Viettel hòa CLB Hà Nội, cuộc đua vô địch V-League kịch tính tới phút hạ màn

Viettel hòa CLB Hà Nội, cuộc đua vô địch V-League kịch tính tới phút hạ màn
TPO - Diễn biến hai cặp đấu giữa Viettel-CLB Hà Nội và Sài Gòn FC-Quảng Ninh hôm nay khiến cho cuộc đua tranh tới ngôi vô địch LS V-League 2020 hứa hẹn hấp dẫn tới lượt trận cuối.

Theo thông báo của BTC, trận đấu hôm nay giữa Viettel và CLB Hà Nội không bán vé. Tuy nhiên, khán giả cũng không được vào cửa tự do như nhiều trận đấu mùa giải này của Viettel. BTC chỉ phát hành 3.000 vé mời.

Mặc dù vậy, trước giờ diễn ra trận đấu, vé mời được rao bán rất nhiều bên ngoài sân với giá từ 300.000 đồng/cặp đến 500.000 đồng/cặp. Giá đắt nhưng nhiều CĐV vẫn chấp nhận bỏ tiền mua. Khoảng 20 phút sau khi trận đấu bắt đầu, nhiều CĐV vẫn đứng ngoài sân đập cửa đòi vào, trong khi khán đài A không còn chỗ trống.

Trở lại cuộc đối đầu giữa Viettel và CLB Hà Nội, do tính chất quan trọng, cả đôi bên đều nhập cuộc thận trọng. Tranh chấp bóng diễn ra quyết liệt ở khu vực giữa sân. Cả hai đội đều rất “chịu khó” phạm lỗi chiến thuật từ xa mỗi khi đối thủ có bóng.

So với trận thua 1 -2 ở cúp Quốc gia cách đây không lâu, Viettel hôm nay có sự bổ sung của Trọng Hoàng, Khắc Ngọc và đầy đủ 2 ngoại binh Caique, Bruno. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng nhờ vậy tạo được thế trận tốt hơn hẳn. Tuyến giữa Viettel cầm được bóng nhiều hơn, tổ chức được khá nhiều đợt tấn công trong hiệp 1.

CLB Hà Nội mặc dù vậy tỏ ra sắc nét hơn trong các tình huống tấn công, Với khả năng điều phối bóng tốt của Hùng Dũng, Tấn Tài và Pape Omar. Trong hiệp 1, Văn Quyết có ít nhất 2 tình huống có bóng và dứt điểm khiến BHL cũng như CĐV Viettel phải giật mình. Gần cuối hiệp 1, Rimario có pha kiến tạo đưa Omar vào thế đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh nhưng pha dứt điểm của Omar sau đó không thành công.

Viettel hòa CLB Hà Nội, cuộc đua vô địch V-League kịch tính tới phút hạ màn ảnh 1
Viettel hòa CLB Hà Nội, cuộc đua vô địch V-League kịch tính tới phút hạ màn ảnh 2

Bước sang hiệp 2, CLB Hà Nội bất ngờ đẩy cao tốc độ tấn công. Hàng phòng ngự Viettel phải chống đỡ khá vất vả. Bóng một lần đã vào lưới Nguyên Mạnh sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm nhưng may mắn cho Viettel khi trọng tài không công nhận bàn thắng cho CLB Hà Nội vì lỗi việt vị.

Trong thế bị dồn ép, Viettel chủ động chơi thấp và chờ các tình huống phản công. Từ phút thứ 55 đến 60, Viettel đã có cơ hội rất rõ nét để ghi bàn với chiến thuật này. Đáng tiếc cả Bruno và Trọng Hoàng đều dứt điểm không thành công.

Với khát khao đoạt 3 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung cả Moses và Thành Lương vào sân. Hà Nội dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Viettel đã thi đấu lăn xả và tập trung.

Kết thúc trận đấu, hai đội đành chấp nhận rời sân với bảng tỷ số "câm lặng".

Ở trận đấu khác, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Quảng Ninh với cú “đúp” của ngoại binh Pedro.

Với kết quả trên, Viettel vẫn giữ vị trí đầu bảng với 35 điểm. Sài Gòn FC (34 điểm) đã vươn lên thứ 2, trong khi CLB Hà Nội được 33 điểm, rơi xuống thứ 3. Cuộc đua vô địch LS V-League hứa hẹn sẽ gay cấn tới vòng cuối.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.