V-League 2006: SLNA giúp Bình Định lên thứ nhì

V-League 2006: SLNA giúp Bình Định lên thứ nhì
TP - Các cầu thủ Đà Nẵng đã buộc GĐT-LA phải phơi áo với tỷ số đậm 4-0. Trong khi đó, những cái đầu không muốn đá của SLNA đã giúp Bình Định dễ dàng có được 3 điểm để lên ngôi nhì bảng sau.
V-League 2006: SLNA giúp Bình Định lên thứ nhì ảnh 1

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Felix (K.Khánh Hòa) và hậu vệ Anh Tuấn (HPHN) 

Trận thư hùng đáng chú ý nhất của vòng đấu là BD gặp HAGL lại kết thúc mà không có người chiến thắng, không có bàn thắng được ghi.

Sân Mỹ Tho: TP Tiền Giang - MH Hải Phòng: 1 - 1

Phút 65, Ngọc Thanh (cầu thủ vào sân trong hiệp 2) dốc bóng dọc sân bên cánh trái rồi khéo léo chuyền vào vòng 5m50 để Tostao (21) đệm bóng mở tỷ số cho M.H. Hải Phòng.

Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi của chủ nhà, phút 73, Tấn Linh và Duy Trác phối hợp bên cánh trái để Fransisco nhoài người trong vòng 16m50 kết thúc vào góc xa làm bó tay TM Tuấn Điệp, cân bằng tỷ số 1 - 1 cho Tiền Giang. Hoà trận này, TP Tiền Giang vẫn là đội xếp chót bảng ở lượt đi với 10 điểm và chỉ ghi được 8 bàn thắng.

Sân Quy Nhơn: Bình Định - P.SLNA: 3-0

Sự cố tiền lương trước vòng đấu 13 khiến các cầu thủ SLNA không thể toàn tâm toàn ý với trận đấu. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn tới trận thua nhanh của đội bóng thành Vinh trước các cầu thủ đất võ.

Chiến thắng đậm đà 3-0 của đội nhà đồng thời đảm bảo vị trí á quân sau lượt đi của giải. Trong khi đó, BLĐ SLNA sẽ phải tận dụng thời gian nghỉ giữa giải để tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vấn đề nội bộ trước khi bước vào giai đoạn quyết định.

Sân Gò Đậu: Bình Dương – HAGL: 0-0

Cuộc thư hùng đáng chú ý nhất của vòng đấu diễn ra đầy kịch tính song cuối cùng đã không có người chiến thắng. Cơ hội tốt nhất đến với chủ nhà Bình Dương ở phút 23 khi Văn Linh phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt thủ môn Quốc Tuấn nhưng đáng tiếc cầu thủ này lại quá rườm rà trong xử lý bóng để hậu vệ đối phương cản phá đúng vào thời khắc cuối cùng.

Đội khách HAGL đáp lễ chỉ ít phút sau cũng bằng pha đối mặt với thủ môn của Minh Nghĩa và lần này Thế Anh đã dũng cảm cứu thua. Trong hiệp 2, đội khách HAGL chơi lấn lướt hơn với nhiều cơ hội nguy hiểm được kiến tạo song thủ môn Thế Anh chơi xuất sắc đã hóa giải thành công những nỗ lực của các chân sút HAGL.

Sân Thống Nhất: TMN.CSG- LG.HN.ACB: 0-2

Xếp hạng sau vòng 13

1. Đà Nẵng (24 điểm); 2. Bình Định (20); 3. LG HN ACB (19); 4. Khánh Hòa (18); 5. Nam Định (18); 6. Hải Phòng (17); 7. TMN CSG (15); 8. SLNA (15); 9. Bình Dương (13); 10. HAGL (13); 11. Hòa Phát HN (13); 12. GĐT LA (13); 13. Tiền Giang (10).

Được chơi trên sân nhà song TMN CSG lại bất ngờ ngã ngựa trước LG HNACB.Phút 33, thủ môn Kiến Phúc để bóng tuột tay sau từ pha phạt góc để Sama chớp thời cơ ghi bàn mở điểm cho đội khách.

Trong hiệp 2, CSG dồn lên với hy vọng gỡ hòa nhưng vấp phải lối chơi tiêu cực của đội khách. Không những thế, họ còn bị thua thêm bàn thứ 2 đúng phút cuối cùng bằng bàn thắng của Cao Văn Minh.

Nhờ trận thắng này, LG.HN.ACB leo lên xếp thứ 3 sau khi kết thúc lượt đi, một kết quả đáng khen cho đội bóng Thủ đô.

Sân Hàng Đẫy: HP.HN – K.Khánh Hòa: 0-1

Hàng tiền vệ suy yếu khi tiền vệ ngoại Padilha sa sút phong độ khiến chủ nhà Hòa Phát HN không kiểm soát được thế trận trước các cầu thủ trẻ Khánh Hòa có thể lực tốt và chơi khá năng động.

Phút 58, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Anh Cường đi bóng tốc độ xuống sát đường biên ngang cánh phải rồi tạt vào cho Thiện Hảo đệm lòng chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thua, HLV Vương Tiến Dũng thực hiện một loạt sự điều chỉnh nhưng sự hạn chế về con người đã không đem lại kết quả khả quan. Mãi tới phút 87, chủ nhà mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên nhưng tiền đạo Williams lại không thắng được thủ môn Đức Hùng khi có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng- GĐTLA: 4-0

Trận đấu sớm vòng 13 đã mang lại kết quả không tưởng cả đội chủ sân lẫn nhà ĐKVĐ. Không ai ngờ Đà Nẵng lại có một chiến thắng oanh liệt đến như vậy trước đội quân của HLV Calisto đang trên đường tìm lại ánh hào quang.

 Trận đấu mở với những pha hãm thành liên tục của 2 đội đã làm trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu. Phút 41, tỷ số được mở cho chủ nhà khi Almeida đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của đồng đội.

Sang hiệp 2, phù thủy Calisto có một loạt điều chỉnh trong giờ nghỉ giúp đội nhà chơi tưng bừng hơn đầu hiệp 2. Nhưng khi đội khách chưa tìm được bàn gỡ họ lại rơi vào đòn phản công của chủ nhà khi liên tục thủng lưới sau các pha dứt điểm của Văn Hùng phút 67, 79 và bàn ấn định tỷ số của Huỳnh Đức phút 84.

Trận thắng này giúp Đà Nẵng vững vàng ngôi đầu với khoảng cách 4 điểm so với đội đứng sau khi lượt đi V-League kết thúc.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.