Villa Boas đối mặt thách thức lớn

Villa Boas đối mặt thách thức lớn
TP - HLV Chelsea Andre Villa-Boas đối mặt thách thức lớn đầu tiên trong sự nghiệp tại Stamford Bridge khi đội bóng của ông bước trên lằn ranh sống còn tại Champions League đêm nay với trận quyết đấu cùng Valencia.

> Chelsea đại thắng, Villas Boas bớt lo

> Drogba muốn chia tay Chelsea

Trận hòa tai hại 1-2 trước Racing Genk của Bỉ cùng thất bại 1-2 trước Bayer thực sự đã giáng đòn liên tiếp vào danh tiếng của Chelsea.

Vậy nhưng đội bóng thành London này vẫn có thể tiến vào vòng đấu loại trực tiếp năm thứ chín liên tiếp nếu đánh bại Valencia ở trận đấu cuối bảng E của họ đêm nay, hoặc chí ít là kiếm được một trận hòa không bàn thắng.

Tại đấu trường Champions League, hai đội đã đụng độ nhau năm lần, trong đó Chelsea có hai chiến thắng và ba trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, Valencia lại là đội bóng có phong độ tốt hơn so với sự bấp bênh thiếu ổn định của đội bóng nước Anh.

Trong 10 trận gần đây nhất trên mọi mặt trận, Chelsea đã để thua tới năm trận và mặc dù chơi khá tốt ở trận thắng Newcastle United 3-0 cuối tuần trước, hàng phòng ngự hỗn loạn và thiếu lối chơi sáng tạo ở hàng tiền vệ đã trút gánh nặng trách nhiệm tìm kiếm chiến thắng lên vai các chân sút Chelsea.

Villas-Boas không thể mãi dựa vào một John Terry đã lớn tuổi hay một David Luiz phong độ thất thường để đảm bảo cho sự vững chắc của hàng thủ.

Chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha hy vọng phong độ ấn tượng hiện nay của tuyển thủ trẻ người Anh Daniel Sturridge sẽ còn kéo dài để giúp giải cơn khát chiến thắng. Sturridge đã có được bàn thắng thứ bảy từ đầu mùa trong trận gặp Newcastle vừa qua, cùng với đó là sự lên tiếng của Voi rừng giàu kinh nghiệm Didier Drogba.

Trong khi Chelsea có được chiến thắng 3 sao tại Newcastle, Valencia lại có một trận thắng khó nhọc 2-1 trước Espanol để duy trì vị trí thứ ba của họ tại La Liga.

Cũng trận đấu khó khăn này HLV Unai Emery đã bỏ dự tính cho Robert Soldado nghỉ dưỡng sức cho đấu trường châu Âu và quyết định tung anh vào sân từ băng ghế dự bị, qua đó ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 80.

Chân sút đang đạt phong độ cao này, nhiều khả năng sẽ nằm trong đội hình tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại Euro 2012, đã có được bàn thứ chín tại La Liga mùa này cũng như năm bàn thắng khác trên đấu trường Champions League, trong đó có bàn quân bình tỷ số từ chấm 11m ở trận gặp Chelsea và một hat-trick ở trận nghiền nát Genk 7-0.

Chân sút có phong độ tốt này cho rằng những kết quả tồi trước đây sẽ là liều thuốc kích thích để các cầu thủ Espanol chơi hết sức mình cho cuộc chiến với Chelsea đêm nay dù phải chơi tại Stamford Bridge.

“Chúng tôi đã chịu nhiều kết quả đau đớn nhưng chúng tôi sẽ cho thấy chúng tôi đối mặt với họ thế nào và họ sẽ phải chịu đựng những điều chúng tôi đã trải qua. Hy vọng chúng tôi sẽ về nhà với kết quả như mong muốn”, cựu chân sút của Real Madrid tuyên bố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG