<FONT face=Tahoma>Xếp hạng sau vòng 7:</FONT>

V-League 2006: Vòng đấu của đất Bắc

V-League 2006: Vòng đấu của đất Bắc
TP - Vòng đấu chiều 26/2 là vòng đấu của các đội bóng phía Bắc khi 3 đại diện Hòa Phát HN, LG HN ACB và M.H. Hải Phòng kiếm được tới 7 điểm trước các đối thủ hùng mạnh đến từ phương Nam.
V-League 2006: Vòng đấu của đất Bắc ảnh 1
Hòa Phát.Hà Nội vươn lên đầu bảng

Không chỉ vậy, với cơn mưa bàn thắng trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát HN còn bước hẳn lên ngôi đầu bảng, trong khi vị trí thứ 3 cũng thuộc về LG.HN.ACB với trận thắng quan trọng ngay trên sân nhà của ĐKVĐ GĐT LA.

Vòng đấu này cũng chứng kiến trận thua và bàn thủng lưới đầu tiên của đội bóng đất võ. Trong khi đó, 3 vị trí cuối bảng xếp hạng vẫn nằm trong tay 3 “đại gia” GĐT LA, HAGL và Bình Dương.

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN - TMN CSG: 4-3

Một đội bóng từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để chơi đôi công với chủ nhà cùng tinh thần thi đấu tận tình của các cầu thủ đủ để cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn có tới 7 bàn thắng.

Sở hữu dàn cầu thủ tấn công tốt, chủ nhà Hòa Phát HN liên tiếp tạo được nhiều cơ hội ăn bàn ngay từ những phút đầu trận. Tuy nhiên, đội khách TMN CSG lại là người có bàn mở tỷ số trước.

Phút 22, từ quả đá phạt của Ngũ Chí Thắng, Elenildo khẽ chạm bóng đổi hướng khiến thủ môn Mạnh Dũng bó tay.

Không chỉ tình huống này mà cả ở 2 bàn thua sau, hàng thủ và thủ môn đội chủ nhà đều chơi quá mất tập trung làm đội nhà suýt trắng tay nếu không nhờ hàng công chơi quá xuất sắc.

Phút 39, Padiha mang về cho đội nhà quả phạt 11m đầu tiên khi anh bị Helio Assis phạm lỗi trong vòng cấm và Williams không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho đội nhà.

3 phút sau, chủ nhà bất ngờ vượt lên nhờ cú vuốt bóng chéo góc tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm của Văn Lưu.

Sang hiệp 2, một lần nữa Elenildo lại chạm bóng đổi hướng gỡ hòa 2-2 phút 62. Cũng chỉ 3 phút sau, từ quả căng ngang hiểm hóc của Baracho, trung vệ Nguyên Chương đã đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực chuồi phá bóng.

Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tiếp tục khi ở phút 71, tận dụng sự thiếu kinh nghiệm của hàng thủ chủ nhà, Helio Assis lập công đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa song bất ngờ lại đến ở phút 90+4.

Williams lần thứ hai tận dụng thành công cơ hội từ chấm 11m sau khi thủ môn Công Vương phạm lỗi với Padilha trong vòng cấm, mang về 3 điểm quan trọng, giúp Hòa Phát HN lần đầu tiên chiếm giữ ngôi vị đầu bảng.

Sân Vinh: P.SLNA - Bình Dương: 2-1

Phút thứ 9, bàn thắng đã được mở cho đội chủ nhà khi Santos tận dụng thành công cơ hội từ cú đá phạt hiểm hóc của Văn Vinh. Sau bàn thua, tân HLV Bình Dương Lê Thụy Hải thúc quân dồn lên tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng thủ tổ chức tốt của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Philani được tung vào sân tăng cường sức mạnh cho đội khách. Đến phút 60, những nỗ lực của Bình Dương đã được đền đáp bằng bàn thắng từ chấm 11m của Toledo sau khi một cầu thủ chủ nhà để tay chạm bóng trong khu 16m50.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực thoát khỏi đáy bảng xếp hạng của “Chelsea VN” Bình Dương bị dập tắt ở phút 68. Cũng từ pha đá phạt của Văn Vinh, Công Vinh bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho P. SLNA.

Sân Lạch Tray: M.H.Hải Phòng - Đà Nẵng: 2-2

Với dàn cầu thủ chất lượng, Đà Nẵng nhanh chóng chiếm ưu thế và có bàn mở tỷ số phút 35. Sau quả tạt chính xác bên cánh phải, Samuel nhanh chân sút vôlê đưa Đà Nẵng vượt lên. Lợi thế tiếp tục thuộc về đội khách khi cựu tuyển thủ Hồng Minh sút phạt hiểm hóc nhân đôi cách biệt ở phút 49.

Bị dẫn trước 2 bàn, trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ đất Cảng chơi quyết liệt hơn. Phút 60, sau 4 pha sút bóng liên tiếp bị thủ môn Văn Hạnh và các hậu vệ Đà Nẵng cản phá, tiền đạo Văn Thành mới đưa được bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội nhà.

Được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, các cầu thủ chủ nhà chơi quyết tâm hơn và đến phút 77, Julien đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 2-2.

Trận này CĐV đất Cảng cũng trở nên hiền hòa hơn sau khi sân Lạch Tray bị BTC ra án phạt. Không còn cảnh đốt lửa trên khán đài nhưng “vật thể lạ” vẫn bay xuống sân dù có rất nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ.

Sân Thiên Trường: GM Nam Định – P Bình Định: 1-0

Sau những trận đấu không mấy thành công trên sân nhà, Nam Định quyết cải thiện tình thế khi tiếp đội đầu bảng Bình Định. Và họ đã vào trận tốt hơn khi ngay phút thứ 8, tiền đạo Ekaphan tung cú sút dội xà ngang khung thành thủ môn Vĩnh Lợi.

Tới phút 28, chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước khi Văn Nhiên sút từ bên cánh trái đập chân hậu vệ đội khách và Ekaphan kịp có mặt đệm bóng ghi bàn.

Đây cũng là bàn thắng chấm dứt chuỗi 568 phút không thủng lưới kể từ đầu giải của Bình Định. Các cầu thủ đội khách đã phản ứng khá quyết liệt với trọng tài khi cho rằng Ekaphan đã ở vào thế việt vị khi ghi bàn song không được chấp nhận.

Trong hiệp 2, dù liên tục hoán chuyển các vị trí, HLV Dương Ngọc Hùng và các học trò cũng không thể tìm kiếm được bàn san bằng tỷ số, chấp nhận trận thua đầu tiên của mùa giải.

Với chủ nhà Nam Định, đây cũng là trận thắng đầu tiên của họ trên sân nhà sau 3 trận trước chỉ biết hòa và thua.

Sân Pleiku: HA.GL - TP Tiền Giang: 0-0

Nỗ lực cải thiện vị trí, lấy lại vị thế một “đại gia” chủ nhà, HAGL chủ động tổ chức tấn công dồn dập sang phần sân tân binh TP Tiền Giang. Tuy vậy, dù tạo được khá nhiều cơ hội nhưng các chân sút HAGL không thể chuyển hoá thành bàn thắng trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, cơ hội rõ ràng nhất đến với đội chủ nhà ở phút 70 khi hậu vệ đội khách để tay chạm bóng trong vòng cấm. Vậy mà “khẩu đại bác” Kesley, được Kiatisuk nhường thực hiện cú sút phạt từ chấm 11m, lại không chiến thắng được thủ môn Panuwat.

Pha bỏ lỡ này sẽ còn làm Kesley ân hận bởi cho đến hết trận, các chân sút chủ nhà dù có nhiều cơ hội vẫn không sao khoan thủng lưới đối phương và HAGL tiếp tục chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ.

Sân Long An: GĐT Long An – LG HN ACB: 0 - 1

Làm khách nên LG Hà Nội ACB chủ trương chơi thận trọng, phòng thủ chặt, phía trên chỉ cắm mỗi Charles Babazi (10) chờ đợi cơ hội phản công. Trong lúc chủ nhà GĐT Long An với đội hình 4 - 4 - 2, trong đó tiền vệ đội trưởng Minh Phương làm hộ công cho cặp tiền đạo anh em nhà Rodrigues ồ ạt tấn công ngay từ khi nhập cuộc.

Xếp hạng sau vòng 7:

1. Hòa Phát HN (12 điểm);
2. P. Bình Định (12);
3. LG HN ACB (11);
4. Đà Nẵng (10);
5. P SLNA (9);
6. K Khánh Hòa (9);
7. GM Nam Định (9);
8. M. H. Hải Phòng (8);
9. TMN CSG (8);
10. TP Tiền Giang (8);
11. GĐT LA (6);
12. HAGL (5);
13. Bình Dương (4)

Thế nhưng sự thiếu vắng của cặp trung vệ Văn Giàu – Văn Hùng khiến chủ nhà trả giá khá sớm.

Phút 12, khán đài sân Long An chết lặng khi hàng thủ chủ nhà lúng túng để tiền đạo Charles Babazi (10) cướp được bóng qua luôn thủ môn Santos gảy bóng vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số hết sức quý giá cho ACB.

Bị dẫn bàn, chủ nhà tấn công hết sức lúng túng và bế tắc trước chiến thuật ghìm chậm nhịp độ trận đấu và tiểu xảo nằm sân của đội khách.

Đầu hiệp 2, BHL chủ nhà chơi bài “được ăn cả, ngã về không” khi tung Việt Thắng rồi Ngọc Thanh lần lượt vào sân thay 2 hậu vệ Nguyễn Nhân và Văn Tâm.

Tuy nhiên sự mạo hiểm của chủ nhà vẫn không cách nào san bằng được cách biệt mỏng manh. Thua trận ngay trên sân nhà trước một đối thủ mà trong 6 lần gần đây chưa hề thắng GĐT LA, chủ nhà còn “thiệt kép” khi nhận đến 4 thẻ vàng.

MỚI - NÓNG