Ai phản bội ai?

Vìsao Kaka chọn Real?

Vìsao Kaka chọn Real?
TPO - Thương vụ Kaka đến Real đã hoàn thành trong sự hài lòng của Kền kền trắng vào ngày 9/6 vừa qua, nhưng những câu chuyện phía sau vẫn đang là bí ẩn với nhiều người.

>> Tạm biệt Milan, tôi đi đây!
>> 25 ngày và những lời dối trá
>> Ông chủ AC Milan muốn bán Kaka

Lý do

Cách đây nửa năm, Man City của những ông trùm Ả rập khiến cả thế giới phải sốc với mức báo giá 120 triệu bảng Anh, cùng mức lương 15 triệu bảng/năm cho Quả bóng vàng 2007. Nhưng cuối cùng, thương vụ ấy mới chỉ dừng ở việc “tôi dứ mức tiền, anh ậm ờ có thể đồng ý”, còn Kaka vẫn thuộc về Milan như cách anh vẫn bày tỏ lòng trung thành với đội bóng sọc đỏ đen.

Nhưng, nửa năm sau, Kaka không còn thuộc về Milan nữa. Nhưng nơi mà anh tới lại là Real với mức chuyển nhượng 65 triệu Euro, kém xa những gì mà phía Chelsea của ông chủ Abramovich có thể chi trả để mang anh về Stamford Bridge cùng hội ngộ với ông thầy cũ Ancelotti.

AC Milan đã bỏ qua Chelsea với phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng, và trước đó, anh cũng không màng tới Man City cùng mức lương năm kỷ lục, 15 triệu bảng. Nguyên nhân do đâu?

Rất có thể là Beckham!

Trong khi Kaka đang do dự, chưa biết chọn ngả nào khi rời Milan, thì Becks xuất hiện. Và đây là thú nhận của Kaka trong một buổi trò chuyện với báo chí:

“Tôi nói chuyện với các đồng đội tại tuyển quốc gia Brazil, có người đang thi đấu cho AC Milan, có người từng thi đấu cho Real. Họ khuyên tôi rất nhiều. Nhưng thú thực, tôi không thể quên được rằng, Becks kể với tôi về Real là nơi rất tuyệt. Anh ấy không ngừng nhắc tôi rằng, được chơi bóng tại Real sẽ giúp bạn có những kinh nghiệm quý báu và ký hợp đồng với Real mới là lựa chọn chính xác”.

AC Milan bán Kaka có thể chỉ vì tiền, nhưng với bản thân cầu thủ này, tiền không hẳn phải thứ dắt anh tới với Real: “Tôi từng nói, nếu một ngày nào đó phải rời Milan, thì nơi duy nhất tôi muốn tới là Real. Và tôi đã làm đúng như thế”.

Vìsao Kaka chọn Real? ảnh 1

Tạm biệt AC Milan, hướng tới Real!

Ai phản bội ai?

Kaka không còn là người của Milan nữa, nhưng báo chí Italia những ngày này vẫn không ngừng mổ xẻ rằng, Kaka và AC Milan, ai phản bội ai?

Kaka luôn nói về nguyện vọng ở lại Milan, nhưng rồi anh vẫn ra đi, rũ bỏ chiếc áo sọc đỏ đen quen thuộc để khoác lên mình áo trắng của Real. Anh phản bội Milan, hay Milan vong tình bạc nghĩa? Chỉ có bản thân Kaka và Ban lãnh đạo AC Milan hiểu được. Còn với tờ Thể thao Milan, đáp án về kẻ phản bội mang tên Kaka.

Vì thế, thay vì bức ảnh điển hình về Kaka, trong khoảnh khắc cùng AC Milan đăng quang ngôi vô địch Serie A mùa giải  2003 - 2004 (anh cởi áo đấu, để lộ chiếc áo lót có in dòng chữ I Belong to Jesus), thì nay, dòng chữ được đổi thành I Belong to Perez (Chủ tịch Real).

Nhưng phải “đào tận gốc” để xem ai phản bội ai liệu có khiến trái tim đang đau đớn của các cổ động viên AC Milan ấm lại?

Real mất nhiều hơn 65 triệu Euro?

Vào đầu tháng Sáu vừa qua, khi Real và AC Milan bắt đầu thương thảo đến các nội dung cụ thể của hợp đồng chuyển nhượng, bỗng xuất hiện tin Chelsea của tỷ phú Abramovich sẵn sàng bỏ ra 70 triệu bảng để “tậu” Kaka.

Chưa hết, Quả bóng vàng 2007 cũng được đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh nếu tiếp bước ông thầy Ancelotti gia nhập đội bóng thành London với mức lương năm 12 triệu bảng/năm.

Vì thế, ngay sau đó, báo chí Anh cho hay, cha đẻ, kiêm người đại diện của cầu thủ này, ông Bosco Leite khiến Chủ tịch Florentino Perez phải “choáng” khi đưa ra yêu cầu cho riêng mình và con trai, mỗi người 10 triệu bảng, cho cái gọi là “phí ký kết hợp đồng với Real”.

Chưa hết, Real cũng phải mua kèm em trai của Kaka (hiện cũng thuộc sở hữu của Milan, hậu vệ Diago) với mức một triệu bảng. Như vậy, ngoài phí chuyển nhượng 65 triệu Euro, Real phải cõng thêm khoản lót tay cho nhà  Kaka lên tới 21 triệu bảng nữa.

Chưa rõ Real có phải “ngậm đắng nuốt cay” chi thêm 21 triệu bảng hay không nhưng tờ Daily Mirror cho rằng, việc thương vụ được hoàn thành nhanh chóng đủ chứng tỏ, tiền đã chảy vào túi nhà Kaka.

Tuy nhiên, cũng không cần phải xót của cho Real, bởi theo tính toán, mỗi năm Kaka sẽ mang về cho đội bóng chủ sân Bernabeu 72 triệu Euro. Con số này khiến người ta liên tưởng tới vụ Becks tới Real năm 2003. Trước khi bay tới Mỹ vào năm 2008, tiền vệ điển trai này mang về cho Real chừng 400 triệu Euro.

Vìsao Kaka chọn Real? ảnh 2

Bức biếm họa về Kaka trên tờ Thể thao Milan

Những hợp đồng bom tấn

Một ngày sau khi Kaka chính thức về Real, phát biểu trên Onda CeroRadio Marca, Chủ tịch Perez của Real Madrid tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ CR7 từ MU.

“Kaka mới là chữ kí đầu tiên của Real Madrid ở kì chuyển nhượng này. Chúng tôi luôn hướng đến những cầu thủ hàng đầu thế giới. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa CR7 về Real Madrid”.

Ngoài CR7, những cái tên khác mà Real đang nhắm tới là David Villa của Valencia và Xavi Alonso của Liverpool.

Thông tin từ tờ AS cho hay, chân sút của Valencia đã thống nhất cơ bản về việc chuyển tới Real. Tờ báo này còn thông tin cụ thể rằng: Villa sẽ tới Real với mức chuyển nhượng 37 triệu Euro và những điều khoản cơ bản cũng được đôi bên thống nhất.

Cũng theo AS, sở dĩ Real nhanh chóng có được sự đồng ý cơ bản của Villa là nhờ họ sớm đưa được Kaka về Bernabeu. Việc một tiền vệ kiến thiết hàng đầu thế giới như Kaka nhập Kền kền trắng khiến Villa quyết định rất nhanh cho tương lai của mình. Nhiều khả năng, ngay trong tuần này, Real sẽ lần thứ hai được tự hào tuyên bố có thêm một ông sao trong đội hình, Vua phá lưới Euro 2008.

Trong trường hợp của Xavi Alonso, dù Chủ tịch Perez còn “nể mặt” Liverpool khi không tuyên bố nhiều, thì chính cầu thủ này lại hứa sẽ đến Real.

Có tin cho hay, ngay ở vòng đấu thứ 37 Premiership, Alonso đã nói chuyện với HLV Benitez về việc muốn rời Anfield khi mùa giải kết thúc. Trong trường hợp của Alonso, Liverpool không muốn nhả quân cũng không được. Chỉ cần Real chịu chi từ 20 - 25 triệu bảng, thương vụ này cũng coi như đã hoàn thành.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG