Việt Nam-Philippines 3-1: Cơn lốc đỏ

TP - Cuộc quyết đấu ở bảng A diễn ra hấp dẫn từ đầu đến cuối với sự áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng áo đỏ chủ nhà, Việt Nam. Các cầu thủ của ông Miura đã có chiến thắng xứng đáng trong một thế trận mà họ hoàn toàn vượt trội.
Việt Nam-Philippines 3-1: Cơn lốc đỏ ảnh 1

CĐV Việt Nam đã tạo nên những làn sóng đỏ trên các khán đài sân Mỹ Đình tối qua. Ảnh: Như Ý

Có đôi chút lo ngại khi Philippines chơi cực hay trong hai trận đầu tiên. Với lối chơi đơn giản, đậm chất thể lực họ được ví như đội bóng châu Âu “trong lòng châu Á”. Thế nhưng mọi chuyện đều diễn ra hanh thông với tuyển Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ khởi đầu trận đấu với tốc độ cao và những pha phối hợp đập nhả, một chạm cực nhanh. Lối chơi ấy với sự cộng hưởng của gần 4 vạn khán giả ngồi gần chật kín sân Mỹ Đình mang đến những hiệu ứng thật sự đặc biệt. Liên tục những làn sóng đỏ ồn ào trên khán đài như động lực thúc đẩy các cầu thủ Việt Nam chơi hưng phấn hơn trước đối thủ Philippines, với thể hình cao to và lối chơi khá giống với Indonesia trong ngày mở màn.

Ngay những phút đầu tiên, Công Vinh suýt nữa đã có bàn thắng sau pha băng xuống rất nhanh và sau đó đã ngã trong vòng cấm địa. Nhưng không có tiếng còi nào cất lên, ngược lại tiền đạo áo đỏ số 9 còn bị lĩnh một thẻ vàng. Sự khởi đầu hứng khởi ấy tiếp tục được thể hiện bằng bàn thắng của Hoàng Thịnh ở phút thứ 8 với pha sút bóng căng từ xa khiến thủ thành Patrick Deyto (16-Philippines) bất ngờ và phải vào lưới nhặt bóng. 

Việt Nam-Philippines 3-1: Cơn lốc đỏ ảnh 2 Hoàng Thịnh mở tỷ số trận đấu với pha dứt điểm từ xa tuyệt đẹp, châm ngòi cho những làn sóng đỏ dập dồn trên cả mặt sân lẫn khán đài. Ảnh: Như Ý
Có “vốn” từ khá sớm nên tuyển Việt Nam ung dung thực hiện lối chơi của mình và gần như không cho đối thủ Philippines một cơ hội nào trong suốt 45 phút đầu tiên. Công Vinh sau 2 trận đầu liên tiếp ghi bàn thì ngày hôm nay dường như đã “không còn duyên”. Anh lại ngã trong vòng cấm ở phút 29 trong tình huống đáng ra trọng tài phải chỉ tay vào chấm 11m. Sự hoạt động hăng hái của anh khiến hàng thủ Philippines liên tục gặp khó khăn và khá nhiều những tình huống bứt tốc của CV9 nhận được những tràng vỗ tay cổ vũ trên khán đài.

Nhưng nếu lựa chọn cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình tuyển Việt Nam hôm qua thì đó phải là Văn Quyết. Cầu thủ số 10 thuộc biên chế của Hà Nội T&T này xứng đáng với vai trò nhạc trưởng trên sân khi tỏ ra vượt trội ở cả mặt điều phối lẫn kiến thiết. Vũ Minh Tuấn và Thành Lương cũng là những cầu thủ nổi trội trong lối chơi tấn công rực lửa của đội bóng áo đỏ. Cầu thủ người Quảng Ninh có pha bứt tốc vượt qua người hậu vệ Philippines rồi sút bóng vào góc chết nâng tỷ số lên 2-0 cực đẹp ở phút 51. Lương “dị” cũng khiến các khán đài bùng nổ với pha quăng chân đưa bóng đi theo quỹ đạo khá lạ mắt găm thẳng vào khung thành đối phương ở phút 58.

Ngay sau đó Philippines có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 với pha phối hợp khá đơn giản của cầu thủ vào thay người Mulders nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được cục diện của trận đấu. Tuyển Việt Nam trong những phút cuối dù có những sự thay đổi người mang tính chiến thuật nhưng vẫn trước sau như một thể hiện lối chơi tưng bừng. Thắng lợi 3-1 không chỉ giúp các cầu thủ của HLV Miura có được ngôi đầu bảng A một cách xứng đáng mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ thách thức ngôi vương của AFF Suzuki Cup 2014.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy, Indonesia đã thắng Lào với tỷ số tưng bừng 5-1 dù phải chơi với 10 người ngay từ hiệp 1. Nhưng đó cũng chỉ là màn chia tay của thầy trò Riedl khi mà hai đội giành vé ở bảng A là Việt Nam và Philippines.

MỚI - NÓNG