Villarreal học đòi làm ông lớn

Villarreal học đòi làm ông lớn
Với vị trí thứ ba La Liga Villarreal sẽ được tham dự Champions League mùa tới. Nhưng để chuẩn bí cho mùa bóng mới, họ đã đi du đấu tại châu Á như các ông lớn khác.

Với người dân vùng Castellon, niềm vui bóng đá trong mùa giải vừa qua của họ không tắt. Một mùa bóng có thể nói là... lịch sử đang ở phía trước, khi thầy trò Manuel Pellegrini giành quyền tham dự Champions League - giải đấu danh giá nhất châu lục.

Juan Roman Riquelme đã ở lại, Villarreal tiếp tục hy vọng được cả châu Âu nhìn nhận như là một trong số những đội bóng... bắt đầu lớn của Tây Ban Nha. Những người hâm mộ bóng đá Villarreal đâu đó vẫn cảm thấy dư vị ngọt ngào từ những màn trình diễn hoa mĩ nhưng hiệu quả đến tuyệt vời của đội bóng áo vàng.

Lối chơi của Villarreal rất cổ điển, Riquelme đóng vai một số 10 thực thụ đạt đến không ngờ. Và Pellegrini có nhiều lý do để đặt niềm tin vào đội bóng của họ, dù trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, thời điểm quan trọng nhất trong năm để các đội bóng củng cố sức mạnh, Pellegrini chỉ có thêm 2 gương mặt mới.

Hai gương mặt mới là Mariano Barbosa và Antonio Valencia, đều không có tên tuổi, nhưng như lời của tiền vệ trẻ đang chơi rất lên chân, Hector Font, thì “Villarreal vào thời điểm này là tập thể tốt nhất trong lịch sử”.

“Một mùa bóng lịch sử” cho một “đội bóng tốt nhất trong lịch sử”, có hay không sự tự tin thái quá từ một cầu thủ mới 21 tuổi? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi đơn giản, Villarreal đang có sự cân bằng tối đa trong cả lối chơi lần nhân sự...

Giống như một dàn nhạc cổ điển bao gồm những nhạc công điêu luyện, có thể nói như thế về cách chơi bóng của “Tầu ngầm vàng”. Nhiều người phải thừa nhận rằng, chính Villarreal mới là đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất Liga chứ không phải Barca hay Real Madrid trong suốt mùa giải năm ngoái...

Cách đây ít ngày, tại Navata yên ả chỉ với 663 người dân bị khuấy động đôi chút bởi sự có mặt của các cầu thủ Villarreal đang chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Trung Quốc. Và như lời của Hector Font, “Tất cả những gì chúng tôi giành được trong mùa giải năm ngoái không phải là duy nhất. Villarreal sẽ làm được nhiều hơn thế, sẽ cố gắng qua từng trận. Champions League rất khác Liga và ở đó chỉ có chỗ cho những đội bóng mạnh thật sự”...

Đi du đấu châu Á, những trận đấu ở Thượng Hải không biết có như tấm bằng chứng nhận “độ lớn” của một đội bóng hay không. Nhưng với HLV Pellegrini, trong buổi công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự chuyến du đấu châu Á tuần tới, thì “đó là những trải nghiệm không thừa cho tất cả các thành viên trước khi bước vào mùa giải mới đầy thách thức”...

Một dấu mốc quan trong sự “lớn mạnh” của đội bóng xứ Castellon.

Đội hình Villarreal sang Trung Quốc

Thủ môn: Lopez Vallejo, Mariano Barbosa;

Hậu vệ: Armando Sa, Javi Venta, Quique, Alvarez, Juan Manuel Pena, Eduard, Caballer, Arruabarrena, Alcantara;

Tiền vệ: Hector Font, Josico, Marcos, Senna, Cesar Arzo, Jose Javier Rubio, Antonio, Valencia, Roger, Calleja;

Tiền đạo: Guayre, Forlan, Marcos Garcia, Xisco Nadal

MỚI - NÓNG