi còn tỷ số không phải là điều quan trọng. Dù vậy, tôi cũng không hài lòng về cách điều hành trận đấu của các trọng tài. Họ đã có những quyết định bất lợi khiến các cầu thủ của tôi không phát huy được hết khả năng. Nếu không, chúng tôi có thể không chấp nhận thất thua trắng như vậy. Nếu được mời, tôi muốn được tiếp tục dự giải trong năm tới.                                

Bảo Phương (ghi)

MỚI - NÓNG