V-League 2006: Vì sao M.H.Hải Phòng sa sút?

V-League 2006: Vì sao M.H.Hải Phòng sa sút?
TP - Trong các mùa giải gần đây, các cầu thủ M.H.HP thường phải vất vả đến tận những vòng đấu cuối cùng mới giành được quyền trụ hạng. Có vẻ năm nay họ cũng sẽ phải tiếp tục đi theo xu hướng đó bằng đường vòng; Tham dự trận play-off.
V-League 2006: Vì sao M.H.Hải Phòng sa sút? ảnh 1
Hàng thủ của M.H.Hải Phòng quá lỏng lẻo trong những trận đấu quan trọng. Ảnh: Quang Thắng

Thất bại 1-3 trước đối thủ trực tiếp Hòa Phát HN ở vòng đấu vừa qua khiến M.H.HP lún sâu hơn ở cuối bảng xếp hạng và gần như chắc chắn sẽ phải tham dự trận đấu play-off với đội xếp thứ ba ở giải hạng Nhất.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến một đội bóng giàu truyền thống như M.H.HP sa sút như vậy?

Lực lượng mỏng và yếu

Bước vào mùa giải năm nay, M.H.HP không có sự bổ sung nào đáng kể về mặt lực lượng, ngoại trừ việc đưa về sân Lạch Tray tiền đạo “siêu dự bị” Tostao từ GĐT.LA.

Ngoài Tuấn Điệp, Văn Thành, các cầu thủ nội của M.H.HP chỉ có trình độ trung bình so với mặt bằng chung tại V-League.

Sự vắng mặt của Bật Hiếu (do dính líu vào vụ án bán độ tại SEA Games 23) trước thềm V-League càng làm cho lực lượng của M.H.HP suy yếu thêm.

Lực lượng dự bị của M.H.HP cũng khá mỏng và còn có một khoảng cách không nhỏ so với các cầu thủ chính thức. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ được phát hiện ở các mùa giải trước đều đã có dấu hiệu chững lại về mặt phong độ.

Tinh thần sa sút

Không ai còn có thể nhận ra một M.H.HP với những điểm mạnh về thể lực và tinh thần của những mùa giải trước. Hai trận đấu liên tiếp gần đây, các cầu thủ M.H.HP luôn bị các cầu thủ trẻ của K.Khánh Hòa và cả những “lão tướng” của HP.HN cho “ngửi khói” trong các pha đua tốc độ.

Tình trạng thể lực xuống cấp cộng thêm việc mất niềm tin sau những bàn thua đáng trách của hàng phòng ngự khiến tinh thần của các cầu thủ M.H.HP sa sút một cách nghiêm trọng.

Những vấn đề nội bộ liên quan đến việc tranh giành quyền lực ở hậu trường để chia rẽ đội bóng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng hơn cả dự kiến của những người khuấy động nó.

Cả hai lần thay HLV trưởng của M.H.HP ở mùa giải năm nay đều là chuyện “chẳng thể đừng” nhưng nó cũng không giúp cho tinh thần của các cầu thủ khá lên.

Lối chơi đơn điệu

Nỗi ám ảnh sân nhà

Nếu như những mùa bóng trước đây, Lạch Tray luôn là “thánh địa” của M.H.HP thì mùa giải năm nay nó trở thành nỗi ám ảnh.

Trong 5 trận trên sân nhà gần đây, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Dũng không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng. Không những để Bình Dương, HN.ACB cầm chân tại đây (cùng tỷ số 1-1), họ còn để cả HA.GL, M.Nam Định và mới đây nhất là K.Khánh Hòa cướp trắng 3 điểm.

Không khó để nhận ra rằng lối chơi của M.H.HP hiện nay đang hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của cặp tiền đạo Julien - Tostao - những người tính đến thời điểm này đã cùng nhau ghi được tổng cộng 23 trong tổng số 30 bàn thắng cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ tại V-League 2006.

Bởi vậy chỉ cần 1 trong 2 cầu thủ trên bị chấn thương, treo giò hoặc bị các đối thủ cử người “bắt chết” là sức mạnh tấn công của đội bóng sẽ lập tức bị giảm sút đáng kể.

Không còn giữ được chất lửa trong lối chơi như các thế hệ đàn anh, lối chơi của M.H.HP giờ đây trông chờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân hơn là những pha phối hợp đồng đội ăn ý.

Trong những trận đấu gần đây, đội bóng đất Cảng hầu như chỉ tập trung câu bóng bổng vào vòng cấm địa đối phương để tận dụng chiều cao của các ngoại binh. Lối chơi đơn điệu này dễ dàng bị đối phương hóa giải.

Hàng thủ lỏng lẻo và thiếu tập trung

Với 35 bàn thua, M.H.HP là đội bóng có hàng phòng thủ tồi tệ nhất V-League 2006. Không những thế, những con số thống kê còn chỉ ra rằng M.H.HP là đội bóng chơi thiếu tập trung nhất trong khoảng thời gian đầu và cuối mỗi hiệp đấu.

Tính tới thời điểm này họ đã để thủng lưới đến 13 bàn (chiếm 35%) trong khoảng thời gian này. Đây chính là thời điểm mà hàng phòng ngự của đội bóng thành phố Cảng thường chơi lỏng lẻo, mất tập trung và thiếu sự bọc lót an toàn cho khung thành đội nhà (trong 2 trận gần đây họ đều để thua 3 bàn ngay trong hiệp 1).

Thiếu vắng những vị trí chủ chốt

Nhiều người cũng cho rằng lối chơi “chém đinh chặt sắt” dường như đang trở lại với đội bóng thành phố hoa phượng đỏ. Tính đến thời điểm này M.H.HP là đội bóng phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất tại V-League 2006 - 5 thẻ đỏ.

Lối chơi bạo lực cũng khiến nhiều cầu thủ chủ chốt của M.H.HP dính chấn thương và vì vậy mà không mấy khi Ban huấn luyện M.H.Hải Phòng có thể tung ra sân một đội hình mạnh nhất do các cầu thủ trụ cột thay nhau bị treo giò (Ngô Anh Tuấn, Abdalla, Đào Thế Phong) hoặc chấn thương (Văn Thành, Đức Cường, Xuân Hùng…). 

MỚI - NÓNG